1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, sau cơn bão giữa đông
    Những con đường trải mênh mông lá úa.
  2. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu hà nội
    vì em sinh ra và lớn lên ở hà nội
    vì bố mẹ em ở hà nôi
    và cuối cùng là nhà em ở Hà nội
    em thích ngăm hà nội vào những ngày vắng vẻ, những ngày lễ tết, khi người bốn phương đã về quê ăn tết
    hà nội mới yên bình làm sao, vặng lắng, thanh tịnh mà đẹp ngây ngất
    những con đường nhỏ, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà em ở đó
    nhưng mà nằm gần sông tô lịch chứ ko gần sông hồng, hihi
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    E cũng yêu HN lắm lắm
    Khi chưa đi xa, có lúc thì ghét Hn đông đúc chật chội, có lúc lại thấy HN của mình xinh đẹp thật
    Lúc đi xa HN, nhớ bố mẹ anh chị cô dì chú bác bạn bè thì ít Nhớ HN thì nhiều !!
    về tới HN là thấy thân thương và gần gũi lắm
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Yêu con đường mình đi làm hàng ngày
    Yêu cái rét HN buổi sáng
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ở F69 mọi người đang buôn dưa, chém gió về người HN kìa: [topic]1130128[/topic]
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Yêu..... HN mùa vắng những cơn mưa
  7. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Yêu HN cách đây 10 năm, khi mà tớ hàng ngày cong mông lên đạp xe đạp đi học thêm từ trường Lý Thường Kiệt(Việt Đức bây giờ) lên tới Thái Hà, khi mà tớ được ăn quẩy nóng trên đường về ở Phạm Ngọc Thạch, khi mà tớ được vào Sài Gòn để cảm nhận được cái bình yên ở Hà Nội...
    Xin lỗi một chút, Hà Nội mình đang phát triển theo vết xe đổ của Sài Gòn, khi mà cái bụi bặm, cái ồn ã đang là chủ đạo.
  8. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Một năm nói thật là chỉ thấy HN tạm vắng vào cái buổi sáng mùng 1 tết thôi chứ đến trưa đã lại tấp nập rồi. ^.^ Tôi yêu cái cảm giác đi dạo ở mấy phố cổ HN vào thời khắc vắng vẻ, lạnh lẽo đó.
  9. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy, vậy đi với tớ đê. Chỉ có mùng 1 mùng 2 Tết còn thấy được cảm giác yêu Hn. Chứ bth thì khói bụi, hối hả quá. Càng ngày càng giống HCM
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ đã không còn như trước nữa. Đông đúc, chật chội.

Chia sẻ trang này