1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, em làm chứng cái vụ này, Rút chơi thế là xấu, hứa với bạn gái rồi là phải thực hiện nghiêm chỉnh, lúc đấy tui chat cùng với cafe với cả mấy đứa nữa trong đấy có ông, cafe nó đã copy nguyên lời ông nói sang cho tui xem mà. Thui, đến lúc cafe nó ra thì dẫn nó đi ăn 1 bữa kem, cái loại kem mà người ta vừa đi đường vừa bóp bóp cái kèn toe toe ý, có 500VNĐ 1 cái thôi, cho cafe nó ăn no luôn. Ha' ha'

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thứ 300 của tôi, vỗ tay chúc mừng nào, vừa vui vừa buồn, chẳng biết thế nào nữa!?
    Anh chi yeu minh em
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, ông này với cả cafe chỉ được cái tinh vi, mới được có 300 bài mà đã to mồm, nhìn đây này, đây là bài thứ 603 của tui đấy.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ là bài tăng vùn vụt, mình mở topic này ngại ghê
    2 bigghot: ko vào YIM à, tớ gọi hỏi mấy cái lịch bóng đá mà ko jả lời
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    đếm hộ tôi cái xem bài bao nhiêu
    Rut
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    kố lên các bạn ơi, câu bài nhiều vào... để xem bao h bằng tôi!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bài thứ 623...tốc độ của mình có vẻ chậm quá thì fải. sáng mai lại fải đi khám bệnh roài. chiều mai không đi đú đâu các ấy ah. bận roài.
    mama ui vào thì mama out mất roài. con có bận gì đâu. chỉ tại cái lúc mama gọi thì không lên được thui. bố cầm diện thoại lâu wé
    chiều đi học tranh thủ ngắm mặt trời lặn luôn mama ah. chưa có chiều nào đẹp như chiều nay...kể từ khi con về.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày ngồi trên net mà chẳng làm gì
    Rut
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa nằm mơ được một bữa sướng quá....mơ là đấu được với bà chủ nhiệm hồi cấp 3,trùi....giá mà nó là sự thật thì em thích quá đi mất,nhìn thấy cái bộ mặt thộn của bà ý mà đến là buồn cười,hihiihhi....ho`ho`...tự nhiên lúc đấy có cái điện thoại làm cho mình giật cả mình,lại mò mẫm dậy nghe,hoá ra là điện thoại của bố,tưởng là đứa nào gọi mình đến thế,hic...chiều nay cho nó một trận.Dậy roài mà cứ cố nằm xem có mơ lại được không mà chẳng được,chán thật......
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic buồn ngủ quá. hôm nay Cá Tháng Tư. ở nhà thui chả đi đâu cả. sáng đi khám mới nhìn thấy bà cô ghi 1-4 to đùng....nhớ ra hôm nay là Cá Tháng Tư. sao mình có thể quên một ngày như thế này nhỉ...
    ngáp ngắn ngáp dài rùi. CBHN sáng nay gọi gì tui thế. nhà mất điện có vào được đâu.
    mama hôm nay lên mạg lần nào chưa thế?nóng we. nắng thế này chả đi chơi đâu được cả. chỉ đi chơi tối thui mới sướng. đi chiều đen người mất. nắng weeeeeeee............
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này