1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Khi đi xa là thấy nhớ Hà Nội nhất.
    Cảm giác về đến nhà ko tả được,
    như nào nhỉ: Ta lại sống, ta lại là ta,
    sáng sáng lại cafe, đọc báo...
    Đi đâu cũng có, chỗ nào cũng có,
    mà có chỗ nào giống Hà Nội đâu? sao thế?
    Chắc tại mình sinh ra thế, mình lớn lên như thế.
    Giờ thấy hơi nản, Hà Nội giờ núi non trùng điệp,
    Quần 1 ống, tóc búi cao, cũng là HN.. như nào?
  2. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bây h nghĩ cũng lạ, ở HN có 1 cái j đó thầm lặng mà cuốn hút có lẽ chính bởi những ky niệm mà mình đã gắn bó lâu dài.
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ở ngay trong lòng HN mà vẫn thấy nhớ HN. Nghĩ chắc sau này dù có chết đói cũng ko xa được HN mất
  4. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Cái này ko dám chắc à, xa để nhớ mà,
    có HN trong ta là được nhỉ.

  5. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hihi.tơ cũng yêu HN,yêu từ con ng,nèt văn hóa cho đến từng con đường,góc fố...! cho tơ tham gia nhà mình với,tơ đã từng đi nhiều nơi,mỗi nơi có 1 nét đep riêng,còn HN thì luôn đẹp,đẹp từ lúc giờ cao điểm tắc đường đông nghịt cho đến khi HN về đêm,con đường vắng hoe.HN đẹp 4 mùa,iu thế ko biết,chưa đi mà đã thấy nhớ rồi,Hà Nội.
    Thu đến,hoa sữa về,tôi xa Hà Nội.
  6. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    HàNội cuối thu rồi ...
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bay h to lớn hơn nhiều nhưng vẫn iu
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi có chuyến đi chơi vào miền Nam.Vui thì vui,náo nhiệt thì náo nhiệt.Nhưng mà vẫn ko bằng HÀ nội.Cảm jác ngồi trên máy bay khi báo về đến sân bay Nội Bài có j đấy thổn thức,vui suớng hp ko tả nổi.Mặc dù đi xa có 7 ngày thôi mà nhớ mà thèm cảm jác êm đềm,yên bình của Hà nội thế ko biết,đến cả cái sân bay cũng yên bình hơn sân bay Sg.
    Em yêu HÀ nội nhứt
  9. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chưa có time đọc 41 trang này, nhưng thấy topic như trúng tim đen rồi.
    Trước mình hay phải đi công tác 1 mình nhiều, cứ mỗi lúc rảnh dỗi hay lang thang trên những con đường xứ lạ, cảm giác bâng khuân nhiều lắm.
    Nhớ mùa đông năm ngoái đang trong SG nóng toát mồ hôi, bước ra khỏi cửa máy bay nhận ngay ngọn gió quen thuộc cảm giác xúc động và khó tả lắm. Đi nhiều nơi, thấy nhiều điều mới lạ cũng thật tuyệt cho dù có là ko hay, cho dù có là xấu ... nhưng đi cùng với nó bao giờ cũng là nỗi nhớ nhẹ nhàng.
    Nhớ có lần chỉ xa HN có 1 tuần thôi mà về phải lượn 1 vòng quan hồ Gươm 1 cái, ngắm cái tháp rùa đêm tĩnh lặng... cái nhà hát lớn vàng ươm dưới ánh đèn... và bắt gặp cả những chiếc xe chở hoa của những người đi chợ sớm ...
    Giờ ko có đk để lang thang đêm như hồi sinh viên, nhưng mà HN chỉ có những cảm xúc lạ kỳ khi về đêm thôi, chỉ tiếc... HN đêm bây giờ có thêm.... những chiếc xe thùng của những chú cảnh sát phường, dân phòng, quá 11, 12 h là đi lùa các hàng quán... hic hic, nhiều khi đến bực mình nếu lỡ ngồi ăn ở 1 quán đêm nào đó đúng giờ đuổi...( cảm giác mình có phải đang sống trong 1 thành phố tự do không?) Sài Gòn sao không đuổi, Đà nẵng sao không và các TP khác nữa... hình như mỗi HN có trò này... Nói là phòng tránh tụ tập đàn đúm nhưng thử hỏi mấy đồng chí công an phường có làm gì được mấy anh săm hổ báo, hay mấy công tử đú đởn đầu ko mũ, xe ko biển ko. ... Đó là bức xúc chắc bất cứ ai yêu HN cũng thấy, Có thành phố nào được gọi là hòa bình mà có cấm người ta bán hàng đêm không...?
  10. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    thế nào thì cũng cố mà yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này