1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùi hoa sấu đường Phan Đình Phùng, yêu tiếng ve kêu đường Thanh Niên, yêu mùi cỏ mới cắt, mùi hoa đại ở lăng Bác, yêu những đêm Hà Nội, ...
  2. online1234

    online1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu hà nội nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hà Nội đã thay đổi từng ngày...
  3. frank07012

    frank07012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi theo hướng tồi tệ đi
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu quê em lắm
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    lày thì....yêu lày....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết yêu chưa hay muốn lữa...
  6. michiyo_yoko

    michiyo_yoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ... Em yêu Hà Nội lắm ... chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xa ... :x :x :x :x :x :x :x
    Yêu Hồ Gươm liễu rủ ... những ngày mưa xanh ngăn ngắt ... những ngày nắng mặt nước vàng long lanh ...
    Yêu những con đường thơm mùi hoa sữa ...
    Yêu hoa sưa trắng muốt ...
    Yêu mùa đông rét mướt mù sương ...
  7. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em thì rất yêu Hà Nội trong tuổi thơ của em. Yêu Bách Khoa ngày xưa có những bãi cỏ đầy lau trắng mọc chen chúc với hoa Tóc Tiên thơm hồng. Mùa lau trắng cùng dịp với màu tóc tiên hồng thỉnh thoảng có các buổi chiều sương phủ lại được hòa cùng tiếng dế kêu vừa đẹp vừa hơi buồn buồn. Làm cái tâm hồn khô khan cộc cằn của em cũng nảy được vài vần thơ con cóc kính các bác xem qua.
    Dở trời tóc tiên nở
    Dịu dàng hương thoáng bay
    Phớt hồng bên lau trắng
    Dập dìu đưa mê say.
    Trời xanh mây trắng thay
    Gió nhẹ đùa mái tóc
    Nghe vu vơ dế khóc
    Giao hưởng chiều sương lay.
    (đấy là ngày xưa thôi, giờ khu Bách Khoa em sống đã khác nhiều rồi).
  8. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Hà Nội, niềm đam mê phố cổ, các quán ăn vỉa hè v.v... hồi có em thì hay bát phố, dạo hồ. Em xa rồi Hà Nội với mình chỉ đẹp về đêm
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội bây giờ tòan rác , bụi , ô nhiễm , đánh cãi chửi nhau , ...........
    Hà Nội bây giờ chỉ đẹp vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch hàng năm .
    Nản..... !
  10. kimbao2010

    kimbao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lúc nào cũng đẹp và tuyệt vời kể cả khi đường xá đang bụi nhiều lên ! Nhà cửa lộn xộn, tắc đường hoài ! Những người không sinh ra và lớn lên cũng yêu Hà Nội ! Người lớn lên và sinh ra càng yêu Hà Nội hơn !

Chia sẻ trang này