1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh_tay

    khanh_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    TỰ DƯNG MÌNH LƯỚT QUA THẤY BÀI VỀ HÀ NỘI THÍCH QUÁ PHẢI VÀO NHẮN CHÚT. MÌNH CŨNG YÊU HÀ NỘI LẮM,MÌNH ĐI SANG MỸ CÙNG MẸ TỪ HỒI LỚP 2 VÀ CHO ĐẾN NĂM LỚP 10 MỚI QUAY TRỞ LẠI HÀ NỘI, CHO DÙ THỜI GIAN ĐẦU Ở BÊN ĐẤY SƯỚNG THẬT NHƯNG ĐƯỢC VÀI NĂM NGÀY NÀO MÌNH CŨNG NHỚ VỀ HÀ NỘI, NHỚ VỀ NHỮNG CÁI NGÀY HÈ NÓNG, TIẾNG VE KÊU, NHỚ NHỮNG CON PHỐ, VÀ ĐẶC BIỆT LÀ NHỚ CÁI LẠNH BUÔN BUỐT CỦA MÙA ĐÔNG HÀ NỘI"LẠNH LẼO NHƯNG LẠI RẤT ẤM CÚNG"MÌNH CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU NỔI NHƯNG BẠN NÀO MÀ ĐI XA CÓ LẼ XẺ HIỂU MÌNH HƠN. G THÌ MÌNH ĐÃ VỀ HÀ NỘI ĐƯỢC 5 NĂM, NHƯNG NẾU CÓ ĐI ĐÂU THÌ MÌNH CŨNG VẪN QUAY LẠI HÀ NỘI VÌ MÌNH RẤT YÊU HÀ NỘI, NHIỀU NGƯỜI KHUYÊN NÊN Ở NƯỚC NGOÀI NHƯNG RÕ RÀNG NHỮNG NGƯỜI ĐẤY KHÔNG CÓ CÁI NÓNG CỦA HÀ NỘI TRONG TIM RỒI
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Yêu Hà Nội cũng là một sở thích cơ à.
    Public Hà Nội đang chuẩn bị offline, sao bạn không sang thử xem nhỉ?
    http://thitruong.ttvnol.com/hanoi/440183/trang-3.ttvn
    Biết đâu có nhiều điều hay hơn.
  3. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cứ có topic nào về HN chui vào đọc là chỉ muốn phát khóc lên thôi...nhớ HN không chịu được.Cứ không nghĩ tới thì thôi chứ có ai nhắc tới là y như rằng quặn hết cả tim.Nhưng HN của tớ là HN của "ngày xưa" cơ..cái hồi mà hồ Gươm người ta còn chưa làm kè cơ.Cái thời mà mua được miếng bơ và pa-tê ở Tông Đản là quí lắm (tự nhiên lại lạc sang ăn uống thế này)
    15 năm sống trong lòng HN (từ khi sinh ra) đủ để những tháng năm sau đó ôm 1 nỗi nhớ da diết.
    Như bạn X30 đã nói ở trên rồi...mùi hoa sữa không thơm như trong thơ ca đâu.Hương hoa sữa đưa theo gió thoang thoảng thì thấy thơm chứ mà đứng dưới gốc thì tắc thở luôn.(có cái là mùi hoa sữa nồng chứ dùng từ hắc thì chưa đúng lắm... mà nói chính xác hơn nữa là "hôi")
    HN bây giờ để tìm được 1 khoảng lặng sao khó quá.
  4. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký những ngày xa nhà
    TP HCM 7/10/05
    Hồi còn ở HN ít khi nào mình đi ngủ sau 23h30.Vậy mà từ ngày vào trong này buổi tối chẳng có việc gì làm cả,chỉ ngồi Online và chuyện phiếm cũng như không phiếm thôi, hiếm có ngày nào ngủ trước 0h cả.
    Mấy ngày trước em D đến đón mình đi chơi, tối đó SG mưa tầm tã, chung 1 cái áo mưa nên đến được quán KFC mà 2 anh em ướt như chuột.........gần 23h mới về và lần đầu tiên mình có lại cái cảm giác lành lạnh gần giống như thời tiết ở HN nơi đất SG này,cũng là lần đầu tiên mình thấy xe cộ không còn nườm nượp như mọi khi nữa.
    Nước mưa ngấm vào người, mình ốm rồi thì phải.Hy vọng là không chứ nếu ốm thì biết đi đâu dưỡng bệnh đây.
    SG lại mưa rồi

