1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toà án "sinh sự" BKSG-Nơi xét xử các "gương mặt đen" trong box

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    có một tên tự xưng là quan toà mà chưa có sự chấp nhận, rửa cái chức quan toà đi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Trốn gấp ! À quên !
    Muốn bản toà xử gì đây hả peace ? Muốn ăn mấy hèo ? Chưa hối lộ đút lót dzô túi quan mà đòi móc từ túi quan móc ra à ? Đâu có dễ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đơn tố cáo một âm mưu đen tối của box
    Như thường lệ, kỳ họp mặt lần thứ 3 vào tháng 11. Người mang vinh dự giữ ngôi sao xẹt của box BK đã được giao cho ngài Whisper, hụi trưởng box BK. Theo như luật của box từ ngàn đời, người giữ ngôi sao xẹt trong tháng sẽ được vinh dự đãi cả box một chầu. Và đúng như thế, ngài Whis nhà ta đã rất có uy tín khi hẹn cả nhà vào lúc 9h khuya đến sân bay ăn chân gà nướng. Nhưng thực tế, trong vẻ mặt ngoan đạo này đã ẩn chứa một âm mưu đen tối. Một âm mưu mà khi nói ra sẽ khiến nhiều người phải căm hận tức tưởi.
    Tôi, Shogun, trưởng ban gìn giữ hoà bình và sự công bằng của box BK sẽ tố cáo những hành vi đen tối của lão Whisper, đưa những âm mưu này ra ánh sáng.
    Thứ nhất : Ngài Whis mặt ngoài thì rất nhỏ nhẹ nói rằng sẽ đãi mọi người một bữa gặm chân gà nướng thơm phưng phức nhưng đoạn kết của câu mời này là đem 2 lít bò đá ra hù doạ để làm bà con mất tinh thần, không dám đi. Cũng may trong box ta rất có nhiều hổ tướng như Chec, Shogun, Trojan, Tieubao và các tiểu tướng như Fool, Sal...cùng với các mãnh tướng man rợ ngoại tộc nhu Peace_do, 1088, Roma...đã anh dũng ko hề nao núng trước lời hăm doạ của gian thần Whisper, vẫn giữ vững niềm tin chiến thắng.
    Thứ hai: Sau khi Whisper thấy 2 lít bò đá, vũ khí tối thượng của lão chả là cái đinh gì đối với các anh em. Lão Whis đã buộc phải dở chiêu cuối cùng, một chiêu thức vô cùng thâm độc và tàn ác. Lão biết rằng box chúng ta là box danh giá, có nhiều mệnh phụ phu nhân trung liệt (Chichchoe), các tiểu thư khuê các chưa từng đi đêm(Starry, Sea, Embe...) và các cháu nhi đồng năm nào cũng đạt danh hiệu cháu ngoan bác Hồ (Fool, Sal...), những nhân vật này chưa từng biết mùi overnight là wé gì nên ko thể ở lại ăn quá khuya được. Cũng vì lý do trên nên lão Whis quyết định rủ mọi người đi ăn vào lúc 9h khuya, vào thời điểm này chắc đã có rất nhiều bà con đã lên chuồng hay bị cấm cung không thể đi được, còn nếu ai nhiệt tình lắm thì chắc cố chạy lên gặm, chắc chỉ được một cẳng gà là phải "vắt đầu lên cổ" hô biến về nhà. Điều này đã làm nản lòng ko biết bao nhiêu chiến sĩ và đã làm thần tượng Whisper trong mắt mọi người sụp đổ.
    Nay tui viết đơn này để gửi lên toà án tối cao box BK xử giùm tui vụ này để những chiến sĩ của BK vì những lý do thâm độc đó buộc phải ngồi treo mõm ở nhà được yên lòng nhắm mắt ra đi...ngủ.
    Mong toà xem xét.!!!

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại là tiểu tướng nhở. Ta nhớ ta đây trung chinh anh dũng lắm mờ!
    Hic... mình là cháu ngoan nữa cơ đấy!
    [/quote]

    Saladin

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Quan toà tối cao Marjenoloto Saladinala tạm thời chưa ra tuyên bố gì, đợi kết quả của cuộc hẹn tối nay rối tính sau.
    Quan toà đã nằm trong âm mưu thâm độc đó và giờ đang phải ngồi treo mõm trước cái computer này! Chuyến này không trị thề sẽ... đi tắm cho đỡ bốc mùi!

    Saladin

  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    NSG cũng kiện lão W@ đến cùng ... dzì lí do W@ ta hẹn 9h ngay chổ sân bay .. nơi có nhìu " iu wái " đang hội họp ... Nguy hiểm >>> làm NSG cũng đành " treo mắt " trước comp như Sal tướng quân đêêêeeeeee .. hic hic !

    --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»
    «·´¨*·.¸¸.*NangSaiGon*.¸¸.·*¨`·»
    --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ~7h30, tụi anh gọi cho NSG thì thấy nói rằng : "Nó đi vắng rồi". Thôi, đó cũng là cái số ko được ăn đành chịu thôi em à. Đừng tức tối nhé !

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  8. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái này là NSG thuê tớ post dùm
    Lão tướng quân Sọoc Gân đừng có mà ngụy biện nhá . Bổn cô nương ta " ngồi thiền tại gia từ 4h chiều đến 8h túi ... làm gì có cuộc " Alo " nào bay tới đâu à ...
    Á à ... bênh nhau nhá ! Tớ kiện thêm Tướng Shogun tội " bao che đồng bọn . Đề nghị quan toà ( là ai nhể ? ) xử nhanh để tớ còn ... ăn Tết nữa
    HoaCoMayDeThuong ... mà hông ai thèm thương
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic... ngày hôm qua làm bại tướng trước Shogun, Pickou.
    Hiện nay trong miền Nam diễn ra nhiều chiến sự lắm. Đề nghị tổ chức toà án lưu động đi xử đê.
    Ngày hôm qua do tới hơi sớm đi một vòng tự nhiên xe bị xì lốp. Nhìn qua nhìn lại thấy lưỡi quá trời luôn. Thế là lời rồi, hôm nay phải đi bán cháo lưỡi mới được. Thật ra ấp trưởng rủ cho bà con đi ăn cháo lưỡi nhưng bị lão lái buôn phỏng tay trên mất rồi. Đi về có một đống lưỡi, chờ tới ngày Hoa Sơn luận tửu làm luôn một thể.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao không có một bài bình luận sơ sơ để quan toà còn biết đường mà xử chớ!
    >>Ah... Tạm thời có một vài đơn xin kháng án cho trưởng ấp Whisper vì hành động tích cực sắp tới. Tạm gác lại để sau bữa nay rồi tính tiếp!

    Saladin

Chia sẻ trang này