1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới giải quyết được chuyện đó đây , mệt mỏi quá

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    1/4 đi học cả ngày, mệt fê luôn, tối về đến nhà online thấy bác Alex cho 1 topic mà đọc đến chóng cả mặt, tốn mất bao nhiêu time post lại 1 bài đến là dài, bài đấy có lẽ là kỉ lục của mình ở ttvn mất thôi, híc, tiếc xiền quá

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi là người đầu tiên, post bài lên đây, sáng nay phải đi học quân sự, chiều thì phải làm nhiệm vụ cao cả, hi vọng là ổn, không ổn thì chết tôi. Cứ nghĩ đến ngày hôm qua là buồn.
    Anh chi yeu minh em
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như bao mọi ngày
    Rut
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào mà bảo như mọi ngày, sáng ra mở cửa khéo cả bộ lạc đứng ngoài đòi úp sọt đấy
    East or West, WC is best
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    o* thế hoá ra hôm qua RUT không đi ah? tớ vẫn đi ăn như bình thường nè. bi giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm.....hic...đói wé....có ai khao tớ ăn nữa không nhỉ.....
    ngủ gần 12 tiếng...mệt thật. hôm nay tỉnh dậy không được vui vẻ cho lắm. hi vọng tẹo nữa đi tân trang lại mái tóc xong sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. đói wé mà vẫn ngồi đây.....chả có ai mời mình ăn sáng cả...bi giờ mà được đi mua sắm thì sướng....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 02/04/2003
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao hôm nay cái topic này lại bị tụt xuống tận cuối thế nhờ...đêm hôm lọ mọ ngồi câu nó lên cái hehe..........
    Ui, ở quê thì nhớ hn, nhớ cái fòng iu quý của mình, bi giờ về nhà roài lại nhớ anh quá huhuhu...anh chắc là đang ngủ hix hix
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình ko phải là người post đầu tiên, lại 1 ngày mới, sang nay lai phải phơi nắng cả buổi ngoài bãi tập rồi, kiểu này chắc mình teo rồi, cả ngày hôm qua ko gặp bố mẹ, nhớ quá.
    Anh chi yeu minh em
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chán thật hôm nốc cafe đen đắng ko đường thì nằm tí nó ngủ tít thò lò, hôm nay chẳng uống gì sât má mất ngủ quá ....chán

    Live for your smile
    Die for your kiss
    And it's the reason why
    I'm still alive...
    Love will keep us alive
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được.
    Nothing is impossible
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này