1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học có phải là sản phẩm của con người, hay là do chúa gửi cho con người?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi traveltour, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hay thế nhỉ?
  2. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ah
    Nhà duy vật
    Đó chỉ là một cách nói thôi mà.
  3. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn là Chúa không tồn tại? chứng minh đi.
    Tớ chả biết Chúa có tồn tại hay không, nên chả dám nói gì.
  4. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại mà không ảnh hưởng đến mình thì có thể coi như không tồn tại -> kết luận: Chúa không tồn tại
  5. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hêhêhê
    Nhiều nhà duy vật quá nhỉ
  6. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Kết luận tiếp: Tồn tại có tính tương đối.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Sao? Có vấn đề gì mâu thuẫn?
    Là sản phẩm của con người thì không dự báo được tương lai,....?
    Tớ cảm thấy topic này nếu ko xét đến có ý nghĩa hay không thì cũng có vẻ là không thuộc box Toán, nó nên thuộc box nào như Triết học chẳng hạn (có box này không nhỉ).
    Để tớ hỏi ý kiến mod dangiaothong xem có nên khoá không nhé!

  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tôi không biết Toán học có phải do chúa gửi cho loài người không! Các bạn hỉ một câu thật khó, vượt ra khỏi tầm nhận thức của tôi. Có những lúc, những phương trình tuyệt vời của Toán đã khiến tôi nghiêng hẳn về phía chúa! Nhưng bỗng một ngày, tôi giật mình nhận ra chúa thật bất công! Mấy gã như Newton, Lebnizt hay Cauchy chẳng có gì đặc biệt hơn phần lớn nhân loại, thậm chí có kẻ còn tỏ ra gàn dở, thế mà chúa lại chọn họ để gửi gắm mấy cái phương trình với cả bất đẳng thức. Chẳng lẽ do số lượng phong bì là có hạn nên chúa chỉ vứt ra rồi trúng ai thì trúng hay sao? Tôi đâm ra bực mình vì sự thiên vị này, Giá như chúa gửi cho tôi chỉ một phương trình gì đó nho nhỏ, hay một lý thuyết về tập hợp, về xác suất, hay đại loại là gửi cho tôi một con số 0 tròn trĩnh chứ đừng gửi cho người cổ đại, thì ít ra bây giờ trên mặt trăng, trên sao Hỏa đã có một vài ngọn núi lửa mang tên tôi. Đằng này ngài ban phát Toán học khắp nơi mà quên mất tôi. Tâm trạn buồn bực này kéo dài rất lâu, cho đến khi tôi đủ lớn, tôi nhận ra "Lao động sáng tạo ra tri thức". Vâng, chính lao động sáng tạo ra tất cả các môn khoa học, chứ khoa học chắc chắn không đến gõ cửa một người ăn không ngồi rồi như tôi. Để đạt được thành công, các nhà khoa học đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ: Gia đình, của cải, bạn bè, giải trí...v...v. Toán học ra đời chính từ lao động, chứ không phải chúa ban cho con người để con người tính tiền đi chợ, để tính diện tích đất đai và xa hơn là tính đường đi cho tàu vũ trụ, tính quỹ đạo của các hạt vi mô, tính toán sự biến động của thị trường chứng khoán.
    Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám chắc những New ton, Einstein... có nhận được bì thư chứa Toán học nào của chúa hay không. Riêng một điều có thể chắc chắn với các bạn rằng: Những kẻ lười nghiên cứu như tôi chẳng bao giờ nhận được cái gì liên quan đến Toán học từ Chúa kính yêu của chúng ta cả!
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Siêng ngâm kíu như tớ cũng chưa thấy Chúa đoái hoài gì cả
  10. Casio

    Casio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên thích toán bảo đó là sản phẩm của chúa gửi con người. Nhưng mấy thằng học trò ghét toán thì bảo đó là sản phẩm của quỉ dữ. Thầy dậy toán nhất định là hiện thân của satan

Chia sẻ trang này