1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toán học vui.........

Chủ đề trong 'Toán học' bởi doccocaubai8123, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hỏi gì nữa, hai em xin xắn dễ thương con nhà lành như thế mà thấy thằng say rượu thì chỉ có nước chạy mất dép.
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Thằng say rượu thấy 2 em thì chỉ có một ý nghĩ thôi chứ bụng dạ nào mà về nhà nữa
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi, đổi bài toán thành 2 ông, vậy nhé.
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nếu kia la hai ông thì chắc ba ông rủ nhau đi làm bữa nhậu quá! Còn bụng dạ đâu mà về nhà nữa!
    Với lạ vợ con ông say rượu đâu mà không dắt ổng về? Ổng lấy mobile gọi một cú về nhà là được chứ gì?
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cứ coi như là ổng có 2 bà vợ đi, một bà chỉ nói thật, một bà chỉ nói dối. Vấn đề là ổng say lèm nhèm không biết bà nào là bà nào qua mobile phone. Hỏi làm sao để ổng chỉ hỏi một câu với một bà là biết ngay đường về ???
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Say rượu mà đến nỗi không biết đường về thì bà vợ đến tận nơi túm cổ lôi về tẩn cho một trận chứ hơi đâu chỉ đường cho ông say rượu! Chỉ cần ổng cảnh giác không khai cho vợ biết hiện ổng đang ở đâu thôi mờ! Đợi đến lúc tỉnh rượu rồi hẵng về!
  7. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thần Mèo câu bài hơi bị nhiều rồi nhé !!! Mắc công mod vô đây có cớ khoá lại chủ đề thì khốn ... e hèm.
  8. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cô em đó xem em còn lại sẽ nói thế nào nếu anh muốn về nhà ?
    Xong rồi do xay rượu nên anh ếch muốn về mà lại thích đi sang nhà bồ chơi cơ-mà nhà bồ anh lại ở con đường còn lại. (nhưng đường này hẻo cho anh lại chính là đường về nhà với vợ)
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì bác giải thích đúng rồi. Xin chúc mừng và tặng bác 5 sao vậy !!!!!!!!
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 30/06/2004
  10. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng từ thuở cổ lai hy rồi mà! Hình như bắt nguồn từ 1 người bị bắt giam vào 1 phòng có 2 cửa tự do và cái chết. Sau này nó biến tấu thành 1 đống bài cũng rưa rứa nhau! Nhưng có lẽ bài toán này hay nhất với cảnh hai chị em gặp thằng say rượu. Em phục bác rồi đấy

Chia sẻ trang này