1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi lần đầu gặp gỡ iem chọn cái quán í là cũng ý nghĩa cho hội mình đới ạ
    Mà tình hình là có vài người xế nài ít quá nhể? (anh chị nào có máy ảnh thì vác nó đi chụp cho hào hứng ná )
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cứ đi off nhé - iem xin phép vắng mặt rùi (vì trưa nay đi làm về thấy mẹ em bị tai nạn )
    Kế hoạch HP - HN bị phá sản òy
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Quán này rất HN đấy bạn ạ ! Số 7 Thể Giao : chỉ nên ngồi buổi tối thôi nhé ! Nếu có offline ở đây thì cho mình đăgn ký , còn quán nào ồn ào quá thì cho mình xin phép từ chối nhé !
    Yêu HN quá cowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  4. sokono14

    sokono14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    HN ngày xưa khác HN bây h` nhiều lắm! Dân cư các tỉnh khác lên thành phố để lập nghiệp,để học hành thăng tiến....
    Thời điểm mà tớ cảm thấy thik nhất là ngày mùng 1 tết, HN mới đúng là HN vì lúc đó dân các tỉnh đã về quê ăn tết . Chỉ còn lại người HN thôi....
    Tớ nhớ mùng 1 tết năm ngoái, 8h tối tớ ngồi trà sữa mà đường fố vắng tanh,không khí thanh bình ..... cảm nhận 1 HN nhẹ nhàng,khác hẳn ngày thường ^^ Tớ yêu HN
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em thích như bác nhất là ngày xưa mùng 1 vắng tanh và chỉ có xác pháo đỏ dọc vỉa hè,
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái nài Hải Phòng nhà em cũng có, nhiều là khác
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ lại có đợt không khí lạnh nhỉ ? lạnh tê cóng tay, buốt mũi, răng va lập cập nhỉ
  8. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, ước gì tớ được một lần cảm nhận cái khoảnh khắc ấy.
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Như là mơ chơi vơi theo làn sươgn
    Khe khẽ lay mặt hồ hiu hắt
    Tâm hồn ai hiện qua ánh mắt
    Vời vợi trogn đêm mùa đôgn , nhẹ nhàgn trôi............
    Tôi thích nhữgn bài hát về HN nhất là mùa đôgn .........
    Tôi thích nhữgn con đườgn Hn về mùa đôgn ........đẹp , lạnh lẽo , buồn .
    Tôi thích ngắm mọi người hạnh phúc vào mùa đôgn .........
    .........tôi sợ phải xa Hn , xa mùa đôgn mà tôi vẫn yêu thích .....
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Những ngày thu và chớm đông sang đi một mình trên những con đường Hà Nội thật nhiều cảm xúc. Tớ từng có may mắn được 2 lần đi xe điện từ phố Huế lên Bờ Hồ qua đài phun nước rồi vòng về ngã 5 Bà Triệu bây giờ đấy. Tiếng leng keng của chuông tàu điện nghe vui thật, muốn lên tàu chỉ việc chạy theo giật cái dây thừng to bằng cổ tay để kéo cái cần tiếp điện cho tàu chạy(anh tớ toàn làm vậy đấy).
    Thích những con đường vắng, yên bình. Giờ Hà Nội ko còn nhiều những phố nhỏ như vậy. So với Tp HCM, Hà Nội đẹp hơn nhiều. Nếu phải xa Hà Nội chỉ là muốn thay đổi một chút thôi, thay đổi vì công việc.
    Các thợ ảnh amateur trong ttvn ko thấy up nhiều ảnh về HN lên nhỉ?

Chia sẻ trang này