1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đừng lập hội hè làm gì cả . Chỉ nên để những cảm xúc về HN ở đây thì tốt hơn phải k ? Sáng mùng 1 Tết âm lịch nào mình cũng đưa mẹ đi vòng quanh HN thật sớm , mặc dù hôm trước có thể thức đến 3h . Chưa năm nào là mình bỏ thói quen đó cả . HN khi đó thật dễ chịu . Cảm giác như đc sống lại của HN những năm 50 của thế kỷ trước qua những bức ảnh . K ồn ào , k bẩn thỉu , k chán nản............mình yêu Hà Nội của mình lắm !
  2. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ ý kiến này. Chúng mình k nhât thiết phả gặp gỡ nhau đàn đúm làm gì. Nhưng tớ có ý kiến này k bít các bác có ủng hộ.
    Đó là những bác nào có kinh nghiệm ăn những mòn ngon đặc sản của Hn thì có thể post địc chỉ vào đây để mọi người cùng thưởng thức nhỉ. Tớ thây ai cũng bảo dù đi đâu thì vẫn thấy đồ ăn của Hn vẫn là số một không đâu thay thế được. Chúng mình cùng khởi động nhé.
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chăm chỉ post ảnh các món ăn + địa chỉ . Chăm chỉ post ảnh những cảnh đẹp về HN nhé . Cảm ơn mọi người thật nhiều nhiều
  4. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tuy không sinh ra nhưng lớn lên ở HN, HN gắn liền với ký ức tuổi thơ của tớ, vì thế tớ cũng yêu HN lắm, tớ cũng muốn được chia sẻ cảm xúc và tình yêu HN với mọi ng
    Chúc mọi ng tuần làm vc vui vẻ
  5. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngày mồng 1 tết âm ra đường thích thật, HN đúng là HN của mình, 1 cảm giác rất đặc biệt và rất hiếm hoi. Mình cũng giống bạn, mồng 1 nào cũng ra đường, o đi chùa thì lang thang tận hưởng không khí đặc biệt của HN, mình gọi đó là "khoảng khắc HN"
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà..đụng hàng rồi.....tưởng mỗi mình mình hâm hâm như thế........nhiều người lãng mạn ghê ta........hẹn nhau sáng mùng một năm nay gặp nhau nhé
  7. aikythiensu

    aikythiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ối trời! aikythiensu thì sáng mùng một nào cũng ngủ tít! Thật là phí phạm. Không lập hội hè cũng đúng, bởi cái hội người yêu HN thì quán nào dung nổi?
    Nhưng có thể mùng một Tết này ta thử tụ tập gặp gỡ giao lưu vòng quanh HN đi. Sáng mùng một cũng có một số nơi ở HN có đồ ăn đồ nhậu đấy.
    aikythiensu: mob - 0982886680 (chỉ nhận sms trong giờ hành chính).
  8. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà...........................chúc mọi người yêu HN thêm 1 chút mỗi ngày trên mảnh đất này............
  9. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1 Tết là để dành cho gia đình , cho mình và cho Hà Nội . Cảm ơn bạn đã có ý muốn gặp nhau để ăn uống nhưng mình xin phép từ chối . Yêu HN những khi thật ít và hầu như không có các quán nhậu !
  10. deletion

    deletion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dù đêm 30 thức đến mấy giờ thì sáng mùng 1 mình cũng dậy sớm làm cơm thắp hương rồi cả nhà cùng xuống nhà bà nội. Đi trên con đường Hai Bà Trưng, khác hẳn với vẻ tấp nập mọi ngày, đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài gia đình, ai ai cũng quần áo mới, vui vẻ gương mặt ngời hạnh phúc.
    Yêu Hà Nội, nhớ những cái tết xưa, tiếng pháo nổ cả mấy ngày tết, đêm 30 nhà nào nhà nấy toàn khói vì mọi người cùng đốt pháo vào đúng giao thừa.

Chia sẻ trang này