1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toán học vui.........

Chủ đề trong 'Toán học' bởi doccocaubai8123, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    toán học vui.........

    sao minh không thấy ai tham gia mở mục toán học vui cho mọi người cùng tham gia nhỉ? mình nghĩ mục này rất hay,nó
    giúp chúng ta bớt căng thẳng đầu óc đấy........các bạn nghĩ sao?
  2. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    có 2 người thợ săn:1 già và 1 trẻ.Họ đi vào rừng và đến tối cùng nghỉ dưới gốc cây.Người thợ săn già vừa nhóm lửa xong thì ông tanói với người thanh niên: "Bây giờ chúng ta phải đi kiếm thức ăn và nước uống.Đến sáng mai thì về". Tranh luận
    mãi ai cũng không muốn đi, ông già mới bảo:" hay là thế này
    vậy, trong tay tôi có 2 hòn đá, 1hòn được đánh dấu, còn hòn kia thì không.Ai chọn được hòn đá có dấu thi phải đi kiếm thức ăn.
    Anh hãy chọn đi".nói xong ông ta chìa tay ra , anh thanh niên
    biết chắc ông già chơi ăn gian, nghĩa là thực chất cả 2 hòn đá
    đều đã được đánh dấu.nên dù chọn hòn nào cũng sẽ thua cuộc.
    Suy nghĩ 1 lúc anh cũng đồng ý và chọn 1 hòn đá từ tay ông già.
    Và kết quả là ông già là người thua cuộc và phải đi kiếm thức
    ăn.Vậy hỏi người thanh niên đã làm cách nào để buộc ông già
    phảo thua cuộc?
  3. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    mình là 1 người rất thích toán học.
    nhưng sao diễn đàn của chúng ta buồn thế
    nhỉ?chúng ta hãy tích cực lên để cho diễn đàn toán học
    này thêm phần sôi nổi chứ nhi?
  4. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    cậu ta bảo ông già mở tay ông ta ra trước
    các bác ở đây nhiều người học cao quá rùi, những cái thế này khó mà làm các bác ý hứng thú được
  5. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    hiiiii
    không phải như vậy đâu . Trong trường hợp này thì người
    thanh niên luôn phải mở tay trước, chứ không được bắt
    ông già mở tay ra như vậy.
    bạn hãy suy nghĩ thêm một chút nhé.
    mình nghĩ mục này chỉ la toán học vui thôi.ai tham gia
    cũng được , chứ đâu nhất thiết phải là giỏi..........hiiiiiiiii
    chỉ là thư giãn đầu óc thôi..........
  6. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chàng thanh niên nghĩ rằng ông già ăn gian, cả hai hòn đá đều được đánh dấu. Chàng đã đọc qua một quyển sách về toán học vui trong đó có đả động qua về tình huống này. Chàng chọn một bàn tay của ông già và nói : "Tôi chắc rằng hòn đá trong này không bị đánh dấu, ông cứ mở bàn tay kia ra mà xem, nếu hòn đá trong bàn tay kia mà bị đánh dấu nghĩa là tôi nói đúng."
    Nhưng đâu có ai học được chữ ngờ ! Đâu có chuyện trứng khôn hơn vịt ! Ông già biết tính chàng trai đa nghi nên ... không đánh dấu hòn đá nào cả. Chàng trai thiếu kinh nghiệm đành ngậm ngùi đi kiếm củi và tự an ủi rằng "thôi, đi kiếm củi có khi lại có cái hay, biết đâu trong rừng lại có nàng công chúa ngủ quên" :D
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đề bài là ông già thua cuộc cơ mà.
    Đơn giản là chàng trai chọn một hòn đá rồi ném nó đi thật xa.
    Ông già bắt buộc phải mở hòn đá đó ra.
    Tất nhiên là ông già chưa đọc bài của Username nên đã đánh dấu vào cả 2 hòn đá rồi.
  8. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    hiiiii
    bạn làm đúng rồi dấy .
    rất là đơn giản
    phải không nao
    hiii.....

    yêu nàng mà chẳng dám nói ra....
    ( thuỷ ơi......... có nghe thấy mình nói không?)
  9. IPv8

    IPv8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chắc doccocaubai8123 mới ở rừng ra à, máy bài toán này có từ thời Trung cổ rồi.
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tớ đố mọi người 1 câu này không hoàn toàn là toán học, mà là suy luận nhiều hơn, nhé. Ai giải được tặng 5 sao:
    Có gã say rượu nọ sau khi nhậu một trận đã đời đang trên đường về nhà. Bỗng gã đến một ngã ba và thấy con đường mình đi chẻ làm đôi. Do say rượu, gã quên mất phải đi bên trái hay bên phải mới về được đến nhà.
    Lúc bấy giờ, có hai chị em mỗi người đứng ở đầu một đường. Một trong hai người chỉ nói dối, người kia chỉ nói thật. Gã say rượu biết thế nhưng do say rượu không phân biệt được ai dối ai thật. Gã phải hỏi đường thôi, và chỉ được hỏi duy nhất một trong hai cô gái duy nhất một câu.
    Hỏi gã ta phải hỏi câu gì để biết đường về nhà ?

Chia sẻ trang này