1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today I've lost u........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mylovewillstillremain, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Anh có còn nhớ lần đầu em và anh gặp nhau ko???Khi đó anh và em đều mới bước chân vào Đh.Rồi sau vài lần nói chuyện và chọc ghẹo nhau anh và em đã đến với nhau, lúc đó tụi mình nói chuyện rất hợp ý nhau ,đi bên nhau thật vui vẻ biết bao.Nhưng sự vui vẻ ấy chẳng đc bao lâu những lần cãi vã của tụi mình cứ tăng dần lên khiến cả 2 đều thấy mệt mõi ,gặp nhau lúc nào ko khí cũng căng thẳng.Em trách anh sao cứ mãi vấn vương người yêu cũ vì có lần anh bảo anh đã bỏ hết mọi thứ liên quan đến người ấy đi rồi thế nhưng khi em vào phòng anh mọi thứ vẫn còn y nguyên còn món quà mà em tặng anh anh bảo mỗi ngày đều chăm sóc nó nhưng em lại thấy nó nằm ở 1 góc nhà????Anh giải thích là anh mới cất vào???em có thể tin anh ko???Rồi tới chuyện em sắp đi xa....Chẳng còn vui vẻ như xưa.Rồi chuyện gì đến cũng đến.Qúa mệt mõi với những chuyện đó em đã nói lời chia tay với anh.Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý rồi bỏ về. Khi đó anh nghĩ rằng khi em đi ,ở một nơi khác có nhiều niềm vui hơn em sẽ quên anh thôi.Uh anh gnhĩ cũng đúng vì trong mắt anh em là một con bé ham vui mà..
  2. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Sau đó vài hôm , em và anh có nc dt với nhau nhưng hình như cũng chẳng giải quyết được gì..Rồi tụi mình fải đi học quân sự.Nhà anh xa nên anh fải ởi lại trong đó.Còn em vì gần nên cứ đi đi về về thỉnh thoảng vui quá ở lại trong đó.Ngày 8.3 anh mua hoa nhờ người bạn xuống tặng em.Nhưng laị chẳng cho em biết.Anh thật ngốc.Có ai mà 8.3 con gái lại tặng hoa cho con gái ko???Nhận hoa em nữa vui nữa buồn.Suốt dọc đường lên chỗ học cứ băn khoăn vì sợ nguyên lớp đang ở trong phòng nữ ăn mừng mà em cầm hoa vào đấy anh thấy thì sao????Đứng trước cửa nhưng em chẳng dám vô vì thấy đống quá.Chạy qua phòng nhỏ bạn quăng bó hoa cho nó rồi đi về phòng.Vào phòng mọi người đang tụ lại ăn bánh kem anh mua.Lúc đó có lẽ vì tự ái nên em chẳng ăn.Có hôm ngủ lại bị muỗi cắn quá chừng,anh thấy vậy lấy mùng đưa nhỏ bạn em bảo đưa cho em ngủ.Có lẽ từng cử chỉ quan tâm của anh đã khiến em cảm động và muốn lại đc trở về bên anh như ngày xưa.Nhưng mọi níu kéo của mọi người càng làm anh và em xa nhau thêm.Lúc đầu anh quan tâm em ,anh bảo anh thương em ,chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng vui rồi.Anh sẵng sàng làm mọi chuyện vì em.Nhưng sau đó anh nói anh đã sai khi những hành động của anh càng làm em đau khổ thêm...
  3. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Từ đó , anh và em chẳng là gì của nhau nữa.Anh cũng ko còn quan tâm đến em .Điều đó đã làm em đau khổ 1 thời gian dài.Nhưng em dần nhận ra rằng đau khổ cũng ko thay đổi đc gì.Và em đã từng gnày thích nghi với cuộc sống ko có anh ,ko có sự quan tâm của 1 người xa lạ như anh.Tại sao khi em đã quen với cuộc sống như vậy thì anh lại quay về???
  4. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Giữa lúc em chần chờ ko biết có nên trở về với anh ko thì lại nghe tin anh đã có bạn gái khác.Em buồn ,thất vọng và giận anh biết bao.Tại sao anh ko thể chờ em???Những lời anh nói ngày xưa chỉ là giả dối thôi hay sao???Vậy mà một thời em đã từng tin những lời nói đó.Nhưng sao giơ đây em lại ko thể quên đc một con người bội bạc như anh???tại sao vẫn nhớ về anh???Dù đôi lần lòng dặn lòng fải quên anh.Vẫn nhớ cái ánh mắt nhìn em da diết,đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nói điềi gì rồi chợt quay đi khi em nhìn thấy.Nhớ từng hành động của anh,những trò anh làm mỗi khi em buồn,từng nơi từng nơi ta đã đi qua.....

Chia sẻ trang này