1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aikythiensu

    aikythiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Tân đi xa mãi mãi rồi, Hồng Nhung cũng dứt áo ra đi rồi...và sẽ còn bao nhiêu người con nữa của HN sẽ ra đi? Chia sẻ đôi chút cảm xúc với bạn sentênced!
  2. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
    Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
    ...........
    Một ngày Hà Nội không có nắng . Trời mát mẻ bởi mùa thu của em đã về . Phố nhà em không còn vắng như khi xưa em vẫn chạy chơi . Những con đường không còn xanh ngút hàng cây xà cừ . Không còn cảnh trẻ con chạy chơi ngay giữa trưa nắng .
    Em vẫn thích nắm tay anh đi bộ trên vỉa hè Phan Đình Phùng . Vẫn thích ăn chè đỗ đen hơn trà sữa trân châu . Em vẫn hớn hở chạy giữa đám lá khô để lá tung lên ........Hà Nội của em đấy !
    Cốm vẫn xanh trong bàn tay em . Mẹ nói chỉ mua 2 lạng cốm thôi , mẹ bảo cốm k phải thứ để ăn no
    Mùa thu Hà Nội không đẹp như mùa thu vàng của nước Nga . Thương bọn nhóc hàng xóm đi khai giảng mướt mồ hôi , vừa đi vừa quạt phành phạch . Hà Nội của em đấy !
  3. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tưởng Hà Nội có một trận mưa to rồi, ai dè trời lại cứ âm u, chẳng nắng chẳng mưa đỏng đảnh như con gái 18 ý.
    Mưa đi cho trời quang mây tạnh, và sau cơn mưa trời lại sáng.!!
  4. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặc biệt thích đi dạo trên các con đường của Hà Nội, có bạn nào cùng sở thích như tớ không?
  5. goodbye4you

    goodbye4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ....chiều nay Hà nội mưa rơi...rơi vào nỗi nhớ...chiều nay Hà nội mưa rơi...rơi vào kỷ niệm....mưa về trên phố nhớ chiều Hồ tây...ai đợi chờ ai...buông dài tóc mềm....
    ______________________________________________
    Mình thik những chiều mưa Hà nội....đi ngoài phố...mưa tạt vào mặt....một cảm giác thật dễ chịu ^^ và ở đâu đó...có những Tình yêu gắn liến với chiều mưa Hà nội
    Hạ đến, những cơn mưa đầu mùa cứ tí tách reo vui, mưa dệt qua sắc nắng, trong veo và mát lành. Bỗng chốc phía xa có cầu vồng mong manh tan nhòa trong nắng. Cầu vồng thì ở rất xa, nhưng con người và kỉ niệm thì lại ở rất gần, gần đến mức cảm tưởng có thể đưa tay ra chạm tới được
    Nhớ lại ngày đầu tiên em gặp anh dưới mưa và những lần ngồi nép vào lưng anh phóng xuyên qua màn mưa lạnh, cầu vồng lấp lánh qua vai anh. Cơn mưa mùa hạ mát mẻ và êm dịu quá. Chẳng biết từ bao giờ đôi ta có thói quen đi dạo dưới mưa nữa... Nhưng có một lần em tình cờ đọc một quyển sách và có câu "nếu lần đầu gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó không bao giờ bền vững" Em nói với anh, anh cười và chê em là đồ ngốc lại đi tin vào những điều nhảm nhí ấy. Cuối cùng lời nói đó cũng đã thành sự thật. Anh rời xa em y hệt như cầu vồng tan nhanh trong nắng mùa hạ vậy.
    Hôm nay trời lại mưa, một chút kỉ niệm ùa về. Một chút lãng mạn, em chạy theo mưa... Mưa lạnh thật đấy... Ừ! lạnh thật. Nhưng em vẫn cứ chạy, cầm cả dép lên mà chạy. Kệ cho mưa ướt áo, kệ cho mưa phủ đầy tóc em, kệ cho mưa lẫn vào nước mắt... Nhưng mưa vẫn không xóa đc màu xanh của lá, mưa vẫn không xóa đc hình dáng ai đó trong em... Lóng ngóng trông chờ một bóng người, một bờ vai...
    Xưa em vẫn tưởng thích mưa là một sở thích đặc biệt... hóa ra cũng nhiều người thích mưa lắm? Cũng như mùa đông, mưa gây phiền phức cho mọi người, nhưng mưa cũng mang đến sự sảng khóai và thanh thản, giống như mùa đông mang lại cảm giác ấm cúng bên gia đình? Dù sao cơn mưa chiều vẫn luôn là những cơn mưa đáng yêu!...
    Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa mùa hè sảng khoái đang tí tách ngoài kia. Thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ của sấm... Ông trời có giận ai mà khó tính? Hãy cứ để mưa rơi..! Em luôn thích những cơn mưa mùa hè trong mát đến ngây người. Những cơn mưa xô đến bất chợt, cảm giác khoan khoái bất chợt khi cái nóng bỏng bỗng chốc bị xua tan. Cảm giác thanh bình bất chợt khi có anh đi bên em trong những cơn mưa hè...
    Em đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Tình yêu cũng giống như khi bạn đi giữa đường và gặp một cơn mưa, dù cho bạn có cố chạy, cố tránh nó, nhưng rồi bạn vẫn cứ bị ướt áo". Giờ thì em đã hiểu điều đó...

