1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toàn thể xã ta chúc bà con sinh nhật trong tháng 12 một tuổi mới mạnh giỏi, hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    THặ:
    Chúc mỏằông SN em Tuyỏt (chỏc da trỏng lỏm 'Ây).
    Chúc em ngày càng ... trỏng nhặ tuyỏt !
    Đỏằ'i vỏằ>i ... bỏằn khỏằĐng bỏằ' phỏÊi cặặĂng quyỏt
    Mong em càng ngày càng có nhiỏằu (nhiỏằ?t) huyỏt
    ---> 'ỏằf 'óng góp cho phong trào thanh niên tơnh nguyỏằ?n cỏằĐa Viỏằ?t Nam câng nhặ trên toàn thỏ giỏằ>i
    HO? BONH THỏắ GIỏằsI MU"N N,M !
    ĐỏÂ ĐỏÂO PHÁT XÍT V? KHỏằƯNG Bỏằ !
    TINH THỏƯN THANH NISN TONH NGUYỏằ?N BỏÔT DIỏằ?T !
  2. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    THặ:
    Chúc mỏằông SN em Tuyỏt (chỏc da trỏng lỏm 'Ây).
    Chúc em ngày càng ... trỏng nhặ tuyỏt !
    Đỏằ'i vỏằ>i ... bỏằn khỏằĐng bỏằ' phỏÊi cặặĂng quyỏt
    Mong em càng ngày càng có nhiỏằu (nhiỏằ?t) huyỏt
    ---> 'ỏằf 'óng góp cho phong trào thanh niên tơnh nguyỏằ?n cỏằĐa Viỏằ?t Nam câng nhặ trên toàn thỏ giỏằ>i
    HO? BONH THỏắ GIỏằsI MU"N N,M !
    ĐỏÂ ĐỏÂO PHÁT XÍT V? KHỏằƯNG Bỏằ !
    TINH THỏƯN THANH NISN TONH NGUYỏằ?N BỏÔT DIỏằ?T !
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Cún con Rong_bac_menh!!!!!!!!!!
    Chúc anh bước sang tuổi 23 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vợ con, của cải đề huề, và không khi nào quên cái sinh nhật năm ngoái!
    Hy vọng lần nào đó được gặp lại anh ở Vinh, và mong anh chưa quên Nghệ Tĩnh.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Cún con Rong_bac_menh!!!!!!!!!!
    Chúc anh bước sang tuổi 23 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vợ con, của cải đề huề, và không khi nào quên cái sinh nhật năm ngoái!
    Hy vọng lần nào đó được gặp lại anh ở Vinh, và mong anh chưa quên Nghệ Tĩnh.
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tuyết ơi ! Chúc mừng sinh nhật nhe'' , dù là hơi muộn . Chúc Tuyết luôn hạnh phúc với những gì đã có , đang có và sẽ có
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tuyết ơi ! Chúc mừng sinh nhật nhe'' , dù là hơi muộn . Chúc Tuyết luôn hạnh phúc với những gì đã có , đang có và sẽ có
  7. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO GEN​
    [​IMG]
    Mới đấy mà đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ!
  8. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO GEN​
    [​IMG]
    Mới đấy mà đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ!
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    gen rất vui khi có mọi người mùng sn của mình ,nghĩa là mọi người vẫn nghe Gen nói , không hiểu sao mà ngày sn nhật box và Gen trời lai nổi giông bão kinh khủng như thế
    Gen ghét trời mưa căm thù trời có bão . mỗi lần có bão Gen lại nhớ những đến những trận bão miền Trung
    Gen cảm ơn những ai chúc mừng Gen
    Gen cũng đã vào box khá lâu rồi , chỉ hoạt động như một thành viên kín , không thân thiết với bất kì ai trong box , số người mà Gen biết mặt hay nói chuyện thì cứ giơ một tay ra đếm cũng đủ rồi . Gen tự thấy mình sống " Cuồng" , người chân thành ,kẻ bực tức nói Gen :Điên . Từ nhỏ đến lớn mỗi khi gặp chuyên bực mình Gen phản ứng như trẻ con mất kẹo , đến khi sống một mình làm một mình mới thấy rằng bực mình chỉ làm cho con người mình xấu đi , và biết rằng đã đến lúc tập cho mình cái cảm giác không biết tiếc bất cứ thứ gì mà mình đã mất đi . Tự nhiên cười , vu vơ khóc , lãng đãng chẳng nhớ mình đã làm gì . Buồn nhiều mà cũng chẳng biết vì sao , chỉ thấy khi HN về đêm thấy lòng thanh thản .Rồi đến khi nhận ra mình mắc cái tật mõi khi đi ngang qua cổng trường lại giơ tay vặt một cái lá . Gen cũng chẳng thích mình viết kiểu " ẩm ướt " như thế này , cũng muốn vào chọc ngáy như những ngày đầu mới vào box nhưng ngẫm nghĩ lại mình đã ..mấy chục tuổi đầu , mình già mất rồi .
    Thì thôi
    Nắng cứ lửa như lửa tháng 5
    phượng cứ rực như trời tháng 5
    Người ra đi
    Miền Trung nhớ ,
    Ta quên
    chưa hẹn một chuyến về
    chúc những ai sinh tháng 5 và chúc chính mình sống như tháng 5 , và những người sẽ có một mùa thi tới sẽ cố gắng nhiều
    MONG THẾ KỈ !
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    gen rất vui khi có mọi người mùng sn của mình ,nghĩa là mọi người vẫn nghe Gen nói , không hiểu sao mà ngày sn nhật box và Gen trời lai nổi giông bão kinh khủng như thế
    Gen ghét trời mưa căm thù trời có bão . mỗi lần có bão Gen lại nhớ những đến những trận bão miền Trung
    Gen cảm ơn những ai chúc mừng Gen
    Gen cũng đã vào box khá lâu rồi , chỉ hoạt động như một thành viên kín , không thân thiết với bất kì ai trong box , số người mà Gen biết mặt hay nói chuyện thì cứ giơ một tay ra đếm cũng đủ rồi . Gen tự thấy mình sống " Cuồng" , người chân thành ,kẻ bực tức nói Gen :Điên . Từ nhỏ đến lớn mỗi khi gặp chuyên bực mình Gen phản ứng như trẻ con mất kẹo , đến khi sống một mình làm một mình mới thấy rằng bực mình chỉ làm cho con người mình xấu đi , và biết rằng đã đến lúc tập cho mình cái cảm giác không biết tiếc bất cứ thứ gì mà mình đã mất đi . Tự nhiên cười , vu vơ khóc , lãng đãng chẳng nhớ mình đã làm gì . Buồn nhiều mà cũng chẳng biết vì sao , chỉ thấy khi HN về đêm thấy lòng thanh thản .Rồi đến khi nhận ra mình mắc cái tật mõi khi đi ngang qua cổng trường lại giơ tay vặt một cái lá . Gen cũng chẳng thích mình viết kiểu " ẩm ướt " như thế này , cũng muốn vào chọc ngáy như những ngày đầu mới vào box nhưng ngẫm nghĩ lại mình đã ..mấy chục tuổi đầu , mình già mất rồi .
    Thì thôi
    Nắng cứ lửa như lửa tháng 5
    phượng cứ rực như trời tháng 5
    Người ra đi
    Miền Trung nhớ ,
    Ta quên
    chưa hẹn một chuyến về
    chúc những ai sinh tháng 5 và chúc chính mình sống như tháng 5 , và những người sẽ có một mùa thi tới sẽ cố gắng nhiều
    MONG THẾ KỈ !

Chia sẻ trang này