1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toạ đàm Văn chương 8X

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmXinhKhong, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cường Ngộ dạo này chỉnh chu nhỉ?
    Cho ai mượn nick à?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chỉnh chu tự đấy đến giờ rồi mà, anh Tuấn Anh ơi, hihihih !
  3. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Oh...!! Hoá ra mình là người may mắn khi không còn dùng Trí Tuệ như những Mũi Tên đi săn trong Khu Rừng Ngôn Ngữ mà ở đó Những Con Mồi là Những Cái TÔI khờ khạo và đáng thương.
    _ Cảm ơn Bố Già mang tên Cuộc Sống đã cho con nhìn thấy nụ cười hồn hậu như nhiên, dẫu đôi khi Người bắt con...cười khẩy !.
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    PR phát nữa, cả nhà kiểu giề chẳng phải đi mua 2 cuốn này. Nhưng 8X hết roài, khó mua lém. Chỉ còn mỗi VDTG thoai.
    Còn em bé ơi! Cười khẩy tiếp nhé!
    [​IMG]
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui xin lỗi nhé.Chả muốn mua nó làm gì
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:
    Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, có những kẻ dở hơi đến mức còn thốt lên hóa ra là mình may mắn trong khi hắn ko có mũi tên nào để có thể đi săn được con mồi nào, hay đích thực hơn, hắn chính là cái biểu trưng cho một tinh thần ko dám sống thực với chính mình, ko dám chấp nhận chính mình, kể cả tốt, kể cả xấu như thế nào trong cái thời đại này... Như vậy, so ra hắn còn tệ hại và đáng thương hại hơn bao giờ hết so với những người mà hắn gọi là kém may mắn hơn hắn khi hắn có những lớp vỏ bọc và kiểu cách giáo điều áp đặt sáo rỗng hết sức nhạt và chẳng có tí "muối" hay ho nào trong dòng máu (nói như trong blog của anh Vũ Tuấn Anh đáng mến) tuôn chảy qua huyết quản và trái tim của tuổi trẻ trong thời đại đô thị hóa, công nghiệp hóa và kinh tế thị trường hóa, hệ quả của những tâm hồn bị bầm dập trong thời đại của nhịp sống Internet và bị cuốn vào vòng xoáy ******** hóa một cách sáo rỗng (đúng hệt và đầy đủ như từ "Rỗng" của chị Đình Đình) mà ko hề có cái gì gọi là Tình yêu và Sự chân thành!
    Vàng 2:
    Này Con, chẳng cần đến Bố già mang tên Cuộc sống mới bắt cho Con cười khẩy tiếp tục đâu, mà nội đây thôi, ở đây thôi, cũng đã có Bố trẻ mang tên Sự thật và Rỗng Tuyếch, Áp Đặt Hời Hợt Mơn Man Ngoài Váy cũng đủ làm chuyện đó lâu dài rồi!
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Con Cận kia, mày chửi tao nhá.
    Hôm nay mới đọc Vũ Điệu Thân Gầy và Truyện ngắn 8x. Thấy mỗi truyện của em Khương Hà lởm đ chịu nổi. Truyện gì như là đi quảng cáo hàng tiêu dùng ấy. Toàn thấy tên các loại đồ hiệu, rởm đời quá. Khoe chất sống hay sao ấy.
    Nhìn chung thì nhiều em viết cũng ổn, văn học Việt Nam mà 8x viết được thế cũng là khá rồi. Cứ đọc O Hen Ry, Se Khop, Mopatxang. Setephan zwey, Camus.... rồi nhận định thì bao giờ cho nổi. Dựa trên mặt bằng văn học nước nhà mà xét thì he he..khối bọn cũng đeo hơn gì 8x mà giải thưởng này nọ loạn cả lên.
    Anh thấy Tôi Muốn Về Nhà của em Quỳnh Trang kha hiện đại đấy chứ. Sao bọn nó chả thấy ai nhác gì đến chuyện này nhở
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bác lại mày tao với gái rồi!
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    8X còn một quyển ở Lâm số 3 Đinh Lễ đấy, hôm nọ vừa nhòm thấy.
    Tình yêu của mình đanh đá quá, ai lại chửi bác Pthuy té tát thế, tóm lại nhà mình như phường chèo í, cứ diễn thế này thiên hạ bit thế nào mà lần. Chỉ mỗi em là thật thà thui
    @Bác pthuy, Vũ Điệu thân gầy em chưa đọc, nhưng trong 8X em thấy truyện của Cát yên được đấy chứ, dường như tiếp cận được một cái gì đó...
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay ghê.

Chia sẻ trang này