1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn cảnh Euro 2004

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh Euro 2004

    Vào lúc này thì vòng bảng của VCK Euro 2004 đã kết thúc. Sau gần 2 tuần thi đấu quyết liệt, 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu đã được xác định. Chúng ta đã được chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới thi thố tài năng, những trận bóng đỉnh cao, rất nhiều bàn thắng đẹp mắt, niềm vui của người chiến thắng và cả nước mắt của kẻ bại trận.

    Những bất ngờ?

    ?oTrái bóng luôn tròn?, Euro 2004 đã một lần nữa chứng minh rằng câu nói này luôn luôn đúng. Vòng bảng đã khởi tranh với một bất ngờ, và cũng đã kết thúc với một bất ngờ. Trong trận đấu đầu tiên, Hy Lạp đã vượt qua chủ nhà BĐN với tỷ số 2-1, một kết quả mà trước đó ít ai có thể ngờ tới. Đội bóng gồm toàn những cầu thủ vô danh này đã tiếp tục cầm hoà TBN ở trận đấu sau đó, và mặc dù chịu thua Nga trong trận đấu cuối cùng, Hy Lạp vẫn dành một vé vào TK do TBN đã để thua BĐN 0-1. Còn chủ nhà BĐN cũng đã phần nào gỡ lại được danh dự của mình, dù không thực sự thi đấu xuất sắc trong trận gặp TBN nhưng chỉ 1 phút loé sáng của Nuno Gomes cũng đủ để đưa họ vào vòng hai.

    Còn ở bảng B, mọi chuyện diễn ra phần nào đúng với dự đoán của nhiều người. Nhưng Anh và Pháp cũng đã không dễ dàng gì vượt qua vòng bảng. Và có lẽ trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ này sẽ là một trong những trận đấu hay nhất của giải lần này. Chỉ trong 3 phút của thời gian đá bù giờ, Zidane ghi 2 bàn liên tiếp giúp Pháp chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1, làm bàng hoàng hàng triệu CĐV của đội tuyển sứ sương mù. Một cuộc lội ngược dòng quá ngoạn mục, đã làm chúng ta nhớ lại trận chung kết C1 năm 99 giữa MU và Bayern, khi đó MU cũng đã từng làm điều mà Zidane làm được trước ĐT Anh.

    Ở bảng C, dường như mọi thứ đã an bài khi nhiều người cho rằng Ý đã chắc chắn một vé vào vòng sau, còn chiếc vé còn lại là cuộc trang đua của Bulgaria, Thuỵ Điển và Đan Mạch. Và cuối cùng, sự dự đoán này đều ? trật lất. Người Ý với đội hình toàn những ngôi sao đã không thể thắng nổi Đan Mạch và Thuỵ Điển, hai đội bóng có lối chơi rất đồng đội. Họ còn mất Totti, cầu thủ mà ông Trappatoni đã nói là ?ongười quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật? với một lý do lãng xẹt: ?onhổ nước bọt vào mặt đối phương?. Nhưng không có Totti, Ý lại chơi có phần đoàn kết và sắc nét hơn trong hai trận sau của vòng bảng. Trong trận đấu cuối cùng gặp Bulgaria, Ý đã chơi hết mình và tấn công đến tận phút cuối cùng, và bàn thắng ở phút 93 của Cassano là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Nhưng niềm vui mừng của tiền đạo trẻ này chỉ có được trong vài giây, anh đã bật khóc khi biết rằng cũng chính vào lúc ấy, Thuỵ Điển đã gỡ hoà 2-2 và chính thức loại Ý ra khỏi cuộc chơi, mọi chuyện trở nên quá muộn. Đội bóng áo thiên thanh đành phải nói lời tạm biệt với Bồ Đào Nha, và có lẽ chiếc ghế HLV của Trappatoni cũng chẳng còn giữ được là bao lâu.

    Cuối cùng, việc một đại gia khác là Đức bị loại ở ngay vòng 1 là một bất ngờ khá lớn nhưng cũng đã được ? dự đoán từ trước. Trước Euro lần này Đức thi đấu mờ nhạt, liên tục để thua trước những đối thủ dưới cơ, và nhiều người cho rằng Đức là đội bóng thất thế nhất trong 3 gã khổng lồ ở bảng tử thần. Nhưng bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, người Đức lại tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh và ?otinh thần thép? của mình trong trận đấu với Hà Lan, một trận đấu mà chính những người HL cũng phải công nhận rằng họ đã ?omay mắn? khi có được một kết quả hoà. Nhưng ngay trong trận đấu sau gặp Latvia, Đức lại gây thất vọng lớn khi chỉ có thể hoà với đội bóng tí hon này, và nếu may mắn chút nữa, Latvia đã có thể có 2 quả penalty và Verpakovski cũng đã không dưới 2 lần đối mặt với Kahn. Còn HLV Dick Advocaat của Hà Lan thì không biết phải giải thích ra sao cho trận thua 2-3 trước CH Séc, dù đã dẫn trước 2 bàn từ rất sớm. Sự thay người sai lầm của ông đã đẩy Hà Lan vào một tình thế khốn đốn, họ không thể tự quyết định được số phận mà đành phải trông chờ vào ?ođội hình 2? của Séc. Nhưng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với các CĐV xứ sở hoa Tulíp. Hà Lan đè bẹp Latvia với tỷ số 3-0 trong trận đấu cuối cùng, và không như người Ý, họ có thể mỉm cười vì cũng vào lúc ấy, Đức đã để thua Séc 1-2.

