1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onthenet01

    onthenet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ là tôi lại vỗ vã đi ăn phở Bát Đàn
  2. moitinhxua

    moitinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nhắc đến đường Cổ Ngư mới nhớ, lần rồi ra, ngồi sau xe anh bạn cứ líu lo :" đường Cổ Ngư là đường nào cậu nhỉ? chở tớ đến đi"... Anh ấy trả lời :" là cái đường mà cậu đòi đi ngay từ khi xuống sân bay ấy, đường Thanh Niên, "đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về" và Thanh Niên là 1" :">
    Rồi Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, chả phân biệt được hồ nào với hồ nào
    Với HN... mình còn ngơ ngác quá !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tớ nghĩ mà bị thế này thì...
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống HN lâu rồi, tự nhiên nghĩ lại cũng chẳng biết có yêu hay không, có điều chắc chắn lúc nào tớ cũng mơ ước một căn nhà nhỏ trên núi, thinh thoảng về nghỉ và ẩn dật tuổi giá, có lẽ tớ thuộc về núi rừng trùng điệp
  5. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    cái gì gắn bó lâu rồi thì thường đến khi xa người ta mới thấy nó quan trọng với mình thế nào
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi xa mới lại nhớ Hn , nhớ nhất những con đường nắng
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhất là đoạn đầu đường láng. Đặt chân ra HN học là thích và nhớ.
    PS: không biết tương lai có được ở rể HN không
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, lúc nào cũng yêu, vậy mà hôm vừa rồi ra đường, sợ hãi! Ồn ào, bụi bặm, khó thở! Hà Nội thân yêu của tôi không còn là chính mình, đã trở thành một thứ công cụ, một nơi để kiếm tiền, thật bạc bẽo!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu thật nhưng mà bây giờ bụi vãi linh hồn, tắc đưỡng cũng dã man con ngan luôn
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh yĂu cài Hà? NẶi cĂ? kình trước kia cù?a mì?nh cơ...Hà? NẶi với nhưfng con 'ươ?ng sàch sèf,với kem Trà?ng TiĂ?n,với nhưfng gà?nh hà?ng rong...cò?n mì?nh ghèt cài 'c gòi là? Hà? NẶi mới bĂy h.Kem Trà?ng TiĂ?n cùfng 'ang cò nguy cơ bì mẮt...Hic! Hà? NẶi cù?a tĂi 'ang thà?nh cài j thẮ nà?y???
    Hà? NẶi màfi là? mẶt phĂ?n trong trài tim và? khẮi òc cù?a tĂi...

Chia sẻ trang này