1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitska, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    À. Cảm ơn bạn. Tớ thì lâu hơn 2 năm rồi. 2 năm gần đây là thời gian tớ kéo mình ra căng nhất. Những điều không dễ xây dựng nên thì không dễ mất đi. Phải đợi thôi.
  2. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    có lẽ phải đợi thật bạn ah...
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    NẾU THỰC SỰ CÔ ẤY CÓ TÌNH CẢM THÌ SẼ QUAY VỀ VỚI BẠN THUI! ĐỪNG UỶ MỊ NHƯ THÉ NỮA. VẪN BIẾT TÌNH CẢM CHÂN THÀNH KHÓ TÌM LẠI LẮM
  4. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Ủy mị hay không cũng là tùy quan điểm thôi. Mình không có nhiều ban bè để chia sẻ nên muốn tìm một góc để viết ra những điều trong lòng cho thoải mái hơn. Thực sự viết ra như vậy dù chỉ một câu cũng không dễ dàng gì.
    Đợi! Đợi không phải để cầu xin tha thứ, không phải để cầu xin tình yêu. Điều đó chỉ là một thôi. Mà đợi nghĩa là để mình có thêm thời gian tự hoàn thiện mình, tự làm mới mình để có thể gặp lại nhau phía trước. Đợi để cho mình đủ tự tin vững vàng đương đầu với cuộc sống phía trước. ... Đợi. Đợi để nhìn thấy em từng bước trưởng thành trên con đường em đi.
    Mấy lần vào định viết nhưng ban đầu đặc nghẹt suy nghĩ mà chẳng thể viết gì ra được. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, vô hồn. Vẫn biết là phải điều khiển được cảm xúc của mình nhưng làm đâu có dễ. Lại sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy. dù sao cũng đang biết phải tập trung vào việc gì. Hehe. Hôm trước gặp lại em. em gầy và đen hơn. Thương quá . Tối biết thời gian này em cũng đang rất vất vả. Cố lên nhé.

Chia sẻ trang này