1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn thể xã ta chúc bà con sinh nhật trong tháng 12 một tuổi mới mạnh giỏi, hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    HI`hi` cho đến hôm nay nhóc mới mò vào tới đây , vì bận quá ! Ôi ! vui quá , rầm rôl quá ! em cũng tham gia chúc các bác sinh nhật trong tháng 10 thật vui vẽ và hạnh phúc nha!
    Cảm ơn chị BB va nhocseeker nhiều nhiều! hi`hi`hi`
    VDN1045
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    HI`hi` cho đến hôm nay nhóc mới mò vào tới đây , vì bận quá ! Ôi ! vui quá , rầm rôl quá ! em cũng tham gia chúc các bác sinh nhật trong tháng 10 thật vui vẽ và hạnh phúc nha!
    Cảm ơn chị BB va nhocseeker nhiều nhiều! hi`hi`hi`
    VDN1045
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị với chả Hội nghiếc, làm mất bao nhiêu bánh kẹo sinh nhật rồi. Chán thật!
    Ai ơi, những người (được) sinh đầu tháng mười, (được) đẻ giữa tháng mười, và ra đời cuối tháng mười ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chúc mừng nhé.
    BETTER LATE THAN NEVER

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị với chả Hội nghiếc, làm mất bao nhiêu bánh kẹo sinh nhật rồi. Chán thật!
    Ai ơi, những người (được) sinh đầu tháng mười, (được) đẻ giữa tháng mười, và ra đời cuối tháng mười ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chúc mừng nhé.
    BETTER LATE THAN NEVER

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày mai nữa là hết tháng 10, sau một tháng ăn chơi vất vả, BB lại quay trở về đây.
    BB đã có một tháng 10 thật vui, một ngày sinh thật ý nghĩa, xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người!
    Tháng 11 sắp đến rùi, ai có sinh nhật lên tiếng để các bác nhà mình phát quà nào?
     Always somewhere!
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày mai nữa là hết tháng 10, sau một tháng ăn chơi vất vả, BB lại quay trở về đây.
    BB đã có một tháng 10 thật vui, một ngày sinh thật ý nghĩa, xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người!
    Tháng 11 sắp đến rùi, ai có sinh nhật lên tiếng để các bác nhà mình phát quà nào?
     Always somewhere!
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nào, ai sinh nhật tháng 11 thì hô lên 1 tiếng nào .
     
    HG
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nào, ai sinh nhật tháng 11 thì hô lên 1 tiếng nào .
     
    HG
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, ngày 07, một người được ra đời. Chưa kịp chào đời đã bị gọi là " Cụ già ". Thế nên từ đó, người ta luôn gọi anh là cụ già dù anh có ở đâu đi nữa.
    Cổ tích về cuộc đời của người ấy được bắt đầu từ tháng 2 năm đó, khi mẹ anh vui mừng nhận ra anh có mặt trên đời. Anh tạo cho những người xung quanh niềm vui từ ngày anh sinh ra.
    Anh chàng đó lớn lên, nhận được yêu thương của tất cả mọi người. Rồi khi anh trở thành một chàng trai mới lớn, cũng có khi ngốc nghếch, cũng có khi khờ dại, cũng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thơ, anh lớn dần theo năm tháng...
    Anh trở thành một người lớn, một người đàn ông, anh vẫn thế, vẫn nhận được tình yêu thương của những người xung quanh anh, và nhận thêm được tình yêu của một người con gái. xa anh ... Dù cuộc sống chưa phải là hoàn hảo với anh, nhưng như thế với anh cũng đủ để nói lên hai từ " Hạnh phúc ", bởi vì bên anh luôn có bạn bè, gia đình và người ấy. Cuộc sống có cần gì nhiều hơn thế.
    Cổ tích về những tháng ngày anh qua cũng giống như cổ tích của bao người. Sinh ra và lớn lên, trải qua những thăng trầm, nhưng rồi cũng gần đạt được hai từ " Hạnh phúc ". Có lẽ không nên đạt được trọn vẹn những điều ta mong ước, bởi như thế sẽ không giúp ta phấn đấu được, phải không anh.
    Em vui vì được là một phần của cổ tích anh, Rich ạ.
    Chúc mừng sinh nhật "cụ già của Nghệ Tĩnh " !!!!!!!!!!!
    Chúc anh đến một tuổi mới bình yên, hạnh phúc và luôn luôn là người vui vẻ yêu đời nhất!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, ngày 07, một người được ra đời. Chưa kịp chào đời đã bị gọi là " Cụ già ". Thế nên từ đó, người ta luôn gọi anh là cụ già dù anh có ở đâu đi nữa.
    Cổ tích về cuộc đời của người ấy được bắt đầu từ tháng 2 năm đó, khi mẹ anh vui mừng nhận ra anh có mặt trên đời. Anh tạo cho những người xung quanh niềm vui từ ngày anh sinh ra.
    Anh chàng đó lớn lên, nhận được yêu thương của tất cả mọi người. Rồi khi anh trở thành một chàng trai mới lớn, cũng có khi ngốc nghếch, cũng có khi khờ dại, cũng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thơ, anh lớn dần theo năm tháng...
    Anh trở thành một người lớn, một người đàn ông, anh vẫn thế, vẫn nhận được tình yêu thương của những người xung quanh anh, và nhận thêm được tình yêu của một người con gái. xa anh ... Dù cuộc sống chưa phải là hoàn hảo với anh, nhưng như thế với anh cũng đủ để nói lên hai từ " Hạnh phúc ", bởi vì bên anh luôn có bạn bè, gia đình và người ấy. Cuộc sống có cần gì nhiều hơn thế.
    Cổ tích về những tháng ngày anh qua cũng giống như cổ tích của bao người. Sinh ra và lớn lên, trải qua những thăng trầm, nhưng rồi cũng gần đạt được hai từ " Hạnh phúc ". Có lẽ không nên đạt được trọn vẹn những điều ta mong ước, bởi như thế sẽ không giúp ta phấn đấu được, phải không anh.
    Em vui vì được là một phần của cổ tích anh, Rich ạ.
    Chúc mừng sinh nhật "cụ già của Nghệ Tĩnh " !!!!!!!!!!!
    Chúc anh đến một tuổi mới bình yên, hạnh phúc và luôn luôn là người vui vẻ yêu đời nhất!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman

Chia sẻ trang này