Tóc ép. Tui thấy ra đường bây giờ con gái ai cũng tóc dài tỉa tỉa một chút,rồi ép cho thẳng mượt ,đẹp thì cũng đẹp thật ,tóc mượt mà bay bay trong gió nhưng sao ai cũng giống ai vậy? Mà cũng lạ cơ tụi con trai đó hình như cũng thích nhìn con gái tóc dài hơn hay sao đó chứ. "Tóc ngắn vì em thấy mình xinh tươi .Cớ gì em tóc dài ,để em thấy em giống bao nhiêu người"
sao bạn lại nói thế nhỉ?Tui đây thấy các bạn nữ ép tóc rất là đẹp cơ mà.Uh tuy nhiên là mọi người để tóc như thế thì hơi bị giống như nhau thật nhưng bạn có công nhận tất cả là vì cái đẹp ko?Nếu như 1 người có khuyết điểm là mái tóc ko đẹp nhưng sau khi ép xong bạn có công nhận là họ sẽ thêm tự tin khi ra đường ko?Bọn con trai bây giờ chẳng ai thấy cái đẹp mà ko ngoái lại nhìn 1 phát rồi đi sao?nên bạn cũng đừng khắc khe wa'' ...biết đâu người yêu bạn lại thích mái tóc ép thay vì mái tóc bình thường thì sao nhỉ,liệu bạn có suy nghĩ lại ko? Dù tui đây ko có mái tóc dài hay là ép nhưng tui ủng hộ tất cả các bạn nữ đã và sẽ ép tóc,vì như thế sẽ làm cho người con gái trở nên điệu và duyên dáng hơn cơ mà...khà khà... Tóc em dài em cài bông hoa lý. Cái miệng em cười anh để ý anh "xương"...
Nhìn thì cũng thích thật. Cơ mà tớ cóc dám làm( vớ vẩn tiền mất tật mang)....tóc tớ có mỗi tí, mà tớ thấy nó cũng đẹp chán chê rồi, chả dại ******** làm tội mái tóc mình, giống mấy con bạn tớ.....xác xơ hết cả.
"Cái răng cái tóc là gốc con người " , con gái lại biết làm đẹp nên tranh thủ với cái tóc 1 tí ( thiệt tình ngoài răng trắng , sạch đẹp ra không biết phải làm zì với nó ngoài chuyện đính mấy hột kim cương lên như mấy tên zư tiền ở nước ngoài ) . Làm đẹp với tóc thì đủ thứ cách đâu chỉ có tóc ép mà còn có tóc xù , tóc quăn thậm chỉ chơi sang như Mỹ Linh là tóc ngắn .... tất cả chỉ nói lên 1 nội dung là làm đẹp thì miễn sao thấy đẹp là được rồi . Chuyện giống chỉ là nhìn từ sau nhìn lên đàng trước còn chuyện nhìn từ trước nhìn lại thì phải khác nhau chứ ! Đó là tuỳ theo mỹ quan của mỗi người , không ai giống ai nên tuỳ người mà đẹp hay không thôi !
Hừm...ai nói tóc ép là xấu chứ, tóc tui cũng đã từng ép đây nè...tui đã rất từng tự hào vì mái tóc của mình...hè hè...dài nhé, thẳng nhé, bóng mượt nhé fải ko mickey nhở.... Nhưng mà bây giờ do tui bị mấy tên thợ tỉa dzữ quá cộng với gội đầu bằng nước nóng nên trông như bầy rễ tre...keke. Thi xong gùi...tui quyết tâm fục thù...khà khà...về VN ép thêm tý xíu nữa là ra đường có ối kẻ ngoái nhìn.. Người VN có mái tóc đẹp nhất lớp đấy( vì có mỗi mình tui la người V).....ai bảo ep tóc là xấu chứ. Ko đâu. A, mà mấy bạn nữ nên nhớ nước nóng quá và sấy tóc nhiều là kẻ thù của mái tóc đẹp đấy
Thôi các vị ..ép duỗi cái khắm ..toàn bát nhang...thổi khốt . Người đẹp nó ở truồng cũng đẹp ...tớ nói hơi sỗ sàng ..các cô các chị bỏ cám ..à..thông cảm .đang say .. Các chú khốt Nha Trang khắm lắm ..tớ buồn cười lắm . Thế này thế nọ nhưng vào gặp các cô xanh đỏ ..núng na núng nính hở tí là tít mắt ..chả biết có nhìn tóc hay nhìn cái gì ...hahaha..đi bán guốc trong bao tử các vị rồi ..hahhahaha..vãi hài nước miếng ..