1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toà cao ốc số 14 > Song Ngư tiếp tục phát triển sự nghiệp MapS

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi deepbluesee, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    A Metal ơi !!!! Nick của iem đó
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    46 - Chẹp !!! Câu hỏi của ku lonely này rất hóc hiểm, không muốn rõ ràng mọi chuyện trên net thế này, nhưng người lạ thì họ chẳng quan tâm, người trong nhà thì hiểu cả rồi. Ý lonely cũng muốn tớ công khai thì tớ kể thẳng thắn, đây là 2 câu cuối cùng trong loạt câu phỏng vấn tớ.
    Tôi là người sống tình cảm, cho nên tôi sợ nhất là tình cảm đổ vỡ, đổ vỡ vì niềm tin đặt vào đấy rất nhiều mà đổ vỡ tức là mất niềm tin, Tất nhiên không mất hết, mình phải giữ cho mình một niềm tin đủ lớn để vực dậy con người mình cho những mục đích khác. Tức là cần thiết thì phải chấp nhận sự đổ vỡ như là một phần của mình.
    Sợ kiểu người nào nhất hả, nếu là người có quan hệ xã giao công việc thì chẳng sợ ai hết. Thừa khả năng kiểm soát được họ. Nhưng nếu là người mà mình yêu, ý ông là vậy, thì sợ nhất là kiểu người loanh quanh vòng vo tình cảm với mình, chơi trò trốn tìm với mình. Trong một chừng mực nào đấy thì chấp nhận được. Nhưng chúng ta lớn cả rồi, ai cũng có những công việc khác nên không thể quá phí hoài thời giờ cho việc đuổi bắt nhau. Chính vì thế tớ sợ nhất là những người nói 1 mà không phải 1, 2 mà không phải 2. Sợ nhất là những hành động lấp liếm trong tình cảm, giấu diếm và nói dối. Tớ coi người yêu tớ là bản thể như tớ, không cho phép vịêc nói dối tớ dù bất kỳ hình thức nào, dù nói dối là tốt hay xấu. Nhưng tớ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện rất nhanh nếu người yêu tớ thừa nhận là có nói dối, có cư xử không tốt. Chỉ cần 1 sự thừa nhận và 1 lời xin lỗi.
    47 - Từ nhỏ tới lớn vác dao đi cưa khối em rồi, hehe. Đổ theo kiểu thích thì nhiều nhưng đổ theo kiểu yêu thì ít. Bao nhiêu thì chẳng nhớ. Vì nó qua nhanh thôi. Còn bị cưa và bị chém đổ thì đếm mới tới con số 3 à nha. Lần đáng nhớ nhất là lần này đây, cứ theo ý kiến của ông thì lần này đuổi tận giết tuyệt, lần này với em yêu rất mệt mỏi. Em yêu có đọc được thì bỏ quá cho anh, chứ anh nói thật là đến bây giờ anh không còn muốn chạy theo em nữa, để cho mọi thứ xảy ra theo trình tự của luật tự nhiên đê.
    Các lần trước, ý là các em trước, chẳng yêu em nào đủ nhiều cả, đủ để chia tay thôi.

  3. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, ra thế. Nhưng mà gọi iem là đúng rồi còn gì bà già. Hôm trước vừa nói gì, quên nhanh thế??
  4. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo đọc lại trang http://www5.ttvnol.com/Sothich/817957/trang-63.ttvn nhé
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối nghĩ ra vài câu hỏi nữa cho Dark nhưng thôi. chốt hạ câu cuối nhá cả nhà
    Dark thích câu hỏi nào nhất trong những câu đã đc hỏi
    to cả nhà: câu trả lời nào là hay nhất
    Mọi người cho ý kiến để tớ còn tổng kết nhá
  6. 29kiss

    29kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi !!! Mùng 1 hay mùng 2 đều lâu la lém, cuồi tuần cà fê luôn đê [r2)]
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi của deepbluesee hay nhất, câu hỏi của lonely là hóc hiểm và nhạy cảm nhất ....

  8. 29kiss

    29kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy câu hỏi lẫn câu trả lời của Deep là hay nhất.
    Tranh thủ test nick, hé hé
  9. 29kiss

    29kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sao hum nọ chê già cơ mờ, hum lay kiêu k thèm chăn chíp nữa nhé
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    ơ thôi nhé, đêm nay mình đã thoát cái thớt rồi, hẹn ngày mai ai lên thớt thì chuẩn bị tinh thần mà trả lời kho câu hỏi nhạy cảm của tớ, hế hế, đến lúc mình trả thù rồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này