    Lại nói về tí hon và khổng lồ

    Ở bất kỳ các giải đấu lớn nào cũng đều có những đội bóng được coi là ?ohiện tượng? của giải, và tại Euro lần này đó chính là Hy Lạp. Với một đội bóng gồm những cái tên mà có lẽ ít ai trong chúng ta biết tới, ?ophù thuỷ? Otto đã biến họ thành một khối đoàn kết, có thể đương đầu với bất kỳ đội bóng nào, cho dù đó là TBN hay BĐN. Với một lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, chủ động tranh cướp bóng ngay từ giữa sân và phản công nhanh bất cứ lúc nào có thể, Hy Lạp chắc chắn sẽ trở thành một chướng ngại vật rất khó chịu trên con đường bảo vệ chức VĐ của Pháp. Còn một đội bóng tí hon nữa là Latvia, cho dù mới lần đầu tham dự một giải đấu lớn nhưng họ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Dẫn bàn trước trong trận đấu gặp Séc, thủ hoà với Đức, Latvia thiếu chút nữa đã làm nên chuyện. Nhưng sự thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm đã khiến Latvia hoàn toàn sụp đổ trong thất bại 0-3 trong trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan. Tuy vậy, Latvia vẫn có thể ngẩng cao đầu vì họ đã kiếm được 1 điểm trong cái bảng đấu được coi là tử thần, và hơn thế nữa là những gì họ đã cống hiến trên sân bóng.

    Và khi đã vào đến những vòng đấu loại trực tiếp thì đó mới chính là sân đấu của các gã ?okhổng lồ?. Dù không thi đấu thực sự xuất sắc ở vòng ngoài nhưng họ luôn chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu của mình trong những giây phút quyết định. Điểm mặt các đại gia lần này ta sẽ thấy thiếu vắng 3 gương mặt: Tây Ban Nha, Italia và Đức. Họ đều đã phải chia tay sớm với Euro lần này vì một lý do đơn giản: quá yếu kém trong khâu dứt điểm. Những mũi nhọn ghi bàn như Raul, Vieri, Kuranyi đều tịt ngòi. Ý ghi được 3 bàn thắng, Đức và TBN thì tệ hại hơn chỉ ghi được hai, những con số này đã nói lên tất cả. Tâm lý thi đấu và áp lực đôi khi cũng có những ảnh hưởng không nhỏ lên lối chơi của những đội bóng lớn. Nhưng với đội hình gồm toàn ?osao?, thường xuyên phải chịu áp lực rất lớn khi thi đấu ở cấp CLB, thì lý do tâm lý là một thứ không thể đem ra để bào chữa cho thất bại. Tuy nhiên, vẫn còn đó Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Séc và Hà Lan, những ứng cử viên VĐ nặng ký, và chính vì vậy vòng tứ kết vẫn sẽ hứa hẹn những trận cầu nảy lửa.

    Dấu ấn của thần đồng

    Có lẽ các cầu thủ dưới 20 tuổi mới là những nhân vật chính của Euro lần này. Cái tên được nhiều người nhắc đến nhất chính là Wayne Rooney. Cầu thủ 18 tuổi này đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một VCK Euro, và hiện đang tạm dẫn đầu danh sách ?odội bom? với 4 bàn thắng. Không chỉ ghi bàn, Rooney còn thường xuyên đột phá và có những đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội, là một cầu thủ quan trọng hàng đầu trong lối chơi của ?onhững con sư tử?. Anh đã được Eriksson so sánh với Pele, và chính danh thủ Brazil này cũng đã phải công nhận rằng anh có lối chơi ?orất giống mình?. Dù Euro chưa kết thúc, nhưng đến nay cũng đã có hàng tá CLB hàng đầu châu Âu đang theo đuổi Rooney, và Everton không dại gì mà không ?ohét? một cái giá 50 triệu bảng cho cầu thủ chỉ còn 2 năm nữa là hết hợp đồng. Có người còn nhận định đến khi 25 tuổi anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới đạt tới mức phí chuyển nhượng ?o100 triệu bảng?. Chưa biết đến lúc đó sẽ ra sao, nhưng ngay bây giờ gì chắc chắn Rooney đang là ngôi sao sáng nhất tại BĐN.

