1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn bộ về ẩm thực

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thường người ta hay nấu canh với thịt hoặc xương heo, nhưng cũng có 1 vài loại canh nấu với thịt bò. Có một loại kimikamo rất thích, đó là canh thịt bò nấu với cà chua, cộng thêm mấy loại rau thơm nữa, nhưng mà không biết tên gì. Hương vị thịt bò cộng với mùi rau thơm quyện vào nhau, đậm đà khó quên.
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mon ko thích ăn canh có thit, đặc biệt là thịt có xương. Mon thích ăn món canh rau muống thịt bò, ngon bá cháy, mum mum, nhắc là thèm roài...hic hic...
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đa số các loại canh là nấu với thịt heo và xương heo mà. Mon không thích thì hơi bị lỗ đó. Ngày xưa kimikamo cũng không thích canh nấu với thịt và xương heo lắm. Trong canh mà có 2 thứ đó thì chỉ ăn rau thôi, chứ không ăn thịt. Bây giờ lớn lên thì khác, ăn cả hai, vừa thịt vừa rau luôn. Ngày xưa không thích gặm xương, bây giờ gặm thoải mái.
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix hix, vào đây ngay lúc bụng đang sôi ùng ục...
    Những thứ mà mọi người kể hình như chắc ai cũng ăn wa rùi, pp cũng thế, nhưng mà nghe mô tả vẫn thấy thích thật. pp thích nhất là ăn canh chua, hehe, và hình như cũng thích nhất là vớt đậu bắp ngồi xơi, nhăm nhăm....
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hè, vậy là thêm một người nữa cũng thích ăn đậu bắp. Cái thứ này nghĩ kỹ lại cũng đâu có gì đặc biệt đâu, mà sao nhiều người thích he. Mấy anh em nhà kimikamo ai cũng thích ăn đậu bắp hết mới chết chứ. Nấu canh chua thì bao giờ đậu bắp cũng hết trước nhất.
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hehe..vậy chắc mỗi lần ăn canh chua là có chiến sự ở nhà anh kimikamo wá!!!
    Mà nhắc ăn uống mới nhớ, lâu lắm rùi mami ko cho ăn thịt gà, hixhix, thèm wá!! Chỉ có lâu lâu lén lút đi ăn KFC mà thui, nhưng mà cũng chả thích lắm, chẳng bít đến bao giờ mới lại được ăn nữa đây
    Có ai có cách nào dụ dỗ mami ko, chỉ giúp pp với.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ủa nhà pp sợ cúm gà nên không ăn thịt gả hả? Vụ này hơi khó à nhe. Hay là pp...đi học nấu ăn đi, rồi thích ăn gì thì tự nấu lấy, khỏi phải nhờ mẹ nữa
  8. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hahaha.
    Gà thì Mỹ tràn lan, nhưng nhà ko ai ăn hết.... -> ko mua. Bây giờ nghe 2 vị bàn... thèm wá. Canh chua mà có đậu bắp (món mình khoái nhất) thì khỏi chê. Hehehe, hên là ở nhà mình ko ai khoái món đó, nên ăn thả cửa lun. MỖi lần có canh chua ai cũng bảo cứ ăn đậu... khỏi ăn cá... Hic hic khó wá. Bỏ thì tội wá. Có ai chỉ cách mà ăn hết cả 2 thứ được ko ? (hình như hơi ác độc).
    Nói về gà, ở đây có ai ăn turkey cho thanzgiving ko? Ẹ!!!!!!! Ngán muốn chết. Năm ngoái mua về làm thử............. suýt cháy cái lò luôn..........Hic năm nay ko ai ở nhà Thanksgiving cả. Đành đi ăn McDonald.
    Lâu rùi ko ăn đồ VN (làm biếng đi chợ)............. có ai nấu giùm xôi ko? Món này tầm thường nhưng ko ăn lại .......nhớ wá.
    Mà bây giờ mới thấy... sao khó nấu wá. Hồi đó thấy người ta nấu dễ lắm mah sao mình ko bít. Coi bộ còn phải ăn đồ microwave dài dài..... Hehehe, hên là có thể về nhà bà nội ăn. Troài ai, Phở ngon hơn tiệm chục lần. Bữa nay fải về thui.
    Hell rất khoái ăn, nhưng ko ai hiểu sao mình ko mập. Khoái nhất là thịt bò xào bông cải. Thơm mà ngon nữa (Món duy hất biết làm, ngoài nấu mì). Khi ăn bốc lên .... làm fảii ăn ngay. Chan thêm nước vào cơm thì.......... coi bộ đang đi chơi cũng chạy về.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đậu bắp rẻ mà, dễ làm nữa, chỉ cần cho vào nồi canh chua là xong. Vậy mai mốt biết đường có nấu canh chua cho anh em nhà Kimi và pp ăn thì chắc phải mua toàn đậu bắp mất thui, níu ko chắc hổng có miếng nào để sow ăn hít quá!
    Mà nếu kimi và pp thích ăn đậu bắp thía, hai người có thích ăn món đậu bắp xào hay là đậu bắp hấp chấm chao, đậu bắp luộc chấm nước mắm mỡ hành ko? Còn món canh đậu bắp nữa, chỉ có đậu bắp, cà chua, thịt heo thui...
    Tính ra đậu bắp hổng có nhìu món lắm hen? Hay là sow chưa bít được nhìu món của đậu bắp? Có ai bít thêm món nào nữa ko? Chỉ cho sow với!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bé heo nè, gà Mỹ làm sao ngon bằng gà ta? Gà đông lạnh hoặc là gà công nghiệp thịt bở rùi, hổng ngon bằng gà ta của VN đâu!
    Sow hổng bít nấu xôi Sow chỉ bít làm món xôi mặn, tức là cơm nếp và những "phụ tùng đính kèm" thui!
    Con trai đa số muốn mập mà mập hổng được, trong khi con gái thì... ngược lại => con trai sướng hơn, tha hồ ăn lun!

Chia sẻ trang này