1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc dài xinh ơi ! ( Cấm con gái đọc trừ tocdaixinh )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hic... mãi mà ko thấy HUng` gop i' o topic này nhờ! Ko có i' kiến gì à? hihih, hay là lấy cái topic này để làm topic chung cho các bác tỏ lòng đê!!! Có được ko đó???
    Ạh , mà bác melfice iu jemibaby ma ko dám nói à? Nói cho cô ấy bít đê!!!!!!!!!!!hâhhha
    Hic.... khó sống thật!!!!!!
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tocdaixinh mình ơi . Tớ đồng ý với ý kiến của mình đấy . Hãy để cái topic này thành nơi ... hò hẹn và bày tỏ tình cảm , hoặc ... xin lỗi nhau của các bác nhà ta đi nào . Như vậy thì tốt quá rồi còn gì , chỉ sợ các bác còn ngại thôi mình ạ .
    Mình nói tớ bạo gan hả , thế chẳng nhẽ mình thì không sao , đúng là mình như cái topic " Yêu anh nào yêu mình " mà tớ đã góp ý mà mình bảo sẽ đổi đó . Thế khi nào đã có " anh nào " yêu mình , mà hơn nữa , mình lại yêu lại , lúc đấy mình sẽ chung thuỷ được chứ ? Nhớ phải trả lời tớ đấy mình nhé .
    Hình như tôi .... đang yêu ...
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ ngày nay tốc độ thật!

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Các iem gái đâu rùi, sao bơ anh one-courage đi thế lày hic hic. iem tocdãiinh là người iu one-courage đấy nhé, các bác đừng có lằng nhằng hehe
    Believe In Nothing Even Love
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chết mất , mình sắp phải nhờ ai đăng ký cho cái title " Dũng sĩ chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ lấy tình yêu của mình , đánh bại và vô cảm trước những kẻ thù của mình định tranh giành User tocdaixinh "
    Bác hội trưởng thông qua cho em nhé !

    No Me , No Fear !
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sadeyes gan to thật, dám chiến đấu với cả one-courage cơ à???
    Believe In Nothing Even Love
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Kể cả là tổng thống Mỹ , Sadeyes cũng nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Tocdaixinh .

    No Me , No Fear !
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hê hê máu me be bét nhey đồng chí.....Đúng là love thời tên lửa....
    Believe In Nothing Even Love
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hifhìhìhìhìh chắc mình cũng phải noi gương bác sadeyes thôi ... tỏ tình liều mạng như vậyu đôi khi đạt hiệu quả ....hìhìhìhihfihìhì .... ... chứ nếu không tỏ tình thì người ta đi ........theo người khác mất ......
    <---------------em thơ ! chị đẹp em đâu ? <---------------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng học tôi . Nó sẽ là con dao hai lưỡi nếu sau này gặp và tiếp xúc mà không hợp nhau cho bác đấy . Với cả , hiếm người nào có thiện cảm với ai đó tỏ tình với mình công khai mà không xin ý kiến lắm . Tôi cũng một phen hốt hoảng rồi kia kìa . Nhưng dù sao , cũng Good Luck !
    No Me , No Fear !

Chia sẻ trang này