1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóc vàng hoe.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi PHAMDUCUONG, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  2. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung 1 tí:
    Học giỏi và thông minh là 2 vấn đề khác nhau. Học giỏi chẳng qua cũng chỉ là biết trưóc và cày trâu thôi. Có tài liệu + cày trâu( tất nhiên là + thầy cô giáo nữa) => học giỏi. Còn trâu ở mức độ như nào thì tuỳ thông minh của từng người. Thế nên, nên đề cao thông minh hơn là học giỏi và đừng có cho mình học giỏi thì nhuộm tóc cho oai chẳng hạn...

    Hayumiko
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    "cankizu" là có ý gì đây ? Dạo này sắp thi nên bận, đã vứt cạc mạng đi rùi mà vẫn cắm lại. Tại nhớ u nhiều quá đây... mà...

    Hayumiko

    [/QUOTE]
    U thì nhớ nhung gì tui??? nhớ mà mes cũng hông gửi nổi cho tui 1 dòng, woman's day cũng hổng thèm chúc mừng tui!!!Thôi, u lo thi cử cho tốt, khi nào rảnh, về nhà tui hỏi tội sau.
    The Moon is for night
    The Sun is for day
    The Rose is for love
    My Love is for you

  4. trangly

    trangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thuốc xịn với thuộc đểu thì có liên wan gì ? Nếu muốn nhìn trông như thật thì làm được ngay ,cần wái gì phải thuốc xịn . Chẳng wa mấy ông không bít cái wái gì nên mới cho là phải cần thuốc xịn mới làm tọc giống thật . Ai bảo là tóc đen ,tự nhiên mới là đẹp nhất ? Nếu là đẹp nhất thì làm sao hoa hậu VN phải ép tóc với nhuộm tóc ? Người ta luôn muốn làm mình đẹp hơn ,bằng nhìu cách . Tại sao người ta phải dùng mĩ phẩm ? Để cho đẹp hơn ,chắc chắn rùi !!! Vậy nhuộm tóc cũng vậy thui . Ai nói cứ nhuộm tóc thi` là ngu ? Mỹ Tâm cũng nhuộm tóc đấy ,ai dám nói MT là ngu ? là không có tài năng ?
    To hạnh : đi làm vài cái line đi em ,ra trường rùi anh cũng đi nhuộm lại màu xanh rêu đây ,chẳng phải sợ bố con thằng nào bàn ra tán vào .
    to Hải : dạo này chửi bậy wá ,chán đời hả ? " Đau đời có cứu được đời đâu " => đau làm gì !!!
    Trang ly
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này chả biết quái gì mà hay ra vẻ.
    Làm như mỗi mình cậu biết không bằng.
    Họ đề cao như thế nào cơ? Nói hộ mọi người biết cái. Hay xem mấy cái băng, xem TV, và nghe mọi người kể. Còn nếu chỉ nghe nói và biết dăm ba cái kimono, trà đạo của nó thì ai cũng biết.
    Chả ai nghĩ thế cả, mau ra có cậu Hayu... gì đó.
    Thế nhuộm tóc là làm xấu đi à? hô hô... để tóc đen là xinh nhất quả đất đấy? hehe
    Ai chả biết. Ra cái vẻ.
    ------------------------------
    Xuka
  6. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1

