1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc bạc sớm!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyendang_, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyendang_

    nguyendang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tóc bạc sớm!!!!!!!!!!!!!!!

    Mọi người ơi! Giúp mình với! Từ năm 17 tuổi mình đã có những sợi tóc bạc. Hồi đấy mình toàn soi gương rồi nhổ đi. Bố mẹ bảo ko nhổ nữa nhưng ko nghe. Mỗi lần nhổ xong ê hết đầu. Hồi đấy hơi bi quan, cứ đinh ninh khi mình 20 tuổi thì sẽ trắng hết. Rồi dần dần mình mặc kệ, ko lo lắng nhiều như trước nữa, tuy nhiên cũng hơi mặc cảm. Bây giờ đầu mình có khá là nhiều rồi, chi chít, ko bạc hết nhưng chắc cũng 1/3, thỉnh thoảng mình phải nhuộm tóc. Mình đọc báo và tìm bài thuốc có Hà Thủ Ô chữa bạc tóc. Mình đã uống theo đơn sau :

    Hà thủ ô chế 12 g, nữ trinh tử 12 g, tang thầm (quả dâu chín) 12 g, hạn liên thảo (cỏ nhọ nồi) 10 g, tất cả sấy khô, tán vụn, hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày.

    Mình đã uống được 6,7 tháng rồi, nhưng ko thấy hiệu quả gì cả, gần như ko. Mình có người yêu và anh ấy cảm thấy ko vui lắm khi có ai phát hiện ra mình có tóc bạc. Anh ấy ko nói gì nhưng mình cảm nhận được. Mình cũng lo, tóc mình cứ bạc trắng ra thế thì chán thật. À, mà mình chỉ bị mỗi bạc tóc thôi nha, chứ ko láo hoá tất cả đâu hichic. Mình người hơi gầy, ko quá yếu, bị huyết áp thấp, ngồi lâu đứng dậy mình hay bi chóng mặt, ko thể quay vòng vòng được, chóng mặt sẽ đổ xuống sàn ngay. Mình đã đi khám sức khoẻ, tim, gan,... đều bình thường.
    Mọi người giúp mình tìm được bài thuốc để chữa bạc tóc với nha! Mình cám ơn rất nhiều! Đặc biết lại là kinh nghiệm của các bạn thì càng quý. Cho mình hỏi thêm nữa là mình là con gái uống rượu ngâm Hà thủ ô thì có vấn đề gì ko?
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tóc bạc sớm là di truyền, không chữa được. Ở nước ngoài có dầu gội giúp tái tạo nhiễm sắc thể, nhưng cứ phải dùng hoài hết dùng thì tóc lại trắng chứ không phải là thuốc chữa dứt được tóc bạc.
    Em là con gái thì tẩy trắng tất, xong thích nhuộm tím hay hồng thì tùy ngẩu hứng. Bao nhiêu cô gái khác, ca sĩ người mẫu vân vân tóc không bị bạc mà vẫn đi tẩy tất để có thể nhuộm màu như ý muốn.
    Còn cái anh thấy người yêu có tóc bạc không vui thì em ra đầu ngõ có cái thùng rác nào to to nhét tên ấy vào, ứ có chuyện gì còn dùng được nữa cái tên ấy.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt, em ra hàng cắt gội, ném cho họ ít tiền, bảo họ chữa thành tóc đen, thế đã.
    Bệnh này chữa dài dài đấy.
    Em là người yếu chứ không khỏe đâu đấy, chịu khó luyện tập thể dục, ăn uống điều độ và chất lượng, chọn công việc nhẹ nhàng, ít căng thẳng.
    Bên cạnh việc chữa bạc tóc, nên sống vui vẻ, lạc quan, quan tâm và chăm sóc bạn trai chu đáo, em ạ.
    Được 509267 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 27/03/2007
  4. nguyendang_

    nguyendang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai anh nhiều ạ! Em sẽ cố gắng tập thể dục với ăn nhiều cho béo khoẻ, hô quyết tâm nhiều lần lắm mà vẫn ko béo được.
    Xem ra việc chữa khỏi còn mơ hồ nhỉ. Nhưng em vẫn muốn tiếp tục, ko khỏi hẳn nhưng hạn chế được phần nào cũng tốt. Có anh chị nào biết ở HN thì khám Đông y ở đâu thì tốt với mua các vị thuốc Bắc ở đâu chất lượng tốt được ạ?
    Mọi người giúp em với nha! Cám ơn cả nhà rất nhiều!
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, mình kể với bạn một chuyện mình đọc đã lâu, chuyện vui, của Trung Quốc, đọc để suy ngẫm:
    Có một anh chàng, sinh ra đầu đã bạc trắng, khi bé thì người ta thấy lạ, yêu lắm. Đến khi lớn, đến tuổi cập kê thì mới khổ. Cánh thanh niên lấy vợ hết rồi, còn trơ lại cu cậu, mặc dù mặt mũi cậu cũng không đến nỗi nào, nhưng chẳng có đứa con gái nào chịu lấy cậu.
    Buồn lắm, cậu quyết tâm đi chữa bệnh, cậu đi khắp nơi, tìm mọi thầy thuốc, cứ nghe nói có ai chữa bệnh tóc bạc là cậu tìm đến, uống đủ loại thuốc, rồi cả tự tìm tòi để chữa. Mục đích là để cưới được một cô vợ.
    Thời gian tỷ lệ thuận với tuổi tác và sự quyết tâm của anh chàng nọ, chữa nhiều thầy cùng với nhiều thuốc, mà tòan thuốc bổ tóc, tuy không khỏi hẳn, nhưng tóc cũng xanh trong một lần bất chợt soi gương.
    Mừng lắm, quyết cưới một cô thật xinh, nhưng cuối cùng đến cô xấu nhất trong làng cũng không chịu lấy. Vì không ai lấy một ông cụ có mái tóc đen cả.
  6. nguyendang_

    nguyendang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hii câu chuyện của anh buồn cười quá! Chắc em ko đến nỗi tội nghiệp như ông ấy đâu. Chắc sẽ lấy được một anh đẹp trai nữa haha. Cám ơn anh nhiều!
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bệnh này chữa khó khăn lắm mìng cứ 1 tháng lại đi nhuộm thôi chị ạ

Chia sẻ trang này