1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học có dành cho nữ giới?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ko dám ạ. Tui chỉ chết vì ăn chứ đâu có chết vì anh.
    Mà chủ đề này là "toán học có dành cho nữ giới" nên đề nghị bác tôn trọng nữ giới 1 chút, bớt ăn nói bậy bạ đi.
    When you??Tre down and troubled
    And you need someone love and care
    And nothin??T nothin??T is gone right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic,các bác làm thế ai mà chịu được các chị các cô lại cay lại cho dính đòn bấy giờhe he ,
    Lmkbeo
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế nào, con gái mà dám khinh á, bé nhầm rùi . Tui coi trọng con gái nhất đấy
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ờ được, bình luận câu trả lời hay nhất đấy, vote bé phát!
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hả ,cậu xác định ngay giới tính của mình đi ,tớ là boy nhá
    Ở Trung Quốc đẻ có mỗi một đứa thôi ,VN 2 ,vì tình yêu bao la với em Waves ,tớ xin làm bài toán tbm + Waves = Trăm trứng .Bạn Waves tha hồ mà rụng trứng nhá ,tớ rất quý con gái học toán nên hôm nay nhất định đem hết lòng dạ ra tâm sự đây he he
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ờ được, bình luận câu trả lời hay nhất đấy, vote bác phát!
    mà này, các bác đừng nhầm lẫn nhé, waves với zhaowei85 là hai người khác nhau đấy nhớ, đừng lôi tui vào vụ này, ko các bác sẽ bít tay đó
    When you??Tre down and troubled
    And you need someone love and care
    And nothin??T nothin??T is gone right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhầm sao được, 2 bé, ai lớn hơn cho làm bà cả, ai bé thì làm bà 2, ổn thoả chưa?
    Vote thêm cho bé để 2 người đỡ tị nhau!
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 03/08/2002
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chết con rồi mẹ ơi, muốn qua cửa lại còn bắt bắn sẻ nữa à?
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 05/08/2002
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    tui ghét nhất là bọn con gái thúi đụng cái là anh ơi ,giải bài toán này giùm em rồi mới được ........ý nha anh he he he
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ứ tin Aristote được nữa, lão ta bảo "Tôi tư duy, tôi tồn tại", vậy mà tôi tư duy hoài mà vẫn đứ đừ đừ! Bé lên lớp mấy rồi vậy?
    Còn bé zhaowei85 nữa, bé cho anh hỏi nhỏ 1 câu, anh cứ thắc mắc zhaowei là cái gì vậy mà sao anh thấy trên TTVN này lắm cái tên này thế nhỉ? Bên box Lịch sử có 1 chú Minhzhaowei, bên C/C++ thấy có tên zhaowei thỉnh thoảng vào, ở đây lại có bé thương zhaowei85 nữa. Mà này, bé biết không? Tuổi con gà và trâu cách nhau 4 ngôi, là thuộc vào Tam hạp đấy, hình như mình có duyên định sẵn đến ngày này tháng này gặp bé ở box Toán học thì phải!
    Chú tbm làm gì mà bức xúc thế, một chút cho vui thôi mà!
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 05/08/2002

Chia sẻ trang này