    Cristiano Ronaldo cũng là một cầu thủ trẻ khác đang thi đấu rất ấn tượng tại Euro lần này. Thiếu kinh nghiệm thi đấu tại một giải đấu lớn là khuyết điểm lớn nhất của cầu thủ 19 tuổi này, cho dù anh đã được ?oluyện? không ít tại MU. Có lẽ Ronaldo đã học được nhiều điều từ pha phạm lỗi với một cầu thủ của Hy Lạp, dẫn tới quả penalty và bàn thua thứ 2 cho BĐN trong trận đấu đầu tiên. Nhưng không thể phủ nhận một điều, Ronaldo chính là một luồng gió mới thổi mạnh vào cái ?othế hệ vàng? đã lão hoá trầm trọng của ĐT Bồ Đào Nha. Với kỹ thuật siêu đẳng và lối đá sáng tạo, Ronaldo luôn là nguồn cảm hứng của các đợt tấn công của BĐN, và giờ đây anh đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình xuất phát của Scolari. Trận tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha tới đây sẽ hứa hẹn một cuộc tranh tài hấp dẫn giữa Rooney và Ronaldo, hai cầu thủ trẻ tài năng nhất thế giới hiện nay.

    Và ngoài ra, còn có vô số các ?othần đồng? khác đã khẳng định mình tại giải lần này. Robben của Hà Lan luôn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở cánh trái với tốc độ phi thường. Cassano chứng tỏ anh xứng đáng thay thế đàn anh Totti hay Vieri để đảm nhận vai trò chủ công của Ý. Hay Vonlanthen của Thuỵ Sỹ phá kỳ lục của Rooney để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng CK Euro?

    Còn lại những dư âm?

    Có nhiều người đã bật khóc khi thấy Cassano, Del Piero ? nằm ôm đầu dù thắng, hay khi chứng kiến cảnh ?ocỗ xe tăng? Đức thi đấu trong tuyệt vọng. Nhưng bóng đá là vậy, và nỗi buồn có lẽ cũng sẽ dần vơi. Đối với người Tây Ban Nha thì dường như họ đã quá quen với cái biệt danh ?oVua vòng loại? của mình. Một lần nữa các cầu thủ xứ bò tót lại không qua nổi vòng bảng, trong đó đội trưởng Raul của họ xứng đáng là ?ongôi sao? gây thất vọng nhất của giải ?" bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội và không có được một bàn thắng. Còn người Ý có lẽ vẫn rủa thầm Thuỵ Điển và Đan Mạch vì trận hoà 2-2 mà họ cho rằng chắc chắn phải có sự ?odàn xếp?. Nhưng ai đã xem cách 2 đội thi đấu trong trận này thì hoàn toàn có thể phủ nhận điều này. Và Buffon cùng đội quân áo thiên thanh nên tự trách mình trước khi trách người, vì họ đã không thể hạ được hai đối thủ trực tiếp trong những trận đấu trước, để phải rơi vào tình cảnh ?okhóc dở chết dở?. Còn Đức thì lại càng không thể biện hộ được cho thất bại của họ. Khác với Ý, người Đức đã có thể tự quyết định số phận của mình nếu họ dành chiến thắng trước đội hình dự bị của Séc, nhưng điều này đã không xảy ra. Ghi bàn thắng trước, có một thế trận áp đảo nhưng cái ?otinh thần thép? ngày nào của người Đức giờ đây có lẽ đã không còn nữa.

    Và cuối cùng, có lẽ ta nên nhìn lên phía trước, hướng tới 4 trận tứ kết sắp diễn ra trong những ngày tới. Rõ ràng các đội bóng lớn đang chiếm ưu thế, nhưng trong bóng đá thì cái gì cũng có thể xảy ra, và biết đâu chúng ta lại chẳng gặp lại Hy Lạp trong trận chung kết cũng nên. Chúc mọi người có những giây phút vui vẻ với những trận đấu còn lại của Euro Portugal 2004.


    Các cặp đấu tứ kết:
    (25/6) Bồ Đào Nha ?" Anh
    (26/6) Pháp ?" Hy Lạp
    (27/6) Thuỵ Điển ?" Hà Lan
    (28/6) Czech ?" Đan Mạch​
  2. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bài thì dài...đọc thì hay...mà ứ ai hưởng ứng là làm sao...
  3. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bài dài thật đấy
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em viết lên cũng để mọi người cùng đọc thư giãn sau vòng bảng thôi, tưởng cái bài này bị rơi xuống tít tận đâu rồi cơ. Định qua mỗi vòng viết một bài tổng kết, nhưng viết được mỗi sau vòng bảng, hic hic, về sau xem bóng đá xong ngủ khò khò, đếk đánh được chữ nào cả. Hì, kiểu này chắc CK xong mới viết thêm được.
    P.S: Mà sao em thấy dạo này MU nhà mình ít có topic nào về bóng đá thế, chất lượng bài viết xuống quá. Bài viết chủ yếu chat chit là chính (hê hê, có cả thằng này, nói ra ngượng wá), không biết ai có ý kiến gì về vấn đề này ko?
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mà Hy Lạp đúng đã vào đến được CK thật, giải này mà em bắt độ vài trận chắc ăn phải biết, chậc chậc, tiếc quá.

Chia sẻ trang này