1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là những buổi chiều cuối thu như bây giờ này. Nắng hanh khô, thời tiết ko quá nóng. Tớ thường hay lượn lờ trong khu phố cổ với bạn tớ. Hàng Quạt, Hàng Hòm, Hàng Nón, Hàng Bạc, Mã Mây, Hàng Bè......Điều làm tớ khoái nhất là trong khu phố cổ ấy, có rất nhiều món ăn ngon ( hàng ăn thì đúng theo lối phố cổ ). Ngồi lê la trên vỉa hè, thưởng thức món ăn đặc trưng của HN. Thấy câu Ăn Bắc Mặc Nam quả là chính xác. Ngon tuyệt vời.
    Rồi sau đó sẽ là nhâm nhi cafe Nhĩ, ngắm cảnh ồn ào của khu phố Hàng Cá,......
    Nhiều lắm, chẳng thể nhớ hết được.
    Bây giờ đi làm, đôi khi vẫn muốn được la cà, lê la như thế.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thích lang thang đêm HN - hồi ở HN hay đạp xe lòng vòng các phố ( mệt thì vào công viên nghỉ hoặc vào hiệu sách hay đi măm kem Tràng Tiền )
    Rờ thì zìa HP rùi, ứ còn cái cảm giác í nữa
    Mọi người cứ hỏi sap đặt nick là Một Thoáng Hà Nội?
    Tớ bảo vì sợ mất gốc nên chỉ là Một Thoáng - hông lẽ lại đặt một đống HN?
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hội của mình đã bao giờ offline chưa nhỉ ?
  4. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Okie
    Tớ thấy ý tưởng tổ chức buổi đi ọp ẹp gì đấy hay hay đây chứ nhỉ.... -^.^- Đi đâu cho tớ ké phát nhé
    Fanlee
    YM : huyplh
    HP : 0912963658
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    hôm nào sms mình rồi đi lang thang đê 0989089119
  6. bananaviet

    bananaviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thi thoảng lắm mới cất bước ra khỏi đất Hà thành. Gắn bó quá nên mỗi khi đi đâu xa xa một chút là nhớ. Chỉ cần một chút gì đó thân quen ở nơi này nơi kia cũng khiến em nhớ về Hà Nội. Đi giữa thành phố Phan Thiết vào đầu mùa hoa sữa, vào buổi tối khi hương hoa sữa bắt đầu nồng nàn, thế là em lại tưởng như mình đang lang thang trên những con đường quanh hồ Thuyền Quang, Hoàn Kiếm. Hay như một buổi sáng mùa thu lượn xe máy vòng quanh Đà Lạt, gặp cái se lạnh của xứ vùng cao và nhìn ra Hồ Xuân Hương lăn tăn gợn sóng, tâm trí em lại lãng đãng về những ngày cuối đông ngồi nhâm nhi cà phê ven hồ Tây đón gió lạnh cuối mùa.
    Tâm sự vài dòng, gọi là có chút tấm lòng đề góp với các bác trong cái chủ đề thú vị này
  7. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    off đi các bác tận hưởng tiết trời se lạnh thật tuyệt
    phone : 0917396656
    có gì các bác pm cho e nhá
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ rờ về HP công tác rùi nên khó có thể vượt ngục để trốn trại ra đi thanh thản ạ
    Nhưng nhất định sẽ có ngày lang thang cùng mọi người ở đây ạ
    Nhớ HN nắm dồi

    iem tặng cả nhà bài thơ nè ( iem làm cách đây 7 năm rùi ạ )
    Em yêu HN từ những ngày còn học phổ thông ở nhà, chỉ thỉnh thoảng lên thăm nhà họ hàng, chơi với mấy người bạn.............vậy mà cảm xúc thơ lại bắt nguồn từ chính nơi đây (ngày còn đi học lớp 9 )

    Hoài niệm tuổi thơ

    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng đời xuôi ngược?
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Có một lần tớ đã hỏi về sau
    Liệu chúng ta có còn là bạn mãi?
    Cậu mỉm cười nhìn bông cỏ dại
    Bông cỏ dại cũng cười và cậu lại quay đi
    Tớ ước trên đời không có chữ chia ly
    Để dòng thơ xanh cứ dài vô tận
    Để sóng biển ngàn năm không ân hận
    Khi con thuyền về ngủ bến chiều quê
    Có một lần tớ gặp giữa cơn mê
    Hàng cây sữa gục xuống đường xơ xác
    Những mắt lá ngọc xanh giọt sầu vương bàng bạc
    Bày chim non ngơ ngẩn theo mùa
    Góc phố cũng buồn bởi vắng bước người khua
    Tớ chợt thấy mình khác ngày xưa nhiều quá
    Lòng vu vơ buồn những điều không tả
    Hiện tại thật gần mà quá khứ đã vội xa
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bác này có chữ ký : Hà Giang trong trái tim tôi, mà lại yêu HN . Sao nhỉ ?
    Thời tiết này thích nhất cafe Nhĩ vào buổi chiều.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì nhà em đi nhiều và yêu nhiều
    Như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết :
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    ........................................................
    Nơi nào qua lòng chẳng thấy yêu thương?
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương
    Đúng ra quê gốc em ở Hải Phòng cơ, nhưng ngọn thì lung tung lém
    HN là nơi em từng sống & học tập, làm việc 4 năm

Chia sẻ trang này