1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học và tình yêu(tản mạn)

Chủ đề trong 'Toán học' bởi home_nguoikechuyen, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Toán học và tình yêu(tản mạn)

    Trongcuộc sống của con người không thể thiếu tình yêu. Tình yêu như một cái gì đó, một cụm từ mà ai cũng biết, và ai cũng cần biết. Tình yêu hiện diện trong tất cả các lĩnh vực, và nó luôn chiếm vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đó. Thử hỏi có tác phẩm văn học nào trở thành kinh điển nếu không nói về tình yêu không?Có một bộ phim nào hay mà không nói về tình yêu không?Còn trong toán học thì sao??Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề này nhé!
    Trong toán học, thì tình yêu đa dạng lắm.Nên tôi xin lấy tiêu đề box là <<tản mạn>>, Có khi chúng ta nói về định nghĩa tình yêu vui thông qua con mắt toán học, hay cùng nhaubàn luận về các bài toán khó trong tình yêu....Rất mong các bạn tham gia!!!

    Có thể nói không ai có thể cân , đo, đong , đếm đuợc tình yêu cả.Acsimet đã từng nói<<Nếu cho tôi một điển tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất .>>Nhưng nếu bảo Acsinmet, cho ông ấy cả ngàn điểm tựa, rồi bảo ông ấy nâng tình yêu, thì chắc ông ấy cũng lắc đầu<<Xin chịu>>.
    Vậy mình xin hỏi các bạn 1 bài toán:Nếu đưa toán học lên 1 bàn cân, và người mình yêu(hay tình yêu)Lên 1 bàn cân thì bên nào sẽ nặng hơn nhỉ, nếu chọn giữa em và toán, thì bạn chọn ai??,chỉ dành cho học sinh yêu toán thôi.
    Đây cũng chính là chủ để đầu tiên mà mình muốn thảo luận cùng các bạn qua topic này!!



    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 29/11/2002 ngày 16:22
  2. ktrungtv

    ktrungtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác home này , sao nghe bi quan vậy .
    Thế nếu phải chọn thì bác chọn bên nào ?
    Hoàng Kiên Trung
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hớ, nghe cũng hay , nhưng có hơi banana tí thằng bạn ạ!
    ++
    Tớ sẽ chọn , chọn gì đây khi toán thì dở dang còn Em thì chưa có, (or đã mất) !
    Nên chưa chọn được
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    NẾu nói rằng phải chọn em và toán
    Thì anh xin được chọn cả đôi bên
    thế là công bằng chứ gì
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  5. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bên "em" fải hơn rồi...
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chọn được cả 2 lại sướng!!!!Ai hiểu cho chứ!!!Đau khổ lắm!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ko chọn hai thì bác chọn một cộng một ấy hì hì
    NẾU PHẢI CHỌN GIỮA EM VÀ TOÁN
    MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHỌN CẢ HAI BÊN
    THÌ ANH XIN CHỌN CHỈ MỘT VÀ MỘT
    MỘT LÀ EM CÒN MỘT KIA LÀ TOÁN
    các bác thấy thế nào? hay chứ và cũng hơi khôn (ko phải em khôn đâu mà dân toán nó thế)
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  8. nokiaxman

    nokiaxman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác thử đặt mới thứ vào một đầu đòn gánh rồi mang ra cân là biết ngay, việc gì phải hỏi!
    Toán của bác nhiều chắc cũng chỉ đến 2 chục cân là hết vị, còn em của bác không biết bao nhiêu cân, chắc cũng phải dăm sáu chục chứ?
    Phẹc
  9. ktrungtv

    ktrungtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ui chiparty và nokiaxman là các girl có khác , gì gì rồi cũng chỉ kết luận bên em hơn . Chắc với cái kiểu phân vân của các boy như trên kia thì các nàng chả dám chọn các đấng phu quân học bên Toán đâu nhỉ ?
    Hoàng Kiên Trung
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ba bài toán khó trong tình yêu
    toánhọc và tình yêu là 2 cặp phạm trù bí ẩn luôn hấp dẫn các nhà khoa học. Giữa chúng có mối liên hệ biện chứng lí thú đến ngạc nhiên.
    Noben là nhà phát minh nổi tiếng.Năm 1896 noben mất tại nước pháp. TRong di chúc ông tặng lại toàn bộ tài sản của mình để thành lập 1 quỹ làm phần thưởng hàng năm cho những người có cống hiến sâu sắc trong năm lĩnh vực:Vật lí,hoá học, y học, văn học và hoà bình.1 điều kì lạ là không có giải noben dành cho toán học.Nguyên nhân sâu xa là người mà noben yêu mến đã khước từ lời cầu hôn của ông ta để <<Chạy>>theo 1 nhà toán học trẻ tuổi khác.Điều làm noben vô cùng căm ghét những gì có dính dáng đến toán học.các nhà khoa học đã phân tích rằng:Noben bị sa lầy vào 1 trong 3 nghiệm ảo tức là 3 bài toán khó kinh điển trong tình yêu.....

    BÀI TOÁN 1:em kiêu sa như số pi bí ẩn .Anh mãi <<cầu phương>>.
    Hiện tượng <<bất đối xứng>>trong tình yêu theo kiểu <<phân biệt chủng tộc>> có liên quan đến 1 dạng toán cổ Hi Lạp.Vào thế kỉ 5 trước công nguyên, Anachasse là 1 học giả Hi Lạp. Ông đã tìm cách giải bài toán cầu phương.:Dựng 1 hình vuông như thế nào sao cho diện tích hình vuông bằng diện tích của hình tròn
    Cho đến khi chết Anchasse vẫn không giải được bài toán này.Mọi nổ lực suốt 2000 năm vẫn thất bại.
    Vấn đề này do số pi là 1 số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Thật vậy theo phép dựng hình.
    Gọi S1 là diện tích hình tròn S1=piR^2
    Gọi S2 là diện tích hình vuông S2=a^2
    Để S1 =S2 suy ra a=Rcăn 2.
    Nhận xét Pi là 1 số vô tỉ không tuần hoàn nên việc tính toán khó mà có thể thực hiện được.
    Khám pháSở dĩ các chàng trai tưởng bở rối theo tình tình bỏ là do hậu hoạ của số Pi bí ẩn anỳ.Đó là ẩn số của chu kì biến thiên dao động của 2 trái tim iêu.Cả 2 chỉ hoà hợp khi <<nhịp đập>> giao thoa cùng tần số và biên độ theo cùng phương trình dao động sóng tình yêu của hàm Sinx------------------------------------
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 02/12/2002

Chia sẻ trang này