  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng vì cũng có nhiều người trong cộng đồng tuổi trẻ chúng mình giữ hoài niệm cổ xưa này.........
    Sắp đủ 24 năm trên đất Hà thành, tự hào là một người con gái Hà Nội.........không gì nói hết tình yêu của mình với mảnh đất chật chội..bụi bặm....suốt ngày tắc đường này.....
    Niềm hạnh phúc của mình là mỗi năm ngày mùng một tết , sáng rất sớm ( ko phải là đêm muộn như mọi người). Cái ngày mà mọi người còn đang ngủ nướng hay bận rộn chuẩn bị bữa cơm đầu năm...............mình hạnh phúc khi được đi giữa 1 Hà Nội yên tĩnh và tươi tỉnh như thế............
    Cảm xúc đó mình chưa biểu đạt hết được........hãy thử 1 lần mà xem..........nhưng mong ước của mình là được đi cùng người mình yêu thương nhất trong khoảnh khắc đó( thế mà 24 năm rồi chưa làm được 1 lần ).
    Vòng quanh rồi thì trước khi quay về hãy mua thêm chút muối cho 1 năm mới đậm đà và cho cả Hà Nội thêm đượm tình nữa...
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nhớ Hà Nội vào thu, thời tiết mát mẻ, đường phố cũng cảm thấy sạch sẽ hơn. Lang thang vào lúc gần đêm, cảm nhận vẻ đẹp yên bình của Hà Nội, thoảng đâu đó mùi hương Dạ Lan Hương. Hix, nhớ Hà Nội . Bao giờ mới có thể lang thang tiếp đây. Gửi lời chúc may mắn tới member, những ngưòi vẫn đang có cơ hội cảm nhận Hà Nội mùa thu lúc này.
  8. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Yêu HN, đi đâu cũng nhớ về HN, sẽ gắn bó với HN lâu dài nữa. Thích đi lang thang trong những con phố thân quen của HN, chụp ảnh về HN. Cho xin 1 chân trong hội.
    Profile :
    Name : Huỳnh Mỹ Đức
    YM : duchm2000
    Handphone :0989205820.
    Msg 4 me when u avai ^.^ ! I''m wellcome !
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ặ sỏp 'ỏn mạa cỏằ'm rại nhỏằ??
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết yêu thôi, khó nói hết thành lời lắm................hà nội ơi....

Chia sẻ trang này