1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu chó và cả thích ... xơi thịt chó! Nghe có vẻ đểu nhể?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bonjourtinhyeu, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Tớ yêu chó và cả thích ... xơi thịt chó! Nghe có vẻ đểu nhể?

    Loài chó được con người thuần hóa từ lâu lắm rồi, và cho đến nay, nó được nuôi ở khắp mọi nơi trên thế giới, được lai tạo ra thành nhiều giống chó khác nhau, có những con rất to, và có những con bé vừa chiếc ly rượu!

    Ở châu Âu, người da trắng quý chó như trẻ con, được cho ăn được khám bệnh và được pháp luật bảo vệ!

    Ở châu Á, người da vàng cũng quý chó như trẻ con, cáu lên thì tiện chân đá cho vài phát, còn nếu có việc gì trọng đại thì ... thịt để uống rượu! Nếu không có việc gì trọng đại thì cũng ... thịt, thịt chó + lá mơ + rượu trắng => trọng đại!

    Nhưng được cái, dù có thế nào thì chúng cũng rất trung thành với người chủ của mình! Thông minh, đáng yêu và trung thành là những đặc tính đáng quý!

    Tớ cũng yêu chó lắm. Vì chúng dễ thương. Tớ không bao giờ đánh chó cả! Tớ thích nuôi chó, thích dã man, nhưng đất Hà Nội chật, chẳng nuôi được, nhưng tớ cũng khoái món thịt chó! Ngon một cách tệ hại! Chẹp chẹp!

    Tớ cũng có một nàng cún. <ngày xưa thôi!> Nàng dễ thương. Tớ không bao giờ mạnh tay với nàng cả. Tớ thích nàng, thích dã man, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ra cái kết cục nào có hậu! Chỉ có điều tớ cũng khoái món ... <à không ý tớ không phải là vậy>

    Tớ nghĩ thế, và tớ nghĩ nhiều người nghĩ giống thế, hề hề, nghe có vẻ nông dân nhể?

    -----
    Được trích từ blog của Bonjourtinhyeu
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng đem khoe sao? potay.
  3. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
  4. betterman

    betterman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 82 cũng thích ăn thịt chó, cũng rất thích nuôi chó .Híc
  5. italy_man

    italy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhà còn con chó béo quá, nhìn nó đi nặng nè thấy ghét nhưng mà lại thèm. Biết sao đưọc, ông trời có cho ai cái gì đâu, thích thì thích thật mà thèm thì thèm thật. Ôi dào, cuối tháng rồi, nhắm mắt đưa....dao vậy
  6. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế ! rất yêu chó nhưng thịt chó lại nlà món khoái khẩu vào mua đông ! ôi chao nhiều lúc tự hỏi thế này có hơi quá không nhỉ ? vì làm ăn có lúc đen đen
  7. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Em thích cả chó lẫn mèo
    cũng thích ăn thịt chó, nhưng mà là chó của hàng xóm thôi
    Chó nhà em nuôi thì dù nuôi 1 ngày em cũng không dám ăn.
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó có cái hay thịt chó nhưng chung quy lai thịt mèo em vẫn thấy ngon hơn, em quý chó lắm con nào khôn thôi, lắm con em nuôi nhin thấy ai cũng mừng chán
  9. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chẹp chẹp. Nhắc đến thịt chó là xèm!
    Tớ cũng thích nuôi chó và ăn thịt chó, nuôi mèo và ăn thịt mèo.
    Rất iu chó (mèo thì ít hơn tí) nhưng rất thích ăn thịt chó và mèo! (ác nhẩy)
  10. nmt1109

    nmt1109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuổi chó mà lại rất sợ chó!Tôi đã 3 lần bị chó hàng xóm cắn rùi!Hic hic...Mà mình có trêu gì nó đâu...Thế mới đau

Chia sẻ trang này