1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc dài xinh ơi ! ( Cấm con gái đọc trừ tocdaixinh )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    bác sadeyes có thể quên bạn Linh nhanh thế sao??? Giả sử bây giờ Linh quay lại với Sadeyes thì sao đây???
    tocdaixinh , I love you forever and ever
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    À ,thì ra lão này 2 mặt , chú xem ảnh rồi kết tocdaixinh rồi quên luôn cái tâm sự buồn của chú .Hay nhẻy , ko hiểu chú chơi trò gì.Chú này chắc về HN đong hàng chứ tình củm quái gì ,chán cho những thằng như chú.Thía mà em tưởng chú tử tế lắm.he he.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !
    One-Courge là đồ con gái lắm chuyện . Tôi biết thừa là con gái nhưng mà cứ giả vờ lờ đi thôi . " Giả sử " con bé kia quay lại với tôi hả ? Tôi sẽ làm gì bây giờ hơn là nhận cô bé là Em Gái ! Sẽ đối xử tốt với cô bé trên phương diện là một người anh trai . Có lẽ tôi đã quá khổ sở và thất vọng về cô bé đó rồi . Tất cả tình cảm của tôi còn lại bây giờ có lẽ là lo lắng và thương cô bé đó lắm . Tôi sợ rằng người ta sẽ hư hỏng thêm nữa . Lúc đó có lẽ tôi sẽ phải ăn năn , hối hận và dằn vặt cả đời .
    Có nhiều cái mất đi rồi không thể nào lấy lại được , có nhiều cái mất đi rồi có thể lấy lại được nhưng sẽ làm ta phải phân vân . Có nhiều cái mất đi rồi nhưng ta tuyệt đối không nên muốn có lại nữa . Sau khi post bài " Tâm sự buồn của tôi " lên , tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ , động viên của các bác . Thời gian đó tôi vẫn còn ở nước ngoài , cô đơn và không có ai tâm sự , tôi cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi chứ ! Tôi về Việt Nam đã được 5 ngày rồi , cũng nghe chính những lời khuyên của bạn bè , của cả bạn thân cô bé đó nữa , tôi mới đi đến quyết định như điều thứ 3 tôi đã nói , đó là không nên quay lại nữa . Tôi thường tự quyết định những rắc rối của mình , giải quyết chúng theo ý định của mình . Nhưng chuyện tình cảm , tôi không thể làm theo ý kiến chủ quan của cá nhân nên mới phải cần đến sự góp ý , những lời khuyên của bạn bè . Đó cũng chính là lý do tôi post bài " Tâm sự buồn của tôi " lên diễn đàn này . Tôi hy vọng các bác đừng đề cập đến điều đó nữa nhé , đây là bài post cuối cùng giải thích điều " Tại sao tôi thay đổi nhanh đến vậy " của các bác . Đó là chuyện buồn , và đã đi vào quá khứ rồi . Tôi muốn nó mãi mãi chỉ là " ngày hôm qua " , mãi mãi là kỷ niệm về một thời trẻ con . Đó là mối tình đầu của tôi . ( Trước đó , tui không có biết thế nào là kiss đâu ) . Các bác đừng làm khó tôi nữa nhé . Biến cái chủ đề này thành nơi các bác tâm sự tình cảm cũng đâu phải ý kiến tồi ! Best whished !

    Yesteryou...
    Yesterme...
    Yesterday...

    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 29/07/2002
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ở đây ai bảo one-courage là con gái hả??? hehe bác sadeyes chỉ được cái vui tính
    tocdaixinh , I love you forever and ever
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    he he ,thằng cha này mới 17 hay đã ngoài 50 rồi đấy , cậu quê đâu thế.
    Có một lời dành cho cậu đây : MÊ SẢNG.
    (trích)

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cười kiểu dở hơi hơhơ hơ hơ hơ (Serge ta câu bài)
    Mà kiếp trước tui nghĩ bác SE với Hava có thù oán gì đây. Vào topic nào cũng thấy 2 bác cãi nhau được.
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    He ,em thù với lão này làm quái gì ,thấy lão này hơi dở dở ương uơng thôi.ko hiểu lão có bị trầm cảm ko mà thấy viết lung tung quá.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe . Bệnh trầm cảm khiến bệnh nhân luôn có một cuộc sống khép kín , ít quan hệ , giao tiếp . Người mắc bệnh trầm cảm thường ít quan tâm đến người khác và cũng không muốn người khác quan tâm đến mình ! Trầm là gì ? Cảm là gì ? Một học sinh học đến lớp 12 rồi mà còn không hiểu được nghĩa của 1 từ ghép Hán Việt đơn giản như vậy , thằng này nghĩ phí tiền cho hốc và học hành của bố mẹ . Thằng này cứ ngỡ ai ai lên diễn đàn cũng có đôi chút hiểu biết , hoá ra chỉ có những kẻ thùng rỗng kêu to , những bài viết chẳng nói lên được gì ngoài những ngôn từ đả kích nhưng lại không có kiến thức , chỉ nói bừa . Những gì một người có kiến thức nói thì mới nên đọc , nhưng đọc mấy bài gần đây của havatage , tôi chỉ thấy gịong điệu chê bai và không mấy thể hiện một con người có giáo dục . Tôi nghĩ hắn muốn lên chỉ để thể hiện mình có một cái đầu có vấn đề và hoặc chỉ đơn giản là " coi trời bằng vung " . Những kẻ đó muôn đời chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng mà thôi . Thiết nghĩ , trên đời đúng là " Con gà tức nhau tiếng gáy , tuy nhiên có cần như vậy không havatage ?
    No Me , No Fear !
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chia sẻ trang này