1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội của tớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nơi này đã cho tôi một người khiến trái tim tôi bình yên. Cảm ơn người nữa, một người khiến tôi thấy đời đẹp hơn. Những nẻo đường dường như đẹp hơn, mùi hoa cũng nồng nàn hơn khi bên người. Lần đầu trái tim thổn thức, lần đầu nụ cười không tắt, lần đầu tiên....
    Cảm ơn nhiều lắm Người, cám ơn nhiều lắm nơi này...Yêu Người hơn mọi thứ trên đời này.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cũng yêu HN [:P]
    Mỗi lần có dịp trở về HN là lại mượn bằng được chiếc xe máy để vi vu bằng hết những con đường mà trước đây mình vẫn thường đi qua. Từ những nơi quanh năm bụi bặm đến những con đường xe máy nối nhau hàng dài :-". Nói đến đây lại nhớ món cháo lòng tiết canh ở đường Đại La :)>- hay quán bún cá ở Quán Thánh rồi >:)
    Nhưng yêu nhất là nơi này lưu giữ bao kỉ niệm của mối tình đầu, 2 và 3 [r24)]. Những tưởng khi yêu và được yêu ở nơi này là vô cùng hạnh phúc. Sau đó mới biết được sống trong sự đau khổ, nuối tiếc và thất bại ê chề mới là điều tuyệt diệu nhất mà mình đã từng có ở nơi đó :x
  3. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    giờ yêu tiền hơn yêu HN...
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thường người ta yêu quý nơi mình sinh ra hơn những nơi khác,dù xấu !

Chia sẻ trang này