1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được nên anh mới có mấy cái bài đấy,hehe....hum nào anh mở topic đê .....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nhà mất điện.......nóng...bằng bên kia roài. nhưng vẫn là nhà mình nên vẫn sướng chán. lang thang...nắng chả muốn về ...xa wé....chả hiểu từ sáng đến giờ đi những đâu roài....lại buồn ngủ
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền ... đổ 3 nghìn xăng ..... nhục quá ... [:((][:((][:((][:((]
    Dành cho quảng cáo
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nhà mình cũng bih mất điện ( cùng khu với puppymà )
    Rut
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 1/4/03
    Viết cho ngày nói dốI năm nay, status ?otháng 8 fải đi rồi :(? cũng lừa được 5-6 con gà mờ tưởng mình đi Mỹ với Úc, nhưng chẳng lừa được ? tức ghê [39)] Bị Rut lừa lọc đến VDC chờ nhau rồi đi ăn kem Tràng Tiền, lừa từ hôm 31 thì ai chả tin, nhưng cũng ko tức lằm vì hôm đấy con Blue trả tiền, hehe?
    2/4/03 nhận tin nhắn CBHN lúc trưa -> triệu tập gấp đi đú ALEX, Scor khao (khao cái bí mật :-$) thế là bùng tiết ra VDC đứng chờ gãy cả cổ, biết thế ở lớp làm vài ván đợi 5h đi cùng thuyvu Hôm qua lúc về ra hồ Tây ngồi mát ***g lộng chả bù cho ban ngày oi nóng, đèo nhatgiang về, đi nhầm đường lên ĐH Thương Mại buổi tối chẳng nhìn ra đường xá gì hic? Về nhà cũng 9h? lúc đi thì vui nhưng về hơi buồn buồn, nhớ nhớ mặc dù thấy cái thư trên giường , ngồi viết đến 11h thì đi ngủ.
    Còn hôm nay 03/4/03 chẳng định bùng (ngại con lớp trưởng là chính) thế mà cuối cùng được một tiết Dẫn luận Ngôn Ngữ thì chạy biến, cả lớp kéo nhau về sạch, nóng quá mà? hic? ghét thế cơ chứ, lúc giờ nghỉ vào canteen mua nước thấy "WC! WC!!" hoá ra mụ thuyvu, đông dã man, nóng fát ngốt lên được, mụ í còn đòi "sữa chua sữa chua" sẵn thế lúc ra thì chạy mất rồi. Cứ cái đà oi bức thế này thì ngày nào cũng bùng mất thôi Nhà nào mất điện thì vui nhở
    East or West, WC is best
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe dự báo thời tiết thấy mai trời mát rồi!Phải thế chứ,box mình toàn đá vao 2-->3h ma trời nóng thế này thì toi à!

    Tình yêu thì dễ kiếm và tình bạn thì dễ giữ
    Cái khó là kiếm được tình yêu và giữ được tình bạn!
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, sáng đi tập quân sự, chiểu đi đá bóng, lúc đi về nhà thì hết xăng, còn mỗi mấy tờ đô, bọn cửa hàng không cho đổ xăng, thế là lục mãi được 2K, may mà cũng đi được về đến nhà.
    Anh chi yeu minh em
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay nằm nhà ngủ, đến lúc dậy chả hiểu sao đầu óc quay cuồng toát hết mồ hôi...sắp ngủm rồi huhhuu
    Hè rồi, chỉ khoái đi chơi tối thôi muh con người iu lại biến mất roài, bùn quá...Khi nào được nghỉ hè sẽ được anh đưa đi biển...nhớ biển quá...huhuhu
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cực nóng , cực nóng ........
    Tối không ngủ được cũng là do bạn
    Rõ ràng là vừa mới chia tay
    Khóc vì bạn , cháy lên cũng vì bạn
    Tớ hiểu ra rồi , hiểu ra rồi...
    Bạn sinh ra chẳng phải dành cho tớ
    .
    Vừa đi ăn tối về , gửi tin nhắn cho chàng , hí hí kể ra cũng tội thật , chàng đang ngủ trưa mà lại bị em dựng dậy.Bi giờ em post bài này trong khi đợi chàng ra chát cùng em.....Excuse- moi nhá , chỉ tại nhớ quá muh .... ,ai kêu chàng lại đi du học cơ chứ , đáng đời
    chẳng biết chỗ chàng thời tiết khí hậu ra làm sao nhỉ
    Nhưng muh chắc là chẳng đến nỗi như ở Việt Nam đâu,đến 8h tối vẫn có nắng nhưng nắng chẳng nóng gay gắt , trưa nay ra đường ( đúng là thảm hoạ ), dù đã trang bị kĩ càng lắm rồi , ui , đến nỗi gặp bạn Dungvtr chào bạn ý mà bạn ý chẳng nhận ra mình với bubu, lúc sau đã tiến đến gần rồi mà vẫn còn hỏi mình... người đèo ấy là ai, tội nghiệp bu bu.
    Hí hí , kể ra thì đeo mấy cái khẩu trang gì gì đó lên mặt cũng bùn cười nhỉ ,chẳng quen gì cả .Nhưng muh cũng đành chịu , nóng quá mà , hơn nữa... mặt mình mà lại có nắng một tí khéo về chàng chẳng nhận ra , hí hí.... vừa mới sang mà chàng đã được về rồi vzui dzui quá
    Hê ! bạn rai online rồi , ra chát chít với chàng đây , chẳng post bài nữa đâu.
    Hí hí

    Lúc em xa anh ngày dài lê thê quá lâu quá lâu..
    Lúc em bên anh thời gian vun vút quá nhanh quá nhanh...[/
    marquee]
    [marquee]
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    "deep in the night, i'm alone..." hừ sến quá. hôm nay mới nhớ ra cái YID của mình là songofcourage!!!! từ hôm nay sẽ lại như ngày trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này