1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao thấy yêu HN hơn khi một mình lang thang. Hình như khi đi một mình thì thấy thư thái hơn, cảm nhận được HN rõ rệt hơn thì phải...
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng thấy thế ....
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu HN lắm nhưng dạo này đường hay tắc quá giảm yêu đi mấy phần
  4. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Quả là HN bây giờ chỉ là HN khi đêm xuống (khoảng 2-3 giờ sáng, chứ sớm hơn thì cũng vẫn ồn ào lắm)
  5. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Hà Nội . Tớ đặc biệt yêu nét cổ kính của Hà Nội hơn là Hà Nội hiện đại bây giờ . Hồi bé tớ có một thời gian ở phố Hàng Bồ, tuy chật chội và không được tiện nghi nhưng rất thân thương.Tớ sợ nhất 1 ngày nào đó phố cổ sẽ không còn là phố cổ nữa . So sánh cuộc sống Hà Nội bây giờ và hồi cuối những năm thập kỷ 80 thì tớ khoái hồi tớ còn bé hơn, Hà Nội cực kỳ thanh bình và không khí thì rất trong lành. Anyway, tớ yêu Hà Nội, một tình yêu không thể diễn tả được bằng nhời
    À, bạn X30, cho tớ xin phép copy bài thơ nhé .
    Được 4891sel sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 22/10/2007
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    mấy người iu Hà Nội chúng ta tụ tập nhau vào 1 buổi tối nào đoá đi ăn ốc, mực, trứng cút lộn hay nhâm nhi trà nóng (ở Lư Trà Quán chẳg hạn) thì còn j = khi hà Nội đang thu - thời tiết đẹp thế này.
    pác nào đồng ý thì cho bít ý kiến nhé, đi vài người cũng OK, vì chúng ta yêu hà Nội mà.
    Có j cứ cho bít ý kiến ở đây lun nha, hoặc SMS đến cho em 0903430045, tụ tập vài người là ta đi luôn cho máu.
    he he
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình chỉ thích Hn là của riêng mình thôi , vì vậy mình xin phép k tham gia offline nhé !
    Trước có Hn và anh . Giờ không có anh vẫn có Hà Nội ................lạnh lắm nhưng vẫn có HN để mà yêu thương để mà tin rằng mình còn 1 cái gì đó...........của riêng mình ...........
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Giống trên!
    Thay anh bằng em
    Hề hề hề...
  9. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Hà Nôi.ức chế vì tắc đường
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đã từng hạnh phúc lắm vì mùa đông năm nay k chỉ có Hà Nội mà còn có cả anh nữa .......................
    Giờ lại giống mùa đông mọi năm chỉ có Hà Nội và em thôi .......

Chia sẻ trang này