1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Rời Hn vào Huế cách đây 2 năm, những ngày đầu tiên nhớ HN đến phát cuồng, cái gfi cũng đem so sánh với HN, nhớ miên man đến từng hương vị phố, hương vị ngõ, hương vị đồ ăn. Nhớ cả kiểu họp chợ, nhớ mấy bà tôm cá to mồm.... Dù biết là yêu lâu rồi mà xa vẫn khắc khỏai thế. Nói ra ai biết cũng thấy buồn cười, đi xa bao lâu cũng ko nhớ ngưuòi yêu, nhớ gia đình, nhớ mẹ... bằng HN. Yêu gì ở HN nhỉ, chỉ thấy thèm được đi trên con đường Cổ Ngư lúc sáng sớm3-4g sáng mùa hè để đi lên chợ hoa, đi bộ lóc cóc ăn ốc luộc, khoai nướng mùa đông, hứng những giọt nước, ngắm những đường phố sạch bong tinh khiết sau mỗi cơn mưa; lá rơi ào ạt mùa thay lá, hoa sữa thơm lừng cả con phố, hoa sưa trắng xóa rơi li ti như những cơn mưa trắng..... Yêu Hn đến khi không còn biết yêu....
  2. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mỗi khi đi xa nhớ Hn thế....Hn nhỏ bé mà yên bình...thích nhất là sáng mùa thu,đi trên đường Hoàng Diệu...gió thổi mang theo nhiều lá...dưới chân lá cũng chạy lăn tăn...
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Quê Ta đẹp tuyệt vời
    Ao cạn vớt bèo đỉa tập bơi
    . Nói chung là yêu HN
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    yêu hà nội, cảm xúc đặc biệt
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Di xa mới thấy HN mình đẹp thật,thanh bình,cổ kính và rất đặc biệt
  6. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu hà nội yêu ngôi nhà của mình, đi bất cứ đâu đặt chân về lại hà nội lại có cảm giác gì dó trong mình
  7. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    ờ - tau cũng yêu - đi đâu cứ nhanh nhanh chóng chóng vìa quê nhà cho lành bài
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Những con phố dài ngập lá vàng rơi của Hà Nội , có thể nơi đâu cũng có .......nhưng chẳng nơi đâu lá vàng lại rơi vào mùa xuân như Hà Nội . Có thể có "Mùa thu vàng" nhưng chưa thấy ai nói về " Mùa xuân vàng" của Hà Nội . Tôi lại thích mê những con đường như thế !
    Diễm Hằng và tôi ngày đó thường rủ nhau buổi chiều không phải đi học , 2 đứa nhóc lang thang ở phố Phan Đình Phùng , Hòang Diệu ; mà phải đi giữa hàng lá vàng rơi , đá tung lên và cứ ước ao có 1 cơn gió thật to cuốn đám lá bay tít mù như trong film Hàn Quốc
    Hà Nội mua lá bay , .......tôi vẫn thường "rình" để 1 chiếc lá rơi đúng người .......cho may mắn ......và lúc đó tôi hay ước 1 điều gì đó thật vô lý ; với hy vọng chiếc lá đó sẽ mang về điều ước cho tôi .
    Hôm nay có dịp đi con đường đó , không còn những người quen cũ nữa . Cảm giác lòng mình trống trải hơn rất nhiều . Thời sinh viên qua đi nhanh như những mùa Hà Nội lá bay . Còn tôi cứ mải miết với công việc , mà dần quên đi tôi đang được sống ở nơi tôi yêu thích nhất .
    Tôi đang lãng quên HN của tôi mùa đẹp nhất .
    Tôi ước ao có thể ra nhà hát lớn "nhậu nhẹt" với em Ly
    Tôi ước ao có thể đi chợ hoa đêm , ăn 1 đĩa trứng rán ngải cứu với thằng bạn "nghiện" Lâm L.
    Tôi ước ao có thể đi bộ dọc con đường mình yêu thích với Anh .
    Tôi ước ao có thể ngồi bờ hồ Tây ngắm mặt trời và tán chuyện với mẹ .
    Tôi ước ao có thể ra bãi cát sông Hồng nghịch cát và chụp ảnh với bạn Gà .
    Tôi ước ao có thể đi lang thang các phố HN mùa lộng gió với anh Quang đến 11h đêm.
    .................
    Hà Nội của tôi ơi , đừng nhiều việc thế nữa nhé !
  9. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thích nhất là lúc HN có mưa đá
    Ở HN 6 năm mà mới chứng kiến 2 lần. Cảm xúc ko lói nên lời
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu hn
    vẫn lun có cái ji đó yên bình và dịu dàng giữa cái ồn ào!
    lun có cái ji đó cổ kính jữa cái thay đổi và phát triển chóng mặt
    vẫn lun có khoảng lặng dành cho ai ai cần nó!

Chia sẻ trang này