1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toà cao ốc số 14 > Song Ngư tiếp tục phát triển sự nghiệp MapS

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi deepbluesee, 20/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ làm quả ọp cafe nhẹ nhàng, ai rảnh rỗi thì đi cả nhà nhỉ
  2. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Cháu có tâm hồn ăn uống giống chú
    Hôm đó quyết định đi câu cá rồi mà cháu, lãng mạn chưa
  3. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Chốt 1 bài rồi đi ăn sáng
    Dark trả lời rất hay, nhiệt tình và chân thật. Mọi người noi gương Dark nhé, phải trả lời thành khẩn
  4. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên cho cháu TREE nhà mình
    1. Cháu là Bảo Bình nhưng lại kết các cô chú bác cụ nhà Song Ngư , lý do nào mà cháu thích Song Ngư vậy?
    Được P_I_N_E sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 24/08/2006
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Há há.... vào hóng hớt được tin này của pé tree thấy vui quá. Là la lá la..................
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    @ Tree
    2. Mỗi ngày cháu dành mấy giờ cho Net ?
    3. Nếu bị bố mẹ cấm dùng Net để ôn thi thì cháu có cai Net được cho đến khi thi đại học không ?
    4. Cháu thich đi chơi bên ngoài hơn hay lang thang trên Net hơn
    Tạm thời thế đã
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Có già đây............. hé hé........
    PS: Chết rồi. Lỡ đong đưa em vịt thế này lại tạo ra vụ xì căng đan nữa thì chết. Hic.. Ali phê phê và nàng Bạch Tút, giờ lại đến anh già. Thế mà không ngừng hóng hớt.
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Anh Nobita sao giống em. Năm kia năm kìa, bọn em đi câu cá, cũng được 5, 10 phút chán chê lại quay vào đánh bài, ngồi chờ người ta mang lẩu cá ra
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Quá khứ là chuyện đã qua nên không mấy người muốn lật lại, vì thế mới bị coi là hóc hiểm. Với lại quá khứ này chắc gì đã là quá khứ hoàn thành??
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thế theo bác như thế là chưa đủ xa ạ? Theo em thì thế là vừa đủ xa rồi ạ. Nhà mình thay đổi không khí chút chứ quanh quẩn trong vùng nội thành buồn chết. Đợt này mình thay đổi thói quen thường nhật một lần đê....Ra ngoài ao cá để xem dân tình cá sống dưới nước thế nào, rùi ta..... chén
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này