1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ko như mọi ngày, mình đã có thêm 1 người "bạn" mới, nên vui hay buồn nhỉ
    Đừng để mọi chuyện ảnh hưởng đến tương lai, what must be must be, cái gì fải đến sẽ đến mà.
    Should I turn back time or try to count down as much as I can?One of my very old friends advised me a lot but that seems unconvicing. For...
    Mình ghét cảm giác này, ghét khi fải nghĩ về nó, ghét tất cả. Có lẽ là buồn và thất vọng cho bản thân nhiều hơn.
    To be frank, it's better for me to think that is a luck. There's so many things ahead, so just live ahead, time will solve everything and show the answer.
    Where are you standing, BD??


    If I had 3 wishes,
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together

    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 12/06/2003
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    2h sáng :) vào đây chơi hoá ra có người post bài trước mình có mấy phút.
    Nhanh thật! Lại hết một tháng. Ngày này năm trước, cũng cái lạnh thế này nhưng mình cảm giác khác với năm trước nữa đã chứng tỏ rằng có một cái gì đó làm cho mình quên mất cái lạnh. Cái cuộc sống cuốn trôi quá nhanh chăng??
    Năm nay, vẫn cái lạnh đấy. Nhưng lại khác năm ngoái. Vào ĐH rồi, có vẻ thoải mái hơn nhưng cái lo lắng lại khác xa năm ngoái. Không còn lo thi ĐH nữa mà phải lo cho tương lai của chính mình và phải tự quyết định lấy tất cả.
    Mệt quá! Mình đang loạn hết cả lên. Phải tìm một cái gì đó để cân bằng mới được.
    Đôi lúc cũng có lúc người ta phải dừng lại và nhìn nhận lại chính bản thân mình. Phải không??
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 3h hơn mới ngủ, nằm nghĩ ngợi đủ chuyện trằn trọc mãi mới chợp mắt tẹo, 5h sáng lại bật dậy, chả hiểu sao nữa, thấy gối ướt đẫm, mắt đỏ mọng, lại mơ mộng rồi, chuyện ấy mà. Chẳng biết là còn buồn đến bao h nữa... Sáng lại fải dậy sớm nữa, 8h ko nằm ngủ đc nữa, quyết định dậy.
    Hôm nay một ngày đi chơi khá vui vẻ với 84, cười sái cả quai hàm, chiều về đi mua đồng hồ và áo len, ko ưng ý lắm, hic... đi chơi vui vẻ nên lại nhớ đến cả 2 bọn ấy
    If I had 3 wishes,
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ui trời hôm qua em cung thức đến 3h nhưng chỉ bật đèn bật máy giả vờ làm Pascal thế là sáng ra lỉnh đi chơi dễ hơn nhưng nghe bài Estranged hic hic....

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chán wá hôm trước thì uống rượu say mèn, sáng 1st 9h mới dậy phóng ngay đi xem hội đá bóng. Đã thế lúc về cả hội đi chơi mình đi lạc mới chết. Ngày mùng 1 mà đã thế.....
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua 3h hơn mình mới đi ngủ, ông anh cùng phòng mình tắt đèn rồi mà vẫn thấy mình ngồi thừ ra. Ông í dỗ dành, bảo ăn hotdog nhưng mình không ăn được tí nào cả. đến 1h30 đêm thì có 2 thằng tây tầng dưới đem đàn ra gẩy, hát ầm ĩ. Đúng lúc mình đang buồn, thế là xuống nhập hội. Chúng nó cho uống rượu nặng bét nhè, hát ầm ĩ, tuy không hiểu nhưng cũng phải công nhận giọng chúng nó khá hay và hình như được tập luyện từ trước.
    Mình nhớ ... quá ....
    MLE@
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    đêm qua là 1 đêm kinh khủng, trong 1 đêm ngủ, giấc ngủ bị chia là thành 3 fần, và mỗi fần là 1 cơn ác mộng, ác mộng 1 là về người tôi yêu, ác mộng 2 là về chị họ tôi, và ác mộng 3 là về hội 84 nhà ta
    A place where there're only you & me ...
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua thức trắng.... Mình đâu có ý đón một ngày 01 tháng 12 nhưng hình như nó đang bắt mình phải đón nó. Một đêm thức trắng và nhớ về em. Đã lâu lắm rồi mới có thời gian để suy nghĩ, để mà nhớ về em, người mà bây giờ tôi biết rằng tôi đang yêu em. Yêu nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những lời nói, từ ngữ mà tôi có thể diễn tả được....
    Nằm nghĩ về em, chẳng biết em có nhớ tới tôi không nhỉ, tình cảm của em còn nhiều như những ngày em mới rời xa tôi không..... Hàng trăm câu hỏi cứ dồn dập tới mà chẳng ai trả lời cho tôi. Phải chăng tôi đang yếu đuối, đúng rồi, 01-12 là những giây phút yếu đuối nhất mà tôi đang trải qua.
    Thôi, dù sao khi viết những dòng này thì tôi cũng đang say say, và cái ngày Chủ nhật, 01 - 12 - 2002 cũng sắp qua rồi. Chỉ trách là chưa bao giờ tôi nói được với em những gì tôi đang suy nghĩ, không như một người nào đó cũng yêu em như tôi... Tôi thật kém cỏi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy ID của em sáng rực nhưng vẫn biết em không có ở đó, chắc cô bé vẫn đang ngủ vì đêm hôm trước thức khuya...
    Bé ơi dậy nói chuyện với anh đi, anh nhớ bé ghê....
    Ngày 1 - 12 sắp qua rồi.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này