1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội của tớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa to gió lớn.... Trời lạnh, muốn nắm 1 bàn tay ấm áp
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    để đó nếu đông này tui ra tui nắm cho . huyền sg nắm tay huyền hà nội đi dạo phố nhé
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Để mình ở giữa nắm tay 2 bạn Huyền đi dạo phố nhé.
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nghe ổn đó bác ạ
  5. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì đẹp, vẫn có những người đối xử với nhau chả ra gì? HN lại mang tiếng là "con người sống với nhau tệ lắm". Thương lắm HN.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ mới biết em sao yêu Hà Nội. Lạ ghê!:-"
    Nếu cái anh kia của bạn thích Hà Nội cổ kính, thì chắc anh ấy nên trở về quá khứ thôi; và bạn nghe nghe, thấy thấy, cảm cảm đa phần là do cái anh đó( tự nhiên cảm thấy vậy, không biết có đúng không)[:P], thì là KCB phải nói rằng: Tớ chẳng yêu HN của bạn đâu.
  7. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.. Bạn KCB nói gì tớ chả hiểu [r24)]
    Kem tràng tiền bây giờ có qui định mới là phải ăn kem que trong nhà, ốc quế đc mang ra ngoài =)) Đảm bảo vệ sinh. Hài thật
  8. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy ngày đại lễ thật là khoa trương, mình thích một Hà Nội yên bình những tối mùa thu. Nhưng giờ Hà Nội thật là ngột ngạt và xô bồ=((
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói đến kem Tràng Tiền, tầm khoảng 10h30, 11h mà đi qua đoạn đấy, vỏ kem, que kem vứt đầy đường bên cạnh các thùng rác. Xót xa. Cấm mang kem que ra ngoài ăn là để hạn chế việc vứt rác. Không huy động được người dân ý thức thì đành phải cấm thôi. Cho mang kem ốc quế chắc vì nghĩ rằng ít người vứt vỏ ốc đi :-
    Cũng có suy nghĩ giống chị về tình yêu Hà Nội của bạn chủ topic. Có điều, hơi tiếc là bạn ý không hiểu được ý của chị :)
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu HN vì nơi ấy có gia đình nhỏ của tớ, có bạn bè, có nơi tớ ngồi 8 tiếng ôm cái máy tính... Có nhiều lúc tớ cảm thấy cô đơn, tớ ghét nơi ấy. Vì những người vô tâm và tàn nhẫn.
    Nơi ấy, tuổi thơ không trọn vẹn. Những mảnh vỡ, những ánh mắt....
    Không hiểu sao tớ vẫn nhớ HN những buổi trời lạnh, không nắng. Vì tớ nhớ trong cái lành lạnh ấy, lần đầu tiên tớ nắm một bàn tay người lạ. Thời ấy xa rồi. Tớ không còn trẻ con nữa. Tớ vẫn cảm ơn bàn tay ấy giúp tớ vượt qua những lúc tớ tưởng mình ngã.
    Bây giờ tớ yêu con đường Hà Nội đông đúc. Tớ đi xa Hà Nội vài tháng, tưởng rằng tớ ghét nơi bụi bặm ấy. Thế mà khi trở lại, tớ nhận ra tớ thuộc về nơi này.
    Bạn từ nước ngoài về, vẫn bảo sao Hà Nội chật chội thế? Sao giao thông kém thế? Biết bao giờ mới tiến bộ. Có thể bạn đúng. Nhưng bạn phải hiểu chứ. Bạn sinh ra ở đây cơ mà?
    Bạn ơi đừng chờ tớ ở ngõ nữa. Bạn đừng như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đc tại sao tớ muốn đi đường Hoàng Diệu. Tại sao tớ vẫn nghe những bài hát Hà Nội cũ kỹ mỗi khi tớ buồn.... Những thứ tại sao mà bạn không thể hiểu. Vì thế bạn đừng chờ tớ nữa. Đừng ép tớ làm bạn đau lòng. Có thể bạn thuộc về nơi khác, nơi đẹp hơn, hiện đại hơn Tokyo bạn sẽ quay lại hay NY? Tớ chịu.
    Àh, hôm qua trời mưa. Tớ thấy vui vì ngồi sau xe một Người... Lạ. Tớ ướt, tớ lạnh, nhưng tớ đã cười. Tớ và Người Lạ nói những chuyện không đầu không cuối. Cám ơn Người Lạ.
    Sau những ngày mưa này, Hà Nội liệu còn hoa sữa không Người Lạ? Ấy sẽ cùng tớ đi tìm chứ?

Chia sẻ trang này