    8.10
    20h cùng đứa bạn đi mua 1 số vật dụng cá nhân.21h quay lại thì 2 cậu ở cùng đi chơi khóa cửa mà mình không có chìa khóa nên không vào được.Lang thang ra hàng NET ngồi Online,22h quay lại vẫn chưa thấy về
    Bây giờ đã qua 8/10 rồi,có lẽ đây là đêm đầu tiên mình lang thang SG giờ này,đêm nay ở đâu đây

    ------------------------------
    Đúng là có xa HN thì mới biết nhớ HN các bạn nhỉ
  5. darkxtas

    darkxtas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn làm mình nhớ lại bao kỷ niệm hồi bé xíu... nhớ những hôm mấy thằng nhóc lếch tha lếch thếch mò lên tận hồ Gươm để... câu tôm. Nhớ khu phố Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Du mỗi khi hè về, mưa bão ngập lênh láng suốt cả tuần... Nhớ những đêm hè, mò ra hồ Thiền Quang hóng mát (hồ đó hồ Thiền Quang nó chưa xxx như bây h ).....
    @ X30: nhà ở cạnh cây hoa sữa hơi bị khoái đó... trừ khi bác trồng một "rừng" hoa ngay trước cửa sổ, chứ ko thì đêm đến, mùi hoa thoang thoảng lèn qua cửa sổ vào phòng bác.... thơm lắm đó. Phố Nguyễn Du ngày trước nổi tiếng với hàng hoa sữa... tối tối bác mà đi dạo cùng bồ dọc phố, nhất là sau cơn mưa rào... sẽ có thể cảm nhận "vị" của hoa sữa
  6. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Chổi Tre (Tố Hữu)

