1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn thể xã ta chúc bà con sinh nhật trong tháng 12 một tuổi mới mạnh giỏi, hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT !
    Chúc sang tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc !



    Cyclo@
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT !
    Chúc sang tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc !



    Cyclo@
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật BB và bà chị....của mấy người bạn

    a****a ga aru sa
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật BB và bà chị....của mấy người bạn

    a****a ga aru sa
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi, mắc cỡ quá !! Ngày nào trong tháng 10 mà cũng được nghe chúc mừng sinh nhật như vầy thì thật là vui, nhưng mà chỉ sợ người chúc hao tổn năng lượng mà thôi
     Always somewhere!
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi, mắc cỡ quá !! Ngày nào trong tháng 10 mà cũng được nghe chúc mừng sinh nhật như vầy thì thật là vui, nhưng mà chỉ sợ người chúc hao tổn năng lượng mà thôi
     Always somewhere!
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Sn em yêu dấu ! Tất cả , tất cả và tất cả .... thế thôi !!!!!
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Sn em yêu dấu ! Tất cả , tất cả và tất cả .... thế thôi !!!!!
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình mới chạy vô Box để viết được vì lí do chính đáng (TTVN không vô được).
    Sinh nhật đã qua 2 ngày rồi nhưng nhớ lại mình rất vui. Vì sao nhỉ?
    To Bro 1: Cám ơn em vì lời chúc sớm nhất trong mọi lời chúc, trong mọi sinh nhật của chị. Lại cám ơn em vì msg đúng 0 giờ, 0 phút, 0 giây ngày 3/10. Chính "cuộc đua marathon" làm chị ngạc nhiên quá đỗi và vui vẻ biết chừng nào, em ạ.
    To Bro 2: Dẫu em không vô Sài Gòn (vì sợ mưa và vì có người đại diện uống beer hộ rùi) nhưng em đã làm chị bất ngờ không kém vì những msg từ tối 2/10 và hai bản nhạc "Chúc mừng sinh nhật" lúc chị đang ở trường lẫn khi chị đang ngao du với đồng nghiệp trên phố Sài Gòn. Chị rất vui vì tình cảm và những gì em dành cho chị.
    To Bro 3: Cú "bật mí" lúc 22h đêm 3/10 làm chị vui thật nhiều, em ạ. Hì, tuyệt lắm. Cám ơn món quà của em nhiều lắm đó nghen. Mà cái giọng Nghệ của em làm chị nhớ nhà quá.
    To Bro 4: Đối với chị, sinh nhật ni đáng nhớ thật. Lần đầu tiên, chị biết đích xác tình cảm của chính mình và của người khác trong một đêm thức trắng. Cám ơn "sự cố" ấy vô cùng nhỉ?
    To Bro 5: Món quà của em thật thú vị. Chị đã nhận rồi. Hì, tra từ khó và đến lớp thì sẽ nhớ em nhỉ?
    To Bro 6: Chị để món quà của em ở bàn làm việc, chị sẽ đợi gà gáy để thức dậy nhé?
    To all Bro: Chị cám ơn các cô, các cậu đã nhớ đến sinh nhật chị. Đây là sinh nhật vui nhất, vui hơn các sinh nhật trước vì có tình cảm của Box Nghệ.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/10/2003
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình mới chạy vô Box để viết được vì lí do chính đáng (TTVN không vô được).
    Sinh nhật đã qua 2 ngày rồi nhưng nhớ lại mình rất vui. Vì sao nhỉ?
    To Bro 1: Cám ơn em vì lời chúc sớm nhất trong mọi lời chúc, trong mọi sinh nhật của chị. Lại cám ơn em vì msg đúng 0 giờ, 0 phút, 0 giây ngày 3/10. Chính "cuộc đua marathon" làm chị ngạc nhiên quá đỗi và vui vẻ biết chừng nào, em ạ.
    To Bro 2: Dẫu em không vô Sài Gòn (vì sợ mưa và vì có người đại diện uống beer hộ rùi) nhưng em đã làm chị bất ngờ không kém vì những msg từ tối 2/10 và hai bản nhạc "Chúc mừng sinh nhật" lúc chị đang ở trường lẫn khi chị đang ngao du với đồng nghiệp trên phố Sài Gòn. Chị rất vui vì tình cảm và những gì em dành cho chị.
    To Bro 3: Cú "bật mí" lúc 22h đêm 3/10 làm chị vui thật nhiều, em ạ. Hì, tuyệt lắm. Cám ơn món quà của em nhiều lắm đó nghen. Mà cái giọng Nghệ của em làm chị nhớ nhà quá.
    To Bro 4: Đối với chị, sinh nhật ni đáng nhớ thật. Lần đầu tiên, chị biết đích xác tình cảm của chính mình và của người khác trong một đêm thức trắng. Cám ơn "sự cố" ấy vô cùng nhỉ?
    To Bro 5: Món quà của em thật thú vị. Chị đã nhận rồi. Hì, tra từ khó và đến lớp thì sẽ nhớ em nhỉ?
    To Bro 6: Chị để món quà của em ở bàn làm việc, chị sẽ đợi gà gáy để thức dậy nhé?
    To all Bro: Chị cám ơn các cô, các cậu đã nhớ đến sinh nhật chị. Đây là sinh nhật vui nhất, vui hơn các sinh nhật trước vì có tình cảm của Box Nghệ.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/10/2003

Chia sẻ trang này