1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc dài xinh ơi ! ( Cấm con gái đọc trừ tocdaixinh )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu , đọc cái bài Tâm sự buồn của chú , tôi đã nghĩ chú là người có trình độ , nhưng cho đến cái page 7 này thì lời lẽ của chú đã hơi có phẩn kì cục ( xin lỗi , tôi không biếtdùng từ gì để diễn tả ) , xem ra , cũng tầm thường thôi .
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! Ko thể hỉu nổi nữa, tại sao mấy bác thích đem đề tài này ra phê phán thế nhỉ?, Ko thể xây đắp tốt đẹp hơn sao? Huống hồ tôi và sadeyes đã có gì đâu mà fải nói như thế chứ??????
    Tôi có thể tin vào ai đây???
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui vào đây là để câu bài.
    Mấy tên kia vào đây chắc thích xen vào chuyện người khác.
  4. liveforlove

    liveforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài Tâm sự ... Ý kiến duy nhất có lẽ là thương Sad , nhưng rồi cũng hơi thất vọng vì đọc bài này . Các bác chắc cũng có cùng tâm sự với tôi phải không ? Thay đổi quá nhanh . Nhưng hãy tự đặt mình vào vị trí Sad . Yêu trong tuyệt vọng khổ lắm . Chính mọi người cũng đã khuyên Sad nên quên chuyện cũ và sống vì tương lai mà . Tôi cũng đã từng tự nhủ mình như vậy khi chuyện tình cảm tan vỡ , song , giờ đây , tôi đang sống trong tình yêu mới , rất hạnh phúc . Tôi cũng đã không giữ được lời tự hứa với lương tâm nên rất thông cảm cho Sad . Không thể để phí hoài tuổi trẻ để chờ đợi cho một cái gì đó xa vời . Tôi nghĩ như vậy đó . Có một bài reply có lời : Leave yesterday and wait for what tomorrow brings . Đó là câu nói mang tính hiện thực nhất . Chúc Sad may mắn . Lần đầu tiên tôi chứng kiến cách tỏ tình này , thật ấn tượng đấy chứ nhỉ .
    liveforlove
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng thấy có gì là phải thất vọng cả. Các bác không bao giờ có thể chối bỏ được tình cảm của mình. Chỉ cần luôn trân trọng quá khứ là được. Còn thay đổi nhanh hay chậm là quyền của mỗi người đừng mang mấy thứ người ta bảo mà áp đặt cho hoàn cảnh của người khác. Chẳng lẽ lại phải quy định mỗi người cứ sau bao lâu thì mới được có GF mới à?
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kô fải la` cấm ai kô được có GF trong 1 khoảng thời gian nào đấy
    mà là sao vừa mấy hôm trước post bài Tâm sự buồn nghe mùi mẫn lắm,mà sao đã thay đổi nhanh thế?
    mà đấy mới chỉ là qua ảnh thôi đấy
    kô biết t6 tới tocdaixinh có đi kô nhỉ?
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạ nhẩy, tình yêu của người ta đên thì người ta fải vui chớ, chẳng lẽ lại fải giả vờ buồn à!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Này các bác, cái topic này trở thành nơi cãi nhau cho các bác từ bao giờ thế, quay đi quẩn lại chỉ là mỗi một vấn đề từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Hè giỏi thật........
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cố lên .. cố lên ..... tiếp tục đi các bác
    <3---------- em thơ ! chị đẹp em đâu ? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  10. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Các bác câu bài giỏi dã man. Chẳng có cái gì mà cũng lôi ra được tới 7 trang, 77 reply. Em chịu các bác thật. Các bác fải biết giấu cảm xúc của mình chứ? Lộ hết cảm xúc ra thế khác quái nào con gái (xin lỗi con gái)
    magnetic

Chia sẻ trang này