1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc dài xinh ơi ! ( Cấm con gái đọc trừ tocdaixinh )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Cho chỗ này thành chỗ tỏ tình công cộng luôn đi bà con ơi!!!!!!!!!!!!!
    Các bác để em khai trương lấy may nhá : E hèm........
    XYZ anh ơi, từ lâu em đã có cảm tình với anh, có lẽ anh không hề hay biết, nhưng ngày nào em cũng nhớ đến anh, nghĩ về anh....... Anh là định mệnh của đời em, là ánh sáng soi rọi cho em trên đường đời... Hic, cảm động không các bác ?? hehheh
    Chú thích : XYZ là anh nào đó đang trôi dạt ở một nơi chưa xác định được. Tớ đành phải chờ thui, hêhhheehee
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    yêu nhanh thì chán cũng nhanh thôi ma`
    biết đâu được dấy
    đây là VN chứ đâu fải ở Tây
    nói chung là em kô dám học tập 2 bác Sadeyes và Tocdaixinh đâu ạ (với cả 1lần đèo Tocdaixinh rồi,sợ lém rùi,ặc.....ặc____chuyện cũ rồi,mong bác Sadeyé đừng hiểu lầm nhé....hehe)
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !
    Cái bác này đúng là có ý gì với mình đây , bài của bác ý toàn đả kích mình , sợ thật . À mà cho tôi hỏi , sao đèo tocdaixinh mà sợ , sợ vì lý do gì vậy hả bác ? Em đang băn khoăn đây , mong bác giả nhời . ( Gửi mail cho em cũng được )


    No Me , No Fear !
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hic... Thật sự là mình cũng cảm thấy hơi bị nhanh đó! Chẳng bít bây giờ tui nên hỉu thế nào đây nữa... Các bác giúp tuii đê!!!!!!!

    Hic.... khó sống thật!!!!!!
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Cái gì sớm nở thì sớm tàn thôi. Nhưng ko sao, cứ cố gắng hết sức đi, đừng vướng bận chuyện xung quanh, ở 2 người là chính.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hic... bac melfice sợ em ở cái điểm gì thế, bác nói ra đi, cho tui còn bít , tui còn sửa chữa!!!!!!!!
    Hic.... khó sống thật!!!!!!
  7. fantasyboy2002

    fantasyboy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào Sadeyes mình rất đánh giá cao tình cảm chân thành của bạn, việc tìm ra người mà bạn quý thực ra cũng chẳng khó lắm. Đầu tiên bạn phải tìm ra mọi dấu vết và các môi quan hệ bạn à, cái đó tôi không thể nói cho bạn được mà bạn phải tự làm thôi. Thực ra bạn hơi bộp chộp đấy, nhưng không sao. Tình yêu thực sự bao giờ cũng có một chút lãng mạn, một chút ngây ngô, một chút bộp chọp mà đôi khi còn kèm theo một chút trẻ con nữa... tớ cũng thế mà.. hihi. Chúc bạn thành công. Khi nào tìm được cô bạn đấy rồi thì nhớ mời tớ một chầu bia nhé.
    Chúc vui.
    Hạnh phúc là đấu tranh bạn à, đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình và cả cho người khác nữa

    www.hshanoi.com
  8. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hic... chưa gì đã bia mới cả bọt... Đúng là con trai!!!
    Hic.... khó sống thật!!!!!!
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với em vui lắm Thu ạ . Mình đã hiểu nhau nhiều hơn rồi đó . Change cái dòng chạy chạy đi nhé , yêu đời lên , có gì mà phải ... khó sống .
    Yesteryou
    Yesterme
    Yesterday

  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tui rất hâm mộ bác Sadeyes đó .Bác thật là dũng cảm Đáng mặt anh hùng đó
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này