1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em không thích xác nhập Hà tây, vĩnh phúc, hòa bình vào Hà nội tý nào cả
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Yêu và nhớ Hà Nội nhất vào dịp hè ,vì có rất nhiều quán nước chè ở các vỉa hè ,các cây cầu bắc qua sông Tô Lịch, như cầu Yên Hoà ,nơi đây ngồi hóng gió vi vu
  3. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế. Sát nhập vào thì dân càng đông, càng tắc đường
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, hóng gió vi vu hưởng mui tươi mát của Tô Lịch...Giờ đỡ nhiều nhưng vẫn còn khủng lắm...
  5. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Hà Nội!
    Hà Nội ơi thầm hát trong tôi! Nhớ quá!
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp là nhờ phong cách Pháp hòa quyện cùng Thăng Long ngàn năm.
    Con người Hà Nội lịch sự và có văn hóa có vẻ nhưng càng ngày càng ít thấy. Nhiều người đổi lỗi cho phát triển kinh tế và di dân ngoai tỉnh.
    Thực ra đó là sự phá triển lệch hướng
  7. lanhuong1909

    lanhuong1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu giờ sát nhập rồi đâu Hà Nội bình yên,
    cổ kính, người Tràng An thanh lịch chắc giờ chỉ xuất hiện trong sách vở lịch sử thôi sao :(
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ai ra sứ bắc tôi theo với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ thuở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần nghe bài này là tớ lại yêu cái mảnh đất này thiêng liêng này hơn
    Hà Nội Ngày Tháng Cũ
    Sáng tác: Song Ngọc
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Có tiếng oanh ca bên bờ tường vi
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều
    Tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè
    Mùa thu nghe gió heo may
    Hà Nội người có nhớ
    Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ
    Hà Nội người có nhớ
    Hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang
    Hà Nội người có nhớ
    Chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò
    Áo trắng Trưng Vương Tây Sơn em tan trường về
    Đường qua nẻo phố hẹn hò
    Ai ra đi mà không nhớ về
    Mùa Thu ngày ấy ta bên nhau
    Ai ra đi mà không nhớ về
    Hồ Gươm mù tối gương xưa
    Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào
    Nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố
    Bên em cùng đội mưa mà đi
    Đội mưa mà đi ... mà đi
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
    Hà Nội còn sống mãi
    Chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ
    Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
    Giờ đâu xa vắng ... mây chiều
    [MEDIA]http://mp3.baamboo.com/mp3/Forward.aspx?Url=666c5329ce15dfc0cf0c8cb68d608a851[/MEDIA]
    Điều đặc biệt là người viết bài này chưa đến HN bao giờ chỉ dc nghe qua lời kể
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/05/2008
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thanks. Mới biết bài này lần đầu...

Chia sẻ trang này