1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi X30, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sinh ra ở Hn,tớ cũng rất yêu Hn,yêu hồ Tây,nhưng bây giờ tớ chỉ muốn đi thật xa thôi,Hn này nhỏ bé quá,đi đến đâu cũng thấy lại những kỉ niệm cũ .....
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    k thích phố cổ nhưng yêu lắm những con phố cũ của Hà Nội
  3. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình toàn trốn ngủ trưa .Nắng vỡ đầu nhưng suốt ngày cùng bọn bạn quỷ sứ phi xe đạp lên hoàng diệu bắt ve ,châu chấu ,vay nhau từng con giun để câu cá rô ở hồ thiền quang. đá bóng xong lại đi bơi hồ ,thả diều ...Ông pà già oánh cho mấy bận mà vẫn không chừa .Nhớ tuổi thơ quá ,yêu Hà Nội quá .Mỗi mùa Hà Nội đều có cái đẹp riêng .
    Dù có đi bốn phương trời ,lòng vẫn nhớ về hà nội...
  4. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sinh ra ở HN, chỉ học và đang làm việc ở đây thôi.Mặc dù HN còn nhiều điều bất cập.Nhưng không hiểu sao tớ cũng thấy HN rất gắn bó
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tặng em
    Một vạt nắng trải trên cành hoa sữa
    ướp thơm thêm hương đượm lúc đêm về
    Gió mơn man xoè cành phượng nở
    Lũ ve sầu rỉ rả khúc nhạc khuya
    Hàng sấu đứng bên hè che bóng
    Dãy bằng lăng dịu tím ngả nghiêng
    Ôi nhớ quá những chiều tan học
    Em đợi tôi về bẽn lẽn rất là duyên
    Con phố nhỏ nối những con phố nhỏ
    cho em tôi lạc bước la cà
    tiếng tầu điện leng keng vội vã
    Có một người mải liếc một người xa
    Ngày xưa ấy có bao giờ trở lại
    ôi tháng năm cản lối tôi về
    Em biết không ở nơi này còn mãi
    Những con đường nhắc lại mối tình xưa
  6. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hà nội luôn trong trái tim tôi!hơ hơ! nhưng mà Hà Nội lại lấy của tôi nhiều hơn là cho tôi nhưng mà vẫn yêu
  7. thegioiche_caramen

    thegioiche_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
    Càng đi xa lại càng thấy nhớ và thấy yêu Hà Nội. Hà Nội của chúng ta đẹp vô cùng
  8. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Ước gì thỉnh thoảng đc đi xa để nhớ và yêu HN hơn.
  9. zyphare

    zyphare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu con gái Hà Nội
  10. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong mắt em hay mùa thu màu lá rơi........

Chia sẻ trang này