1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn những thứ vớ vỉn, viết linh tinh thôi mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy một nhóm tập thể đang vui vẻ mới thành quả của họ, vì một niềm đam mê của họ, vì một điều chung là đem đến một bộ phim hay cho mọi người mà đã gắn kết họ với nhau, bống như cảm thấy cuộc sống này có nhiều điều giản dị mà thật là ý nghĩa. Là người đứng ngoài sự kiện đó, nhưng cảm nhận được hết niềm hân hoan của họ khi mọi việc được giải quyết ổn thoả, cũng thấy vui lây, và mong muốn về sau cũng được hoà cùng những khó khăn, hồi hộp của họ.
    http://www.ttvnol.com/mfc/399007.ttvn
    Đọc được một câu chuyện tình này, giản dị và trong sáng quá. Bỗng dưng cũng thấy yêu đời hơn nhiều.Và hồi họp theo dõi mong cho người bạn gái đó hạnh phúc như mong cho mình hạnh phúc vậy.
    http://www.ttvnol.com/bachkhoa/397149/trang-1.ttvn
    Bác hàng xóm luôn giúp đỡ gia đình mình, nhưng mua cho bác mớ rau bác cũng trả tiền. Nói rằng bác toàn giúp đỡ cháu mà cháu chẳng cho bác được cái gì. Bác nói rằng giúp đỡ được người khác là một hạnh phúc.
    Chị codet là một người luôn coi những câu chuyện, những diễn biến tâm lý hay cuộc sống của bạn bè mình như chính chuyện của chị. Chị bảo nếu chúng mày không gọi điện cho chị nữa nghĩa là chúng mày đã lớn và chị mừng. Chị không buồn.
    Những điều như thế luôn làm người ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Còn ý nghĩa hơn khi ta không muốn chấp nhặt một người lớn tuổi hơn ta nhiều mà bắt bẻ người khác như trẻ con. Đã có lúc người đó làm ta đau lòng khi cứ xoáy mãi vào điều ta đang dằn vặt. Nhưng hôm trước, ta cũng chỉ coi người đó như trẻ con và bỏ ngoài tai những gì người đó nói, lại thấy cuộc sống của ta rất đáng để sống, đáng để tự hào hơn người đó rất nhiều. Vì đương nhiên là ta có thể làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn những trò mà người đó đang làm.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lại tình cờ gặp người đó. Lần này đừng tưởng em khóc hay là mất ngủ vì anh. Đừng tưởng sự hiện diện của anh là nỗi khổ tâm của em. Dạo này em nhiều thứ phải làm nên em cũng quên béng đi là em gặp lại anh. Trong những câu chuyện kể với codet em cũng không đề cập. Mãi hôm qua mới nhớ ra nên gắn liền cái sự kiện của anh với sự kiện em được MFC trả 20 K tiền cát sê trong buổi VTV2 quay phim. Em bảo với codet em hai tay đút túi quần chen lên hàng ghế trước cho anh nhìn thấy. Đôi khi em thích được những người em không quan tâm đến nhìn thấy em với dáng vẻ tinh vi.
    Còn một người bạn nữa thì ai cũng bảo người ấy chỉ là bạn được thôi. Không hợp đâu, vì người mà mình cần phải là một người rất khác. Ngẫm đi ngẫm lại thì điều đó đúng. Vì bây giờ vết thương cũ mới lành và chưa muốn yêu ai cả.
    Nhưng bảo với Codet là em đang ngắm một người. Nhưng mà em chưa biết tên. Trong hay hay. Thế thôi. Đôi khi thấy trong lòng có một cái gì đó thật êm dịu như thế thấy cuộc sống đẹp lắm.
    Và ngày ngày miệt mài dich tiểu thuyết, post lên được độc giả quan tâm, cũng là thấy vui rồi. Nhưng luôn nhớ là không được nổi lềnh phềnh. Nguyên tắc đấy. Nên chỉ post tâm sự thôi.
    Lại còn nhiều điều có ích khác đang làm. Đang sống một cuộc sống bớt ngông, nhưng vẫn đầy bão khao khát ở trong lòng.
    Và nếu viết, nếu yêu quý nhất, vẫn là papa. Nhiều điều để viết về papa.
    Just enough today.

Chia sẻ trang này