    Những đêm hè,
    Khi ve ve
    Đã ngủ!
    Tôi lắng nghe,
    Trên đường
    Trần Phú
    Tiếng chổi tre,
    Xao xác
    Hàng me
    Tiếng chổi tre,
    Đêm hè
    Quét rác.
    Những đêm đông
    Khi cơn giông
    Vừa tắt
    Tôi đứng trông
    Trên đường
    Lặng ngắt
    Chị lao công
    Như sắt
    Như đồng
    Chị lao công
    Đêm đông
    Quét rác
    Sáng mai ra
    Gánh hàng hoa
    Xuống chợ
    Hoa Ngọc Hà
    Trên đường
    Rực nở
    Hương bay xa
    Thơm mát
    Đường ta
    Nhớ nghe hoa
    Người quét
    Rác đêm qua.
    Tiếng chổi tre
    Chị quét
    Những đêm hè
    Đêm đông
    Gió rét
    Tiếng chổi tre
    Sớm tối
    Đi về
    Giữ sạch lề
    Đẹp lối
    Em nghe.
  7. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi gần làng hoa Ngọc Hà. Cách khoảng vài phút đi bộ. Nơi mà đã đi vào văn học, thi ca. Hồi đó đọc tiểu thuyết "Gánh hàng hoa" của Nhất Linh - Khái Hưng mà bối cảnh là làng hoa Ngọc Hà cảm thấy tự hào lắm.
    Hồi còn nhỏ mỗi lần đến 20/11 bọn trẻ con chúng tôi hay đi sang tận các vườn hoa bên làng Ngọc Hà vào từng vườn chọn những bông hoa đẹp và tất nhiên rẻ nhất đem tặng thầy cô giáo. Rồi thời gian trôi, đô thị hoá, giá đất tăng chóng mắt và kết cục bây giờ làng Ngọc Hà không còn 1 vườn hoa nào cả. Nghề trông hoa dĩ nhiên theo đó mà mai một dần. 1 làng hoa đã từng đi vào thi ca giờ đã không còn nữa.
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thể diễn đạt tình cảm của mình về HàNội như các bạn
    chỉ biết rằng tôi yêu Hànội
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, mình không thích cái ồn ào chật chội của Hàng Ngang, Hàng Đào, những chiều nóng như đổ lửa đi dưới dãy phố không một bóng cây. Có lẽ cảm giác dễ chịu nhất với mình là những đêm cuối tuần đi bộ trong phố cổ nhưng rồi cảm giác đó cũng chỉ đến được đúng lần đầu tiên. Phố cổ đêm Hà nội ngập tràn hàng Trung Quốc???
    Mình yêu Hà nội với những dãy phố mà tên của nó gắn liền với tên các loài cây: phố Bằng Lăng Thợ Nhuộm, phố Sấu Trần Hưng Đạo, phố Sao Đen Lò Đúc, phố ba hàng cây Phan Đình Phùng? đi dưới những dãy phố đó mình cảm nhận được một Hà nội thật xanh, thật mát.
    Phố Sao Đen Lò Đúc đã đi vào bài văn tả con đường từ nhà đến trường của mình hồi lớp 6. Những cây Sao đen thẳng tắp cao vút đến tận trời xanh. Phố Lò Đúc không rộng, nó lại càng chật chội hơn vào các buổi chiều khi học sinh tan học, cán bộ công chức tan sở làm. Trên dãy phố đấy, chiều nào cũng có 1 con bé lượn lách một tay trên xe đạp, còn tay kia cầm kem túi ăn. Mình có thể dừng hẳn xe lại đứng ăn tử tế nhưng cái cảm giác vừa đi vừa ăn trên một con phố chật dưới những hàng cây râm mát làm mình thích vô cùng.
    Mình cũng thích phố Trần Hưng Đạo và dốc Bà Triệu. Sau khi thi tốt nghiệp cấp 2 xong, tối nào mình cũng xách xe lượn lờ, từ phố Huế lên Hồ Gươm, rồi từ Hồ Gươm vòng về Trần Hưng Đạo, rẽ trái là đến dốc Bà Triệu. Mình đạp thật nhanh rồi gác hai chân lên ghidong, lao dốc. Mùa hè, những bông hoa sấu trắng, nhỏ li ti phủ kín vỉa hè, nhặt lên cho vào miệng, vị chua chua của hoa sấu, mùi thơm nhè nhẹ của hương thật là dễ chịu, liệu có ai biết rằng ăn hoa sấu còn thích hơn ăn sấu nhiều không nhỉ?
    Con đường mình thích nhất ở Hà nội là Phan Đình Phùng, dãy phố 3 hàng cây, đi từ đường Thanh niên xuống, rẽ vào phố này là cảm giác ?oở đâu cũng mát, thích thật?. Phố vắng, đường êm ru, vừa đi vừa hát. Tiếc rằng bây giờ đường cứ đào lên lấp xuống, cảm giác êm ru của dãy phố này đã mất, chỉ còn lại 3 hàng cây mùa thu lá rụng vàng kín cả vỉa hè, mình thích chạy đuổi theo một chiếc lá đang rơi từ cành xuống. Có ai đó bảo nếu bắt được một chiếc lá đang rơi như thế và ước, điều ước đấy sẽ thành sự thật.
    Hà Nội, những hàng cây, biết bao lần chạy đuổi theo lá, nhưng mình vẫn chưa ước một điều ước nào.
    Hà Nội với mình còn là cả con sông Hồng cạn nước đến tội nghiệp khi Đông về, là những ao sen ngút ngàn thơm ơi là thơm đằng sau công viên nước. Lâu rồi, mình chẳng ghé qua nơi đấy. Mùa này, chắc sen đã lên cao quá đỉnh đầu.
  10. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại cái topic này cứ thấy nao nao. Mod ui, cho em up topic này lên nhé!

Chia sẻ trang này