1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tốc độ , có tồn tại trong tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dv_minh_2004, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dv_minh_2004

    dv_minh_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ , có tồn tại trong tình yêu ?

    Chào tất cả mọi người
    Khi đặt câu hỏi này thì ngay bản thân mình cũng chưa co câu trả lời , nhưng thực tế lại có rất nhiều mối tình tốc độ mà mình đã chứng kiến , diều đó khiến mình nghi ngờ đó có thực sự là tình yêu ?
    có nhiều cuộc tinhtốc độ không chỉ đối với những công nhân trong các khu công nghiệp mà cả với các bạn sinh viên , có người con trai chỉ tán một cô gái trong 1 tuần , thậm chí có người con gái chỉ có 3 ngày gặp gỡ đã nhận lời yêu , thật sự mình kkhông hiểu những người con gái đó nghĩ gì , còn các bạn các bạn đã bao giờ chứng kiến những mối tình tốc độ như vậy ?
  2. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    3 ngày còn hơi lâu,
    có đứa mới gặp tớ lần đầu, đã ôm rồi ( cái này mấy bác trên TTVN cũng biết - cứ tưởng là NY từ lâu rồi)
    sau đó 2 ngày thì.......................
    đúng là con gái thích tốc độ thật
  3. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tinh cam la quan trong nhat con nhanh hay cham toi ko quan tam!
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly, nhì tốc độ mà các bác!!!
    Có những người chỉ cần gặp 1 lần đã cảm thấy rung động, nhưng cũng có những người suốt ngày ở cạnh nhau nhưng chưa chắc đã iu được!!!
    Tình iu là vậy mà!! Đầy bất ngờ nhưng cũng thú vị!!!
    Điều quan trọng ko phải là nhanh hay chậm mà ta phải biết tin tưởng, trân trọng, vun đắp cho tình iu bền lâu!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không phải con gái nào cũng thich tốc độ đâu bạn ạ.
    Nhưng đúng là mình thấy nhiều đôi yêu nhau nhanh thật, họ cứ như sống gấp gáp vội vàng thế nào ấy, yêu cứ như sợ tình yêu nó nguội mất ấy. À, mà cũng ko hiểu đấy có phải là tình yêu ko nữa.
  6. linh_nhim

    linh_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tui cũng wan niệm tình yêu nhanh chóng là ko tốt .. và cũng nghĩ chỉ có những kẻ ngốc mới đi tin vào thứ tình cảm chóng vánh ấy ....
    Nhưng chính tui ... chính tui đã có 1 mối tình tốc độ như thế ... nhanh lắm 4 ngày thui ... Ai cũng nói cái j` vội đến cũng vội đi ... Nhưng có ai hiểu cái cảm giác của những ng` trong cuộc ko ? Cảm jác cần phải ở bên ai đó và cũng muốn ng` ta ở bên mình ... Nhưng chua khi nào tui hối hận với mối tình đó .. dù giờ đây mỗi đứa 1 nơi ..... nhưng tình yêu đã từng đưa 2 đứa đến với nhau ..... khi nghe mọi ng` bảo tình yêu như thế là ko thật lòng ng` ấy đã nói chỉ cần 2 đứa cảm nhận tình yêu đang có là đc .... thế đấy ... dù rất nhanh nhưng thực sự đó là 1 mối tình rất đẹp
  7. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình yêu tốc độ có 1 cái hay là khi chia tay thường cả hai đều không (thể/phải) đau khổ lâu Muốn có kinh nghiệm yêu đương thì nên làm vài ván tình yêu tốc độ

Chia sẻ trang này