1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài thứ 3 trong 3 bài mở đầu của "một thiên niên post mới" tôi xin dành bài hát này để bày tỏ tình cảm của tôi đối với this t's boss. Hi vọng đến lúc mình về thì sẽ là 2001
    "...Và cơn mưa tới, mát tâm hồn,
    anh sẽ đứng bên ô cửa nhỏ,
    ngoài trời mưa rất nhiều,
    chờ dấu chân em,
    vì anh đã biết, dưới cơn mưa,
    dịu dàng em sẽ tới,
    hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi..."
    MLE@
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 30/03/2003
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ối jời ơi, bài 1000 của mình sao lại tranh của người ta
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, chúng nó tranh nhau bài thứ 1000 ạ, híc, có ai muốn tranh bài thứ 1004 của tui ko nhỉ( nghe có vẻ không có chủ đề gì, xin lỗi các bác, câu bài 1 tí.)

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc được một nửa.......................................................
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hội mình có nhiều chuyện hỉ thật , tròng chuyến gioa lưu thăm quan "suối ngọc" giữa lớp anh3 Nt và bk01,02 1 band nhạc "blask dogs" tên VN là
    "3 con chó đen" hay "3 con mực" đã ra đời va thành viên "Thuyvu84, Start2fight, Nemo_rock nam(le quang)" xin chúc mừng

    Live for your smile
    Die for your kiss
    And it's the reason why
    I'm still alive...
    Love will keep us alive
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Lội: 30/3/03
    Hôm nay bọn trẻ con biết tin môn thi Tốt nghiệp, ặc Toán-Văn-Anh-Hoá, dính 2 môn mới chết, kiểu này ko đú đởn chơi bời được nữa rồi . Sáng ra sân Y cổ vũ, nâu nắm mình mới đi (thảo nào..... ) các bạn xúc động quá, hay nhìn thấy WC lại bức xúc nhỉ, thôi cứ cho là thế đi cho đỡ áy náy, thua 1-3 . Xong sang nhà IH, hic... lúc chiều về mưa thế mà vẫn sang rủ con bạn ra hồ, lượn lờ lên đê mới về nhà, mát fết mệt mệt , tối lên mạng tự dưng thấy vui vui vì lại có thêm 2 đứa bảo hè về
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính bài chú IH, ban nhạc tên là "Quá khích" với cái hit nổi là "No war". Ban đầu có chú Start2fight nhưng sau chú này solo nên ban nhạc với 2 thành viên trụ cột thuyvu và nemorock đã tuyển thêm ruoi_xinh, xin chúc mừng. Các chú ban nhạc Quá khích nào nổi lửa đi " One two three four.. pằng pằng pằng tực từng tưng.. cục cục cục ... tác tác tác" vào " No war!!! từng tưng tưng!!! No war!!! tèo tèo teo!!!...."
    Hóa ra chú IH rút tiền ko đi để ở nhà mời các bạn 84 sang nhà chú nhá => đánh lẻ. (À mà các bác có hiểu chúng em nói zì ko? Đồng bào có nghe tôi nói rõ ko?nghĩa là lớp em và lớp chú IH, nemorock, start2fight giao lưu với nhau. Vui quá fí cho chú thế).
    Hic chỉ vì cái ban nhạc Blackdogs à nhầm " Quá khích" mà bi h em bị khản cổ nhưng " Ôi ko sao. Đồng hồ Bảo Tín 94 Hàng Đào tèo teo".
    Hôm nay ko có em đội mình mới thua thảm thế này, bùn quá. Tuần sau sẽ khác nhể nhưng đá với đội kém hơn cơ
    Nothing is impossible
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay đi giao lưu với các bạn Bk, sau fần giới thiệu tên tuổi đặc biệt ngày sinh mình lại camơrun quá quên mất ko nhắc là "còn đúng 5 tháng là sinh nhật tớ" thế thì dễ nhớ hơn so với việc mình nhắc lại chục lần cái ngày sinh của mình như mình đã làm.
    Nothing is impossible
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    các bạn câu lên trang 100 rồi thì thôi, mình ko đú theo các bạn được. Thôi thì câu lên trang 102 tức là có 1 mà ko có 2 <=> độc nhất vô nhị <=>... cái này thì các bạn tự hiểu chứ nói thẳng ra tớ ngượng chết. Hehe.
    P/S : thực ra những câu trên chỉ là những câu nói lăng nhăng cho nó dài lên 1 tý đỡ mang tiếng Andicâu.
    Nothing is impossible
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    x-( thảo nào lúc chiều tưởng con gái rình rập papa,sao nắm tin rõ thế ko biết lần sau fải đi đường khác mí được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này