1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm mỗi lần đi qua gốc cây Lộc vừng, mình lại ngó nghiêng cố tìm xem còn chùm hoa rơi rớt nào cuối đông hay không. Hôm nay tò mò ngắm thật kỹ những chùm dây buông xuống, lại thấy có quả lộc vừng, hihi.... lần đầu tiên mình nhìn thấy quả lộc vừng đấy, ngồ ngộ, yêu yêu. Anh bảo: "vì nó ở cái chỗ không ai với được, nên mới còn cho em ngắm!..." chắc là thế thật rồi! Người (mà tự nhận) là Hà Nội giờ thấy cái gì vặt cái đấy, mang về làm của riêng! Nếu mà cứ của riêng như thế, thì phải thuê cả 1 cái công viên để trồng cho hết các loại cây, thuê cả những ngưòi bán hàng rong nữa, thuê cả.......... thật là đáng ghét!
    Yêu Hà Nội, chỉ yêu Hà Nội thôi. Vì Hà Nội có quán trà đá lặng lẽ thơm nồng trong gió lạnh. Yêu Hà Nội vì có kem cốm chẳng tìm thấy ở đâu. Mỗi khi mùa lạnh, lại thèm măm măm một cái kem cốm, bàn tay phải thật ấm, còn cái lưỡi thì lạnh cóng vì kem.
    ..............
    Cách đây mấy ngày mình bị thủng lốp xe, phải dắt bộ một đoạn qua phố Hàng Khay. May sao có một cụ ông, thấy mình vậy liền hỏi han, rồi chạy vào trong nhà lấy ra cái kìm, loay hoay giúp mình gỡ cái đinh ra khỏi lốp xe. Rồi cụ chỉ đường ra phố Bà Triệu có hàng sửa xe,....... lúc đó mình cảm động lắm. Và chỉ biết quay lại cảm ơn cụ suông thôi,......Nhưng mình biết chắc chắn là vẫn còn những người Hà Nội thật sự như thế!
    ..........
    Mẹ kể miên man ngày xưa phải đi làm cách Hà Nội 90km, một tháng chỉ cố gắng lắm về được 1 lần, mà mỗi lần đi lại mất 8 tiếng trên đường. Mẹ bảo khi đó chỉ sợ bị cắt hộ khẩu khỏi Hà Nội, mất sổ gạo, mất đi quyền được là công dân Hà Nội. Thế mới biết, ngày xưa nhập hộ khẩu Hà Nội khó như thế nào; và cũng thế mới biết vì sao mẹ lại kiên quyết "về Hà Nội lấy chồng"....... vì mẹ cũng là người rất yêu Hà Nội mà. Thỉnh thoảng mẹ lại "đòi" mình đưa đi chơi, đi ngắm tháp rùa, đi ngắm hoa lộc vừng, đi qua những con đường có hoa sữa đêm, đi ăn một que kem, đi ngắm chiều hồ Tây,......... mẹ nói đó là lúc mẹ thấy run run vì hạnh phúc. Và mẹ cũng nói, mẹ không thể xa Hà Nội được, dù nơi khác có đẹp hơn, có sạch sẽ hơn, có văn minh hơn, có...có..... có..... gì gì hơn thì mẹ vẫn chỉ muốn ở lại Hà Nội thôi.

    ..........Hôm nay, ngày mai, ngày kia mình còn tiếp tục yêu Hà Nội nữa, vì Hà Nội có cả Anh nữa mà, phải không anh yêu?
  2. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình chuyển về HN từ năm 12 tuổi nên có dc tính là dân HN không nhỉ?
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi là bà tôi, dắt tôi trong chiều mưa
    mãi chuyện thần tiên, đất Thăng Long hùng thiêng
  4. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích Hà Nội mùa thu, mùa đồng, mùa xuân...và cả mùa hè nữa!
  5. twilight0412

    twilight0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN quá. Chợt nhận ra mình ko có bức ảnh nào của HN do tay mình chụp.
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đã mấy năm rùi, bác chủ topic có còn đó ko
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ôi! Hà Nội trong trái tim tôi
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là em,vụng dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài
    Hà Nội mẹ tôi vẫn khăn nâu sồng, một đời áo cũ , thương con mắt đỏ thơ tròn
  9. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hà nội là sáng sớm mùng 1 Tết
  10. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm có ghi lại ca dao về 36 sáu phố ở Hà Nội như sau:
    Rủ nhau chơi khắp Long thành
    Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
    Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
    Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,
    Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy
    Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn,
    Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Ngang,
    Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, hàng Đồng,
    Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông,
    Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè,
    Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,
    Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà,
    Quanh đi đến phố hàng Da,
    Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh.
    Phồn hoa thứ nhất Long thành,
    Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.
    Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
    Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền.

Chia sẻ trang này