1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toán học và tình yêu(tản mạn)

Chủ đề trong 'Toán học' bởi home_nguoikechuyen, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hả?????????????????????quả là 1 dấu chấm hỏi dài???????????Mình mới post bài toán 3 lên cho mọi người đọc hôm chủ nhật vừa rùi. Sao hôm nay lên không thấy vậy?????Mình nói thật đấy.Trời ơi là trời, lại mang tiếng xạo 1 1 lần nữa rùi??????Xem có nhiều thời gian nữa không, post lại vậy
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, trong khi chờ Home post lại bài toán thứ 3, em xin phép buôn tiếp bài toán thứ hai. Nàng và toán hả? Có gì mà phải nghĩ cho nhức óc. Đá nàng là cái chắc rùi, (đá nhanh trước khi mình bị đá). TH kô bít đá => yên chí nhớn
    Còn em, hì hì...em xù môn Toán lun. Môn này kô đến nỗi là môn "oán". Nhưng em chán lắm rùi. Bao nhiêu năm chứ có ít ỏi gì đâu.
    TRỌN MỘT ĐỜI LÀM THÂN CÔ LỮ
  3. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao lại bỏ toán vậy ???vậy là không được ,hehhehe

    yêu mộc đế và FF còn hơn ăn cơm
    yêu mèo nhất trên đời
    nô lệ của con ...chuột

  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ăn tết xong, lại nhớ món nợ với mọi người. Đành phải trả nợ thôi, kẻo mọi người bảo là .......XẠO.
    BÀI TOÁN 2: Không gian 3 chiều tình yêu
    Có truyền thuyết kể lại rằng đảo Đilo trên biển Aêgan bị nạn dịch hoành hành dữ dội. 1 nhà tiên tri nói rằng ông ta được thần linh mách bảo là phải xây 1 bệ thờ Apolo, có thể tích gấp đôi thì mới chám dứt được bệnh dịch.Nhưng khi các thợ thủ công tăng kích thước gấp đôi thì lập tức thể tích bệ thờ lại tăng gấp 8 lần.Không đáp ứng được ý của thần linh nên bệnh dịch ngày càng hoành hành dữ dội. Cuối cùng thổ dân hoảng sợ phải trói 1 cô gái trẻ xinh đẹp, đẻ đưa lên giàn hoả thiêu để mong thần linh bớt giận. May mắn thay trong phút cuối cùng , 1 nhà toán học trẻ tuổi đã thốt lên cách giải bài toán.
    Trong lịch sử phát triển của toán học, thì đây là bài toán làm đau đầu nhiều nhà toán học., vì nếu tăng chiều rộng (x) thì keó theo sự gia tăng chiều dài (y) và chiều cao (z) của khối lập phương.
    Chúng ta sống trong không gian 3 chiều tình iu , cũng có 3 chiều thú vị của nó là Không gian, thời gian, và chi phí tình yêu.
    Thời gian.Chàng và nàng cảm nhau vì tiếng sét ái tình.Để có thời gian thương nhớ nhau , họ bỏ bê việc học hành , chỉ thủ thỉ chuyện <<tam quốc>>
    Học sinh chúng ta đa số còn ngửa tay xin monney của bố mẹ, nên phải tìm đáp số giải bài toán 3 chiều tình iêu. là cực kì gian nan nếu không chôm đồ nhà. Mong các bạn trẻ không đốt cháy giai đoạn mà rơi vào vòng luẩn quẩn của không gian 3 chiều tình iêu.....
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chú mày làm anh buồn cười đến chết thôi :))

Chia sẻ trang này