1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinhxua

    moitinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra đi mỏi mòn nỗi nhớ
    Ngày trở về phố cũ quên tên ...
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hồ gươm bông hoa của thủ đô, hồ gươm bông hoa của thành phố . . .
    chả nhớ là bài gì nữa. Muốn nghe quá
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm, lang thang phố Nguyễn Du 1 chiều đông , loạng choạng đường Hoàng Diệu 1 ngày vắng .. thấy thênh thang ....
  4. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Uhm tớ ko có gốc tích HN nhưng cũng yêu HN.Nhưng lại đặc biệt ghét những thằng cha luôn miệng xoen xoét vỗ ngực tự hào ta đây 3 đời HN nhưng ăn nói thì chả thấy thanh lịch tí tẹo nào
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá!
  6. nhimxumatdo

    nhimxumatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tết ngày xưa dài và vui thật! Chuẩn bị Tết giục dịch trước cả tháng, giờ thì... thôi ra chợ mua cho nó tiện. Đào quất thích thì thích thật nhưng đắt quá cũng đành chịu!!!
    Tết... Phù đã xa lắm rồi cái thời ngồi trông bánh chưng - cả lũ chung tiền vào mua đc băng pháo tép rồi ngồi gỡ ra, đếm chia nhau từng quả 1 Và ngày đó nếu đc bố đèo đi 1 vòng quanh Hà Nội để ngắm phố phường - rồi mua 1 cành hoa đào hay 1 cây quất về để chơi Tết thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.

    Giờ lớn rồi - nó có những kiểu vui khác nhưng có lẽ những kí ức tuổi thơ sẽ gắn mãi trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Những thứ mà mỗi người chỉ có một và những thứ đó chúng ta sẽ ko thể có đc đến lần thứ 2. Hãy nâng niu và trân trọng nó.
    Hì! Nói thế thôi chứ Hà Nội cũng vẫn nhộn nhịp lắm - ra chợ lớn xem mọi người đi sắm tết nườm nượp- ra ngoài đường ngắm phố hoa, chợ cây cảnh đông vui và đẹp lắm! Chả thế mà ở Bờ Hồ đêm Giao Thừa chả chật ko có cả chỗ đứng nữa cơ mà!
    Cái cảm giác đón giao thừa ở Bờ Hồ thì... ko 1 người nào có thể quên được. Nhất là đối với những người đã gắn bó và trao 1 phần tình yêu của mình cho mảnh đất Hà Nội này. Bất kể họ có là người Hà Nội hay ko!
    [size=4[B]Chúc mừng năm mới
    "Happy new year"[/B]][/size=4]
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật muộn một ngày...Hà Nội 999 năm tuổi rồi...Hôm trước sinh nhật, bạn bảo mình, "Mày già rồi...như thiên cổ." Nhưng thấy mình nhỏ bé quá, trẻ quá so với Hà Nội. Yêu Hà Nội như yêu một người yêu. Nếu sau này có yêu ai, chắc cũng chỉ có thể yêu nhiều như là yêu Hà Nội thôi...Và người đó, chắc chắn phải yêu Hà Nội. Nhớ Hà Nội quá, nhớ Hồ Gươm, nhớ đường Hoàng Diệu. Lúc nào cũng trả lời câu hỏi thành phố bạn yêu thích nhất là gì bằng hai chữ, "Hà Nội.'' Tôi bảo thủ lắm, chỉ thấy Hà Nội là đẹp nhất thôi...
    "Tôi muốn mang hồ Gươm đi trú đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng, làm sao gói nổi heo may rét, thôi đành để hồ cho gió bấc trông..."
    Tặng những bạn yêu Hà Nội:
    http://wolfensohn.multiply.com/music/item/319
    Cảm ơn ai đó đã up link này lên...
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ
    Nhạc và lời: Phú Quang
    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán trọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa xa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 12/10/2009
  9. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tớ k sinh ra ở HN. Ngày bé rất ghét HN vì lúc nào nta cũng nói HN thế này thế kia. Từ ngày đi học đại học trên này, có nhiều thời gian đi lang thang quanh HN, đọc nhiều sách về lịch sử, văn hoá thì thấy đúng là HN ngàn năm văn hiến thật, tìm hiểu ra cái j cũng thấy thích
  10. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hiền Hà Nội chờ :x

Chia sẻ trang này