    Bổ sung thì bổ sung
    Lại huyên thuyên.
    Chắc chỉ cậu Haky.. mới phát hiện ra điều này, nói cứ như phát minh ấy, he he....
    ------------------------------
    Xuka
  7. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To Rica:
    Có mà..!!!Nghẹn gần chít mấy lần ko nhớ sao được....Ko có mailing address thì làm sao được...có gửi lời chúc muh chắc mùng 9/3 u mới xem...
    To Xuka:
    Young man, calm down, pls!..
    Chúng ta ko nên tiếp tục như thế này. Nếu cứ tiếp tục như này thì 1 trong 2 chúng ta sẽ thất bại mà cho dù là ai thì cũng là điều ko hay. Bác thấy có phải ko?
    Điều này thì bác nói đúng rùi, chỉ mấy cái khác là sai thôi.
    Em đâu phải là thiên tài, cũng đâu phải là bác học, vì vậy những gì em biết thì thiên hạ cũng đều biết cả. Cái này thì ai cũng biết, đâu cần bác phải thanh minh.
    Còn kinh tế và văn hoá +..v..v.... là liên quan đến nhau, nhưng nhuộm tóc = văn hoá ??? Ai bảo bác là 99%, bác nói 1 số của em sai thì cái 99% của bác đúng chắc, thiếu cẩn thận quá. Đến ngay cả cục thống kê Nhật Bản mà họ đọc được chắc lăn đùng ra chết luôn, hehe, ko thì họ vác dao mà chạy đi tìm Xuka cũng nên, ...
    Tất cả những gì chúng ta biết theo em chủ yếu đều từ sách vở (+đài báo + nghe kể lại...) bởi vì những người viết ra sách cũng là những người đã đi nhiều rùi, hehe...Tại sao họ viết ra rùi mà chúng ta ko đọc, họ cũng là những người đã từng đi nhiều nơi, lại phải đi đâu để học...??? Cũng giống như có người nấu cơm cho mình ăn, sao mình lại ko ăn , phải tự đi nấu lấy để làm gì. Cơm ko thành cơm mà thành cám thì sao, bác thích ăn cơm hay ăn cám..?? Hơi bất lịch sự nhưng em chỉ minh hoạ thui, bác bỏ quá cho nhé.
    Đi nhiều = biết nhiều, bác chắc ko vậy, cứ đi cả thể giới mới biết nó ra sao ah?? Hehe, thế bác cứ đi suốt đời đi rùi về VN so với em xem ai biết nhiều hơn ai...Em nhắc lại, là đi suốt đời nhá...chứ đi có nửa đời thui thì...bác tự hiểu....
    Còn con người ta luôn tìm về cội nguồn hay nói riêng, là truyền thống văn hoá dân tộc, cũng là điều dễ hiểu thôi. Sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi. Nếu ngắt quãng nó cũng giống như nếu ko tìm về cha ông mình thì con cháu mình hay bác chẳng hạn, nó cũng chẳng tìm bác mà nó ..chửi bác cũng nên, vì vậy bác nên nghĩ lại thì hơn...
    Còn nhuộm tóc vàng, nó chẳng qua chỉ là 1 sở thích nhất thời, cũng chẳng phải là cái gì đẹp cho cam, ko dùng từ bất lịch sự ở đây được vì em là người lịch sự... Nhuộm tóc rùi, 1 vài năm sau, có khi họ lại chửi lại chính mình là sao hồi ấy mình ngu thế, đua đòi linh tinh, nhuộm tóc để được cái gì, người khác trầm trồ khen ngợi, họ ca thán mình...?? Sành điệu ??? Ai thích thì làm thui, mỗi người 1 ý thích, mà em có đâu chê bai?? Cũng giống như bác mai sau nghĩ lại, lại bảo( có thể thôi nhá): Sao mình ngu thế, phải đi cãi nhau với thằng kém hiểu biết hơn mình như thằng Hayu.. làm gì. Cãi nhau với thằng hiểu biết hơn mình có phải hơn ko, cãi nhau với thàng kém hơn chỉ ngu đi chứ được ích lợi gì??Có thể sau này bác nghĩ như thế lắm, hehe...
    Bác ko muốn cho là người khác hiểu biết chẳng qua cũng chỉ muốn tự đề cao mà thui, hehe, em sẵn sàng gọi bác = thiên tài nhá, bác đồng ý ko?? Chỉ có điều gọi Xuka thiên tài thì làm sao ý, bác cho em cái tên thật, tại em ghét truyện tranh, chứ ko gọi Xu ka nghe chuối quá, con bé ấy mà thiên tài thì...
    P/S: Chúng ta nên dừng ở đây nhá, hehe, em ko có thời gian, chỉ có điều em thấy thất vọng. Cứ cho là bác nhớn hơn em 1, 2 tuổi hoặc nếu ko có 1 cái đầu to hơn người khác, hiểu biết hơn người khác, mà phải post như này thì thật là đáng buồn !! Nếu hiểu biết hơn người khác thì phải làm sao để người ta thấy mình là hiểu biết hơn, chứ post như này, em đủ biết trình độ bác đến đâu...bác có vẻ cũng thừa time lắm lắm...cho em xin 1 ít...
    Hehe, cứ cho là bác đang học ở Nhật đi chăng nữa thì cũng...như nào bác tự hiểu nhá...Điều nữa là nên cẩn thận trước khi nói, nói cách khác nên cắn lưỡi 7 lần trước khi nói, ko gậy ông lại đập lưng ông ...Lúc đó em thấy còn buồn hơn !!

    Hayumiko

    Được hayumiko sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 19/03/2003
    Được hayumiko sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 19/03/2003
    Được hayumiko sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 19/03/2003
  8. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhuộm tóc hết sức bình thường,mọi người đừng tranh cãi mà mất hay,
  9. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    MK , mỗi chuyện này cũng có vẻ hay wá ha ...
    mặc kệ đi ah ,ai nhuộm hay ép thì có ảnh hưởng gi` ko , lũ lắm chuyện .... còn chuyện ngu hay ko là tuỳ từng đứa thôi , hiểu ko ...
    [​IMG]
    ALL FOR YOU , MY LOVE ...
    THE WORLD IS NOT ENOUGH , BUT ONLY YOU ENOUGH FOR ME ...
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hix!!! Hayumiko và anh Xuka làm em choáng quá!!! Nhưng mù cũng hổng sao, qua vụ này em cũng thấy mấy cái hay hay đáng học hỏi!!!!
    TO Xuka: Anh hông chấp trẻ con làm gì anh nhỉ!!!
    TO Hayumiko: Hông cần phải xúc động quá như thế đâu!!! Lúc nào ăn cơm thì nhớ tui là được rùi!!!
    The Moon is for night
    The Sun is for day
    The Rose is for love
    My Love is for you

Chia sẻ trang này