Dạo này thế quái nào mà trời Hà nội hay mưa thế Đêm ,đang nằm dài ở nhà , trờI mưa rả rích từ chiều, chán bật Manowar nghe đỡ buồn đặt luôn hai bài Today is a good day to die và Achilles,acgony and ectasy in eight parts( tức trường ca Asin ) . Ai đã từng nghe qua Too day.. thì chắc chắn biết đoạn mở đầu của nó như thế nào cũng cảnh giông bão , sấm chớp?nằm cạnh cửa sổ nhìn ngoài trời sấm chớp đùng đùng mà nuốt từng tiếng trống với tiếng core của guitar réo rắt làm nền ...nó làm tôi nhớ lại cái Video clip của bài Hight hope(pinkfloyd) cảnh một cánh đồng hoang vắng đến ghê rợn nơi mà về đêm những âm hồn bay vật vờ trong gió.Bài này là Ỉntumental và chỉ sử dụng chủ yếu 3 loại nhạc cụ : Trống, guitar xăng và keyboard (đặt âm giống như một laọi organ nhà thờ ,loại hay dùng trong các buổi làm lễ hay hát thánh ca). bài này được chia bố cục khá rõ ràng . Ở đoạn đầu phần trống là chủ đạo những cú đạp chắc và thong thả khác hẳn với phong cách nhanh đến điên cuồng của dòng Heavy metal khung cảnh hiện lên như một khu nghĩa địa hoang vắng với những bóng ma bay vật vờ. Sang đến đoạn sau tiếng keyboard giống như một tiếng cầu ngyuyện, cầu mong cho những linh hồn vừ mới lìa cõi trần và đoạn cuối cùng tất cả lắng lại chỉ để cho một mình tiếng guitar bật hẳn lên với những cú rift quằn quại nó giống với sự giãy giụa cuối cùng của một kẻ sắp lìa đời. Nghe từng nhịp trống dồn mạnh vào người hay tiếng lead quằn quại ,nghe mà chư chính mình đang sống với những gì đang diễn ra qua mỗi câu nhạc được chau chuốt mới thấy hết những cía hay củ Rock và đó như những phần thưởng chop những tín đồ của Rock Như vậy chỉ với 3 nhạc cụ và 3 phần chính tôn vinh tính sáng tạo của từng nhạc cụ Man đã khiến cho người nghe cảm thấy thực sự hôm nay là một ngày đẹp trời để chết Today is a good day to die bài này tương đối ngắn nên tôi cảm nhạn được có vậy đến bài sau : trường ca Asin thì thực sự Man đã đem được chất của âm nhạc cổ điển vào Rock, có cao trào có thoái trào ...rồi bố cục đúng như một bản anh hùng ca về một nhân vật huyền thoại Achilles. nếu các bạn có cảm hứng tôi sẽ viết tiếp bây giờ phải học cái đã chết tiệt thật đúng là today is a good day to die Life is ours We live it our way
Hơ,ông nào nghe Manowar cũng chết lăn chết lóc Today is good day to die,mỗi mình là chẳng thấy thấm tẹo nào cả,ngay cả khi buồn đến chít nghe cũng thấy nhạt nhèo,và bi h đọc xong bài này cũng vẫn thế Chán!!!!!1 TCHYA